Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Trần Khánh Tường
Khánh Tường vinh dự được trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022 với lĩnh vực Công tác xã hội - gương thanh niên sống đẹp. Trước đó Khánh Tường cũng được tuyên dương trong chương trình Những tấm gương thầm lặng mà cao cả của TP.HCM năm 2022.
Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà Khánh Tường ngần ngại khi dang tay giúp đỡ người khác: “Gia đình mình sống ở Cần Giờ, mẹ bị bệnh tâm thần đã lâu phải uống thuốc nhiều năm qua. Gánh nặng kinh tế phụ thuộc vào ba mình, nhưng nửa năm trước ba cũng bị tai biến không thể vận động mạnh, phải uống thuốc mỗi ngày. Từ khi ba bị bệnh, chi phí của cả nhà phần lớn trông cậy vào sự giúp đỡ từ họ hàng”.
Khánh Tường còn có em trai bốn tuổi được ông bà nội và ngoại thay nhau chăm sóc. Tuy đang đi học nhưng Tường trở thành trụ cột chính trong nhà. Rời giảng đường, buổi tối Tường tranh thủ chạy xe ôm công nghệ đến 23 giờ. Với công việc này Khánh Tường kiếm được khoảng 1.500.000 đồng mỗi tháng.
Tường chọn chạy xe quanh các bệnh viện tại khu vực quận 5 để gần với trường học của mình. Anh chàng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn bằng những chuyến xe 0 đồng và còn tham gia vào nhóm chạy xe miễn phí cho học sinh, sinh viên khó khăn.
“Khi chở khách ở gần các bệnh viện, chứng kiến những bệnh nhân còn gắn kim tiêm dây truyền nước trên người, khi di chuyển họ còn phải nhờ sự hỗ trợ của người thân nên mình nghĩ cần làm gì đó để giúp họ và các chuyến xe 0 đồng của mình bắt đầu”, Khánh Tường chia sẻ.

Khánh Tường tổ chức sân chơi cho bệnh nhi
Khánh Tường cũng là “gương mặt thân quen” thường xuyên rủ bạn bè đi hiến máu nhân đạo. Vật phẩm được tặng sau khi hiến máu cộng với những món quà do chính Khánh Tường vận động được anh chàng sẻ chia thành nhiều phần khác nhau, mang đi phát cho những hoàn cảnh vô gia cư. Là Ủy viên BCH Hội sinh viên khoa Điều dưỡng - Kĩ thuật y học, Khánh Tường luôn tiên phong trong các hoạt động tình nguyện, thường xuyên tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi tại bệnh viện Nhi Đồng 1, 2. Anh chàng cũng rất năng nổ tham gia các chiến dịch tình nguyện như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ…
Chứng kiến ba và mẹ bị bệnh nên theo đuổi ngành Y để được cứu chữa người chính là ước mơ từ nhỏ của Tường. Chàng trai điều dưỡng tương lai chia sẻ: “Mình muốn trở thành nhân viên y tế thật tốt. Học phí ngành Y gần 40 triệu đồng một năm là con số rất lớn với mình, nhưng nhờ sự động viên của gia đình và được mọi người cho vay tiền đóng học phí, mình mới có thể theo đuổi ước mơ này”.
DUY LÊ - Ảnh: DUY LÊ - NVCC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận