Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cuối đầu tri ân mẹ trong lễ tri ân, trưởng thành vào cuối năm học - Ảnh: TRỌNG ANH
Ngày của mẹ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ hai trong tháng 5. Năm 2025, Ngày của mẹ rơi vào ngày 11-5. Đây là dịp để tôn vinh công lao sinh thành và dưỡng dục con cái của những người mẹ.
Mực Tím gửi tặng bạn 10 lời chúc để bạn nhắn nhủ đến mẹ nhân ngày kỷ niệm này nhé!
1. Mẹ ơi, nếu có cơ hội được sống thêm một cuộc đời nữa, con vẫn sẽ chọn được làm con của mẹ. Xin lỗi mẹ vì những lần con chưa ngoan làm mẹ phiền lòng. Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, chăm sóc bản thân thật tốt để không làm mẹ phải lo lắng nhiều.
2. Có lẽ món quà quý giá nhất trên đời mà con từng nhận được chính là việc được làm con của mẹ. Con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để mẹ cũng cảm thấy tự hào khi có một người con như con. Con yêu mẹ nhiều!
3. Ngày của mẹ mỗi năm chỉ đến một lần nhưng con mong mẹ sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ không chỉ trong hôm nay mà trong suốt 364 ngày còn lại.
4. Hôm nay là ngày dành riêng cho những người mẹ - những người tuyệt vời nhất thế gian, những người mà không ai có thể thay thế trên cuộc đời này. Chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.
5. Nhân Ngày của mẹ, con muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con cảm ơn mẹ vì đã làm mẹ của con, nuôi nấng dưỡng dục con đến ngày hôm nay.
6. Trong bài hát Một "thế giới" bằng hai gang tay, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã ví cả "thế giới" của người mẹ là đứa con bé bỏng vừa chào đời bé nhỏ trong vòng tay mẹ. Chính nhờ tình thương của những người mẹ mà những "thế giới" đó đã lớn lên khỏe mạnh, cứng cáp. Xin cảm ơn mẹ và tất cả những người mẹ vĩ đại trên thế giới này vì những tháng ngày nhọc nhằn, những nỗi buồn lo mà mẹ đã âm thầm chịu đựng bao năm vì "thế giới" của mình.
Học sinh Trường THPT Marie Curie (quận 3, TP.HCM) chụp ảnh cùng mẹ trong lễ tri ân, trưởng thành - Ảnh: THẢO NGỌC
7. Mẹ ơi, với con mẹ là siêu anh hùng. Siêu anh hùng không nhất thiết phải giải cứu thế giới mà là người dù đi làm cả ngày vẫn kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của con, cùng con giải bài tập, chăm lo bữa ăn và việc nhà cho gia đình. Con chúc mẹ mỗi ngày đều thật rạng rỡ, vui vẻ và khỏe mạnh.
8. Càng lớn con càng ngại thể hiện tình cảm với mẹ, ngại nói rằng con yêu mẹ. Mẹ đừng giận con mẹ nha. Trong lòng con mẹ có vị trí vô cùng đặc biệt, không thể thay thế. Mẹ chính là nguồn động lực để con cố gắng mỗi ngày, con yêu mẹ!
Thật hạnh phúc khi được ôm chặt mẹ trong lòng - Ảnh: TRỌNG ANH
9. Trong bài thơ Con cò, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"
Dù con có trưởng thành ra sao thì khi ở cạnh mẹ, con vẫn có thể sà vào lòng mẹ như đứa con bé bỏng ngày nào. Chính mẹ là người đã nuôi dưỡng con, chăm sóc con từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ con, vị tha trước lỗi lầm của con, đồng hành cùng con trước những khó khăn và trở thành điểm tựa tinh thần cho con khi gặp gian nan, thất bại. Tình mẹ đã mang đến cho con sức mạnh vô cùng to lớn. Con yêu mẹ nhiều lắm.
10. Nhân Ngày của mẹ, con xin dành tặng mẹ giải thưởng "Người mẹ tuyệt vời nhất". Con chúc mẹ của con một ngày kỷ niệm thật đáng nhớ và nhiều niềm vui.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận