300 bạn nhỏ tham gia liên hoan Búp mai vàng lần thứ 35

Thứ sáu, 06/02/2026 11:44 (GMT+7)

Sáng 6-2, tại Nhà thiếu nhi thành phố đã diễn ra chương trình liên hoan Búp mai vàng lần thứ 35 với chủ đề Xuân yêu thương.

300 bạn nhỏ tham gia liên hoan Búp mai vàng lần thứ 35- Ảnh 1.

Tiết mục múa của các bạn nhỏ đến từ Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Liên hoan Búp mai vàng lần thứ 35 năm 2026 với chủ đề Xuân yêu thương do Hội đồng Đội TP.HCM và Nhà thiếu nhi thành phố  tổ chức. 

Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 300 bạn nhỏ đến từ 16 mái ấm, nhà mở, trung nuôi dạy trẻ khuyết tật, trung tâm bảo trợ trẻ em phường xã, trường chuyên biệt…trong thành phố (kể cả 2 tỉnh là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập).

Phát biểu khai mạc liên hoan, ông Huỳnh Anh Vũ (Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi thành phố) cho biết mỗi mùa xuân đến, Búp mai vàng tiếp tục sứ mệnh mang niềm vui, hơi ấm và niềm vui đến cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt…

Liên hoan Búp mai vàng minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm ấy, là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, kết nối sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cùng quý thầy cô, các nhà hảo tâm trong công tác chăm lo, bồi dưỡng và nâng bước tương lai cho thiếu nhi thành phố. 

300 bạn nhỏ tham gia liên hoan Búp mai vàng lần thứ 35- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Điệp (Phó chủ tịch Thường trực Hội Đồng Đội TP.HCM) trao quà cho các bạn nhỏ - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

300 bạn nhỏ tham gia liên hoan Búp mai vàng lần thứ 35- Ảnh 4.

Ông Trương Tấn Nghiệp (Phó Ban Công tác Xã hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) trao lì xì cho các bạn nhỏ - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

300 bạn nhỏ tham gia liên hoan Búp mai vàng lần thứ 35- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đăng Phúc (Giám đốc Nhà thiếu nhi TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Đồng Đội TP.HCM) trao quà cho các bạn nhỏ - Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Lần đầu tiên được tham gia liên hoan Búp Mai Vàng, cô bạn Tr. N.M (12 tuổi) đến từ Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An (thuộc tỉnh Bình Dương trước sáp nhập) cho biết lần đầu được đứng trên sân khấu lớn của Nhà thiếu nhi thành phố nên rất vui. Để góp mặt trên sân khấu này, các bạn đã cùng cô giáo tập luyện bài múa Một vòng Việt Nam trong 10 ngày.

Bên cạnh những bạn thiếu nhi cần được chở che và nâng đỡ mỗi ngày, còn có những người thầy, người cô đang lặng lẽ vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng vẫn bền bỉ đứng lớp, tận tâm giảng dạy và đồng hành cùng các em thiếu nhi khuyết tật bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương. 

Bởi thế, ban tổ liên hoan cũng đã trao quà tri ân tấm lòng yêu thương trẻ và công lao to lớn của đến 30 thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang công tác tại các trường giáo dục chuyên biệt trên địa bàn thành phố.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: