Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Huy Hoàng (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận 10) và mẹ đi chơi vào dịp cuối tuần. - Ảnh: TUYẾT NHI
Mình sinh ra với đôi chân đặc biệt hơn mọi người một chút. Chân mình bị lệch khớp gối nên việc đi lại có phần khó khăn. Nhưng nhờ mẹ, mình đã có thể tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình.
Mẹ mình là một kế toán chăm chỉ, công việc bận rộn nhưng chưa bao giờ mẹ để mình một mình trên hành trình ấy. Mẹ dìu mình qua từng bài tập chân, từng buổi tái khám. Mẹ nắm tay mình thật chặt, cho đến khi mình có thể tự đạp xe đến trường.
Mình chưa từng nói với mẹ rằng mình cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho mình được sống. Cảm ơn mẹ vì những bữa cơm nóng hổi, những cái nắm tay ấm áp, những ngày cuối tuần mẹ dẫn mình đi chơi, dù mẹ có mệt đến đâu. Cảm ơn mẹ vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời mình!
“Mừng ngày 8-3, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ. Cảm ơn mẹ đã ở bên con, dìu dắt con từng bước đi. Con thương mẹ nhiều lắm”.
Mình có hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, đó chính là mẹ và bà nội.
Mẹ mình là cô giáo dạy Toán. Vì công việc tiếp xúc nhiều học sinh nên mẹ có phần nghiêm khắc, nhất là với mình. Đôi lúc, mình thấy mẹ khó tính ghê. Nhưng lớn hơn một chút, mình hiểu rằng mẹ chỉ muốn mình tốt hơn từng ngày. Mẹ không chỉ dạy Toán, mẹ còn dạy mình cách kiên trì, không bỏ cuộc trước khó khăn.
Bà nội và mẹ bạn Bửu An luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình lớn lên. - Ảnh: NVCC
Ngoài mẹ, mình còn có một người phụ nữ tuyệt vời khác là bà nội. Nếu mẹ nghiêm khắc như “người thầy” thì nội lại là “đồng minh số một” của mình, luôn bênh vực và nấu cho mình những món ăn thật ngon.
Mình nhớ có lần thi rớt môn cầu lông, thế là mẹ và nội thay phiên nhau tập cùng mình. Mẹ hướng dẫn kỹ thuật, nội vung vợt cổ vũ. Nhờ hai “huấn luyện viên” này, mình đã qua môn một cách ngoạn mục.
Thật ra, mình chưa từng nói với hai người phụ nữ xinh đẹp này rằng, có nội nấu những món ăn ngon, có mẹ luôn đồng hành trên con đường học tập là điều tuyệt nhất trên đời mà mình có.
“Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, con chúc mẹ và nội luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ. Con hứa sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn để mẹ và nội yên tâm. Yêu mẹ và nội thật nhiều!”
Mình có một người mẹ “rất rất rất” giỏi nhưng đi cùng với đó là lịch trình làm việc bận rộn từ sáng đến tối.
Mình từng nghĩ mẹ không để ý nhiều đến mình. Nhưng chỉ cần thấy mình hơi mệt, mẹ biết ngay và chuẩn bị sẵn nước cam, thuốc hạ sốt. Khi mình tham gia chương trình ở trường, dù bận thế nào, mẹ cũng không vắng mặt.
Bạn Hải Quỳnh và mẹ cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch hằng năm. - Ảnh: NVCC
Mình là người khá trầm tính, không hay thể hiện cảm xúc nên dù thương mẹ rất nhiều, mình hiếm khi nói ra. Mình chưa từng nói với mẹ nhưng mình biết mẹ vất vả lắm. Mình mong mẹ đừng làm việc quá sức và hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
“Nhân ngày 8-3, con chúc mẹ luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với con, mẹ lúc nào cũng là siêu nhân giỏi giang nhất, nhưng con vẫn muốn mẹ là siêu nhân có thời gian nghỉ ngơi nữa nha”.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận