Á khoa tỉnh Bình Phước: từng không dám mơ về trường chuyên

Thứ sáu, 19/07/2024 17:53 (GMT+7)

Cao Thị Lan Anh là á khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 của tỉnh Bình Phước. Để đạt được thành tích này, bạn đã trải qua một hành trình rất dài.

Á khoa tỉnh Bình Phước: từng không dám mơ về trường chuyên- Ảnh 1.

Cao Thị Lan Anh - á khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 của tỉnh Bình Phước - Ảnh: NVCC

Cao Thị Lan Anh đạt 9 điểm môn toán, 9,25 điểm môn văn, 9,25 điểm môn sử, 9,5 điểm môn địa, 9,75 điểm môn GDCD, 9 điểm môn ngoại ngữ. 

Với tổng điểm 55,75, bạn là á khoa tỉnh Bình Phước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Học trò huyện biên giới, không dám mơ về trường chuyên

Lan Anh sinh ra và lớn lên ở Bù Đốp, huyện có gần 87 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Trước năm lớp 8, bạn chưa từng có ý định thi vào trường chuyên vì nghĩ mình không thể đậu.

Xét mặt bằng chung cả tỉnh, học trò huyện Bù Đốp gặp khá nhiều thiệt thòi. Nhiều bạn gia cảnh khó khăn, không được tiếp xúc với tiếng anh, tin học sớm nên dễ tự ti.

Dù biết ba mẹ sẵn sàng đầu tư cho việc học của mình, nhưng như nhiều bạn bè trong huyện, Lan Anh có chút e dè. "Trong suy nghĩ của mình lúc đó, trường chuyên là một khái niệm khá xa vời, dường như nằm ngoài tầm với" - bạn bộc bạch.

Năm lớp 8, Lan Anh tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán Trường THCS Thanh Bình. Lúc đó, cô Đỗ Thị Hải Yến (giáo viên bồi dưỡng đội tuyển) đã tận tình giảng dạy, truyền lửa cho các thành viên. Cô khuyên các bạn nên thử sức thi vào trường chuyên.

Chính những lời động viên của cô Yến đã khiến Lan Anh thay đổi suy nghĩ, quyết tâm thử thách bản thân. Kết quả mĩ mãn ngoài mong đợi, Lan Anh và 7 thành viên trong đội tuyển toán đều đậu vào Trường THPT chuyên Bình Long.

Gia đình là điểm tựa hoàn hảo của á khoa Bình Phước

Với Lan Anh, gia đình là điểm tựa hoàn hảo trong mọi tình huống. Năm lớp 6, lần đầu tiên bị điểm kém môn toán giữa kỳ, bạn rất sốc. "Thời cấp 1 mình luôn đạt điểm cao, dẫn đến tâm lý chủ quan lúc làm bài. Lần đầu tiên nhận điểm kém, mình vừa sốc vừa xấu hổ" - Lan Anh kể.

Lúc đó, mẹ là người ở bên an ủi, đưa lời khuyên giúp bạn lấy lại tinh thần, tìm được phương pháp học tập tốt hơn.

Lúc nghe con gái chia sẻ ý định thi vào trường chuyên, ba của Lan Anh có chút lo lắng. "Từ bé mình sống trong sự bảo bọc của gia đình, ba lo mình sống xa nhà không quen" - Lan Anh chia sẻ. Cuối cùng, ba mẹ đã nói chuyện với nhau và thống nhất ủng hộ quyết định của con gái.

Á khoa tỉnh Bình Phước: từng không dám mơ về trường chuyên- Ảnh 4.

Gia đình luôn là điểm tựa, giúp Lan Anh vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống - Ảnh: NVCC

Lan Anh thích nghi với cuộc sống trong ký túc xá khá nhanh. Năm đó, nhiều học sinh huyện Bù Đốp cùng đậu vào Trường THPT chuyên Bình Long nên bạn cũng bớt cô đơn.

"Dù vậy, mỗi lần gia đình lên thăm mình vẫn không nỡ để họ về. Cứ nhìn ba mẹ và chị bước ra khỏi cổng trường là mình khóc. Để bớt khóc thì cách nhanh nhất là... đi làm bài tập" - Lan Anh hài hước kể.

Nhận được kết quả thi tốt nghiệp THPT của con gái, gia đình Lan Anh vô cùng tự hào. Biết bạn có ý định học ngôn ngữ Trung, ba mẹ hết lòng ủng hộ.

"Trong mọi tình huống, ba mẹ luôn nói chuyện với nhau để thống nhất lời khuyên dành cho mình. Đặc biệt, ba mẹ luôn lắng nghe và tôn trọng mong muốn của các con nên mình không hề cảm thấy áp lực" - Lan Anh hạnh phúc kể.

Á khoa tỉnh Bình Phước trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Trung (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) với hình thức xét tuyển thi đánh giá năng lực. Bạn ước mơ trở thành phiên dịch viên trong tương lai.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: