Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lần này, hành trình của bộ tứ Trúc Nhân, Anh Tú, Orange, Hứa Kim Tuyền đến với Làng ngư Mỹ Thạnh, một địa điểm cách thành phố Huế hơn 20 km về phía Đông Bắc. Cũng như bao làng quê khác, nơi đây mang vẻ đẹp yên bình, chứa đựng vô vàn những điều quen thuộc. Từ hình ảnh ngư dân chài lưới sớm hôm, cái nắng hè oi ả, đến nếp sống dung dị và sự hồn hậu của bà con nơi đây.
Hậu trường tập luyện.
Trước khung cảnh này, Hứa Kim Tuyền lựa chọn chủ đề “Làng Chài Cha Cha Cha", với mong muốn đem đến cảm xúc sâu lắng nhất cho khán giả qua những ca khúc về gia đình. Tạm xa không khí náo nhiệt thị thành với hàng ngàn khán giả đứng chờ suốt nhiều tiếng đồng hồ, các thành viên của XHTĐRLX2 chuẩn bị cho buổi diễn tại Làng ngư Mỹ Thạnh theo một cách thức rất đặc biệt và thú vị. Đội nón bảo hiểm, ngồi trên xe máy, Anh Tú nhiệt tình chở bác Tổ trưởng đi khắp xóm, cầm loa kêu gọi khán giả đến xem XHTĐRLX.
Không chỉ có những khán giả đặc biệt, sân khấu của XHTĐRLX2 cũng khác hẳn với 2 buổi diễn trước đó. Một sân khấu mộc mạc, gần gũi. Trước mặt là khán giả, sau lưng là cảnh miền quê đẹp như tranh vẽ với những con thuyền neo đậu yên bình trên mặt nước phẳng lặng.
Hai khách mời được ưu ái dành riêng cho sân khấu và chủ đề lần này là Ái Phương và Cara. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, cả hai còn sở hữu chất giọng ngọt ngào cùng tính cách vô cùng tình cảm. Chủ đề gia đình lần này thực sự là một thử thách cảm xúc mà các nghệ sĩ phải vượt qua. Bởi mỗi bài hát về ba, mẹ đều chạm đến những nỗi lòng sâu thẳm của những người làm con, dù là bất cứ ai.
Từ lúc tập luyện ở TPHCM, đến buổi tập tại nhà chung, và đến lúc lên sân khấu biểu diễn, các nghệ sĩ đều không kiềm được nước mắt khi hát về gia đình. Ái Phương chia sẻ: “Phương rất hạn chế hát những bài hát về mẹ vì nó động tới những cái sâu thẳm trong mình.".
Cara bày tỏ: “Cara luôn xúc động khi nói về gia đình vì lúc nào mình cũng ray rứt trong lòng, cảm thấy mình chưa làm đủ tốt để bao bọc gia đình. Dù gia đình không đòi hỏi gì ở mình hết nhưng tình cảm của mình quá lớn đi". Cara là nghệ sĩ khóc từ đầu đến cuối buổi diễn, thậm chí trong cả những bài cô không hát. Đặc biệt khi nghe Anh Tú hát Cha già rồi đúng không, Cara xúc động mạnh, các nghệ sĩ khác phải cùng nhau tới dỗ dành.
Không chỉ Ái Phương, Cara hay Trúc Nhân, mà cả Anh Tú, người từng tuyên bố “trái tim em chai rồi” cũng đã không thể kiềm được xúc động khi kết thúc bài hát Cha già rồi đúng không. Trong lúc tập luyện, Anh Tú vẫn chưa kể được câu chuyện của bài hát. Với sự hỗ trợ và góp ý của mọi người, Anh Tú cuối cùng đã truyền tải được đầy đủ cảm xúc của bài hát đến khán giả, đến mức anh đã bật khóc và không thể kết thúc bài. XHTĐRLX2 đã thật sự mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Có những tập rất vui, nhưng cũng có tập lấy không ít nước mắt của khán giả. Sau tất cả, đó là hành trình mang âm nhạc chữa lành tâm hồn đến cho tất cả mọi người.
DUY LÊ
(Theo Mực Tím)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận