Ấm áp niềm vui Trung thu tại làng Hòa Bình

Chủ nhật, 28/09/2025 18:02 (GMT+7)

Sáng 28-9, chương trình Trung thu mơ ước ghé thăm thanh thiếu niên, thiếu nhi và các y, bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế tại làng Hòa Bình (bệnh viện Từ Dũ).

Trung thu mơ ước 2025: ấm áp niềm vui tại làng Hòa Bình - Ảnh 1.

Các thành viên nhóm Chia sẻ - Sharing và đại diện các đơn vị tài trợ tặng quà cho thành viên làng Hòa Bình - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Buổi gặp gỡ mở đầu bằng những lời hỏi thăm và chia sẻ từ các thành viên trong nhóm Chia sẻ - Sharing. 

Cô Nguyễn Thị Tranh (Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) xúc động bày tỏ sự khâm phục trước những nỗ lực vượt qua khó khăn của các thành viên tại làng Hòa Bình. Chính nghị lực ấy khiến mọi người vô cùng trân quý.

Cô Tranh hy vọng những món quà được trao hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để các thành viên cũng như đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ nhân viên tại làng Hòa Bình tiếp tục cố gắng và vững bước trên hành trình phía trước.

Trung thu mơ ước 2025: ấm áp niềm vui tại làng Hòa Bình - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Tranh (Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing) - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đại diện cán bộ, nhân viên y tế tại làng Hòa Bình (bệnh viện Từ Dũ), bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Cẩm Giang (Phó khoa điều hành Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Từ Dũ, người quản lý trực tiếp làng Hòa Bình) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị.

Trung thu mơ ước 2025: ấm áp niềm vui tại làng Hòa Bình - Ảnh 3.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Cẩm Giang (Phó khoa điều hành Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Từ Dũ) gửi lời cảm ơn đến các đơn vị - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nhân dịp ghé thăm, ban tổ chức chương trình Trung thu mơ ước còn gửi tặng phần quà trị giá 20 triệu đồng cho các y, bác sĩ và cán bộ nhân viên làng Hòa Bình. 

Món quà gửi gắm sự tri ân, động viên tinh thần đến những người đã và đang tận tụy chăm sóc các thành viên tại làng.

Trung thu mơ ước 2025: ấm áp niềm vui tại làng Hòa Bình - Ảnh 4.

Cô Nguyễn Thị Tranh (Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing), anh Nguyễn Khắc Cường (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) và cô Nguyễn Ngọc Phượng (Phó trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing, bìa phải) trao quà cho các bác sĩ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

"Chương trình Trung thu mơ ước luôn mang đến sự ấm áp. Không chỉ trong những dịp đặc biệt như Trung thu hay Tết mà sự đồng hành và sẻ chia từ nhóm Chia sẻ - Sharing đã giúp anh và các thành viên tại làng Hòa Bình cảm nhận sâu sắc tình yêu thương từ những người mà anh thân thương gọi là ba và má.

Mỗi năm trôi qua, niềm vui ấy lại được nhân lên. Và anh luôn hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành, dõi theo hành trình trưởng thành của những thành viên ở đây."

Anh Đặng Minh Bằng (một thành viên của làng Hòa Bình) chia sẻ. Anh được các cô chú trong nhóm Chia sẻ - Sharing nhớ đến bởi sở hữu nhiều thành tích nổi bật ở môn bơi lội tại giải đấu dành cho người khuyết tật.

Trung thu mơ ước là chương trình công tác xã hội truyền thống do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, báo Tuổi Trẻ cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức từ nhiều năm nay.

Năm nay, chương trình chăm lo cho 1.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh và các các bộ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc trẻ nhiễm chất độc da cam, bệnh nhi tại làng Hòa Bình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Tổng kinh phí Trung thu mơ ước năm 2025 là 3,8 tỷ đồng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: