Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc

Chủ nhật, 28/09/2025 08:43 (GMT+7)

Lần đầu làm việc cùng nhau trong livestage 1 của Anh trai say hi 2025, các anh trai đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc- Ảnh 1.

Livestage 1 của Anh trai say hi 2025 mang đến 6 sân khấu vô cùng bùng nổ - Ảnh: ANH TRAI SAY HI

Đỗ Nam Sơn bật khóc vì thua So good

Mở đầu Livestage 1 của Anh trai say hi là sân khấu nhẹ nhàng của Chạm. Đây ca khúc pop có giai điệu tươi mới, quyến rũ cùng hiệu ứng sân khấu cầu kỳ, bắt mắt.

Đội trưởng Gill chia sẻ, cả 5 thành viên đã chia việc, dựng khung bài chỉ trong một buổi chiều. Mỗi người đều góp phần thực hiện một đoạn trong phần trình diễn.

Đặc biệt, anh trai Vương Bình đã sáng tác phần điệp khúc bắt tai chỉ trong 1 lần ngẫu hứng.

Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc- Ảnh 2.

Chạm có màu sắc tươi sáng, giai điệu bắt tai - Ảnh: ANH TRAI SAY HI

Bên cạnh đó, các thành viên cũng dành nhiều lời khen cho em út Đỗ Nam Sơn vì luôn cố gắng giúp đỡ về phần vũ đạo và đội hình.

Đối đầu với Chạm thơ mộng là So good bùng nổ thị giác. Đội trưởng Rio và các thành viên đã mang concept phòng xông hơi táo bạo và mới lạ lên sân khấu để chiêu đãi khán giả.

Khác với demo, Rio đã phối lại So good theo phong cách R&B cùng những nhịp điệu buông thả hấp dẫn. Ngoài ra, các thành viên cũng gây ấn tượng với phần trình diễn đồng đều, thu hút.

Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc- Ảnh 3.

Sân khấu cực kì táo bạo của So good - Ảnh: ANH TRAI SAY HI

Nhiều khán giả khi xem So good đã không khỏi bồi hồi nhớ lại 10/10 ma mị và bí ẩn của Anh trai say hi mùa 1.

Giữa 2 ca khúc với phong cách hoàn toàn trái ngược, So good đã giành chiến thắng với cách biệt hơn 30 điểm so với Chạm.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Liên quân Big Daddy sau khi thua vòng đấu làm mới bài hát chủ đề.

Đối diện với kết quả này, em út Đỗ Nam Sơn đã bật khóc vì cảm thấy có lỗi với các anh.

Ogenus áp lực khi làm đội trưởng của thầy Big Daddy

Vòng đối đầu tiếp theo tiếp tục là cuộc chiến giữa 2 ca khúc mang 2 phong cách khác nhau. Người yêu chưa sinh ra có concept trẻ trung, tươi mới, Hermosa mang âm hưởng Tây Ban Nha thú vị.

Là đội có nhiều rapper “chất chơi” nhất nhưng lại giành được bài hát có phần khó đỡ, Ogenus đã rất đau đầu khi phối lại ca khúc này cùng các thành viên đội mình.

Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc- Ảnh 5.

Câu chuyện của Người yêu chưa sinh ra bản Livestage 1 đã được thay đổi so với demo, trở thành sân khấu kể về hành trình tìm kiếm “tình yêu âm nhạc” của 5 thành viên.

Với những bộ não đầy chữ như Phúc Du, Big Daddy, bản phối mới của đội Ogenus không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu dễ thương, vui nhộn mà còn bởi câu từ dí dỏm, hợp thời.

Khác với vẻ ngoài tươi sáng, màu sắc của Người yêu chưa sinh ra, Hermosa lại có concept lấy cảm hứng chủ đạo từ màu đỏ đen.

Vốn thích âm hưởng Tây Ban Nha kể từ khi nghe demo, đội tưởng Sơn.K và các thành viên thống nhất sẽ phát triển sân khấu Hermosa theo phong cách này.

Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc- Ảnh 6.

Hermosa gây ấn tượng bởi phong cách Latin, Tây Ban Nha mới lạ - Ảnh: ANH TRAI SAY HI

Ngoài Sơn.K và Bùi Trường Linh đảm nhận chính phải phối nhạc, CongB cũng rất hăng hái tham gia giúp đỡ mọi người phần vũ đạo.

Các thành viên trong đội tuy còn khá trẻ nhưng lại không hề lạc quẻ với phong cách tango, Tây Ban Nha trưởng thành, quyến rũ.

Màn biểu diễn Hermosa kết hợp với vũ công nữ gốc Âu đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trường quay và đem về chiến thắng cách biệt 28 điểm so với Người yêu chưa sinh ra.

Vũ Cát Tường trở lại với thế mạnh ballad

Với kết quả hoà ở 2 bảng đấu trước, kết quả cuộc đối đầu giữa Người như anh xứng đáng cô đơnThiêu thân sẽ quyết định Liên quân chiến thắng trong Livestage 1.

Đối với Thiêu thân, thay vì giữ lại chất liệu dân gian như demo, Bray đã đề xuất cùng đội phối lại ca khúc theo phong cách R&B phù hợp hơn.

Ngoài ra, cựu huấn luyện viên Rap Việt cũng tự tay sáng tác những đoạn rap ăn tiền trong sân khấu này.

Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc- Ảnh 8.

Các Anh trai mô phỏng sân khấu thành hình ảnh những chú thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa - Ảnh: ANH TRAI SAY HI

Với câu chuyện kể về một gã “trai hư”, Thiêu thân đã có một phần trình diễn quyến rũ và khiến khán giả vỡ oà vì thích thú.

Đối đầu với một ca khúc bùng nổ như thế, đội Vũ Cát Tường vẫn chẳng mảy may lo lắng.

Người như anh xứng đáng cô đơn là một ca khúc thuần ballad du dương, day dứt, kết hợp cùng dàn dựng bối cảnh sân khấu hoành tráng, đầy ý nghĩa.

Chia sẻ về quá trình làm việc cùng nhau, Anh trai Karik và Jey B bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng âm nhạc của Vũ Cát Tường và không khỏi cảm thán “Vũ Cát Tường hát ballad như thả cá về nước”.

Anh trai say hi tập 2: Vũ Cát Tường hát ballad, Đỗ Nam Sơn khóc- Ảnh 9.

Sân khấu được dựng theo 5 toa tàu với 5 mùa khác nhau của Người như anh xứng dáng cô đơn - Ảnh: ANH TRAI SAY HI

Nhờ lồng ghép câu chuyện tình đầy tiếc nuối cùng ý tưởng sân khấu công phu, Người như anh xứng đáng cô đơn đã một lần nữa mang về chiến thắng cho Liên quân 2, nâng tỉ số các cặp đấu lên thành 2-1 nghiêng về Liên quân 2.

Dù thắng đậm với Chạm và có điểm cộng từ Rap battle, Liên quân 1 vẫn ngậm ngùi xếp hạng 2 tại Livestage 1 với tổng 721 điểm, xuýt soát Liên quân 1 về nhất với tổng 732 điểm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: