Bản lĩnh, tỏa sáng tại Nét đẹp sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM

Thứ hai, 20/04/2026 10:37 (GMT+7)

Tân hoa khôi, nam vương Nét đẹp sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM gọi tên Nguyễn Thị Băng Huyền và Nguyễn Lê Nhật Nguyên.

Thí sinh Nguyễn Thị Băng Huyền thuyết trình về quê hương Gia Lai - Video: DUY DƯƠNG

Tối 19-4, tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường đại học Văn hóa 2026.

Cuộc thi do Đoàn Trường đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức 2 năm 1 lần. Với chủ đề "Danh hoa sắc Việt", ban tổ chức mong muốn lan tỏa lòng nhân ái, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là tinh thần luôn hướng đến cộng đồng của các bạn sinh viên.

Các thí sinh trình diễn mở màn Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường đại học Văn hóa - Ảnh: DUY DƯƠNG

Bên cạnh phần thi trình diễn áo dài, trình diễn trang phục dạ hội, cuộc thi còn là nơi để các bạn sinh viên thể hiện lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương thông qua phần thi thuyết trình.

Mỗi thí sinh mang đến một câu chuyện riêng biệt, khắc họa nên bức tranh văn hóa đa dạng và giàu sức sống.

Các thí sinh trong phần thi trình diễn áo dài - Ảnh: DUY DƯƠNG

Bạn Trần Minh Chiến đã mang "hơi thở" của Cần Thơ đến sân khấu qua hình ảnh chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy và nghệ thuật đờn ca tài tử. Với Minh Chiến, vẻ đẹp của Tây Đô không chỉ nằm ở cảnh sắc mà còn ở lòng nhân ái, sự bao dung như dòng phù sa của con người nơi đây.

Cũng đến từ miền tây, bạn Nguyễn Thị Huỳnh Như mang đến hình ảnh An Giang đa văn hóa, nơi hội tụ bốn dân tộc Kinh - Chăm - Hoa - Khmer và lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam.

Trong khi đó, bạn Nguyễn Lê Nhật Nguyên mượn giai điệu "Áo mới Cà Mau" để kể về màu xanh của rừng tràm, rừng đước và sự tần tảo của người phụ nữ đất mũi.

Ở vùng cao nguyên, thí sinh Nguyễn Thị Băng Huyền đã mang đến hương vị của hạt cà phê. Bạn tự tin nói ngôn ngữ của đồng bào Jrai, khẳng định bản thân mạnh mẽ như cây kơ nia.

Các thí sinh nữ trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội - Ảnh: DUY DƯƠNG

Tại phần thi ứng xử, các bạn thí sinh đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tư duy sắc bén và tinh thần trách nhiệm. 

Trước câu hỏi về việc nên im lặng để giữ hình ảnh hay lên tiếng dù có thể khiến bạn "mất tất cả", Băng Huyền đã thể hiện bản lĩnh đáng nể.

Băng Huyền khẳng định dù tuổi trẻ không tránh khỏi sai lầm, nhưng bạn chọn đối diện với sự thật. 

"Tuy sẽ không được mọi người yêu quý, nhưng em chắc chắn rằng bản thân em, lương tâm của em chọn điều đúng", bạn chia sẻ.

Các thí sinh nam trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội - Ảnh: DUY DƯƠNG

Thanh Tùng đối mặt với câu hỏi ứng xử về vấn đề nóng hổi - việc phán xét nhau trong thời đại thông tin. Theo bạn, trách nhiệm thuộc về cả người phát ngôn lẫn người tiếp nhận. Bạn khuyên mỗi người trước khi phát ngôn hãy tự hỏi điều đó có "tử tế" và "cần thiết" hay không. 

Đồng thời, người tiếp nhận cần có bản lĩnh để phân định đúng sai, tránh bị cuốn theo đồn thổi.

Khoảnh khắc đăng quang của tân nam vương và tân hoa khôi Nét đẹp sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM 2026 - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Sau các phần thi, tân hoa khôi, nam vương Nét đẹp sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM gọi tên Nguyễn Thị Băng Huyền và Nguyễn Lê Nhật Nguyên.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: