Bảo Nghi và những ngày vắng mẹ

Thứ tư, 28/07/2021 10:18 (GMT+7)

“Ngoài việc mỗi ngày đều rất nhớ mẹ, mình luôn trăn trở rằng mẹ làm việc có ổn không, có khỏe mạnh không, có phải đi đến những vùng dịch nguy hiểm không”, Bảo Nghi chia sẻ.

- Hôm nay con đã xào khoai tây, hơi bị sống tí tẹo thôi nhưng vẫn rất ngon.

- Mẹ làm việc có mệt lắm không?

- Con đã “cân” được món thịt bò xào cà chua rồi.

10 giờ tối, cuộc trò chuyện của gia đình Bảo Nghi (lớp 12, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) vẫn rất rôm rả. Sau những lời thăm hỏi, động viên, hai chị em vẫy tay qua … màn hình điện thoại để chào ba mẹ, rồi cả nhà cùng nhau đi ngủ. Hơn nửa tháng qua, cuộc sống của Bảo Nghi đã có nhiều thay đổi kể từ khi mẹ lên đường chống dịch, ba phải ở lại cơ quan. Nghi kể, ngày 9/7 cũng là ngày sinh nhật mẹ, mẹ gói ghém hành lí, đồ đạc và chuyển hẳn lên cơ quan. Mẹ Nghi công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam, khoa Chỉ đạo tuyến. Số ca nhiễm tăng cao, mẹ lại tất tả với công việc tiếp nhận thông tin về dịch bệnh, lấy mẫu và tiêm ngừa…

Bảo Nghi cùng mẹ và em gái

Bảo Nghi chia sẻ: “Ba mình đã phải ở lại cơ quan từ khi có Chỉ thị 16 luôn nên nhận được tin mẹ đi, cả nhà đều lo lắng. Hai chị em mình cũng chưa từng ở nhà lâu như thế. Mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn dự trữ để cả hai không phải ra ngoài rồi tự tay sắp xếp công việc, thiết bị trong nhà để đảm bảo an toàn cho cả hai chị em”. Đêm trước khi mẹ đi, hai chị em ôm chân mẹ khóc nức nở, phần vì lo lắng, phần vì biết sẽ nhớ mẹ nhiều lắm. “Mẹ những công việc cần làm và hướng dẫn cách xử lí khó khăn ở nhà cho hai đứa. Năm nay, mình sẽ lên lớp 12 nên từ hè đã phải học khá nhiều. Tính đến nay, chị em mình đã ở nhà được nửa tháng”, bạn cho biết. 6 giờ sáng, Nghi sẽ bắt đầu thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng. Mẹ vắng nhà, cả hai chị em tự cân bằng việc học tập, nghỉ ngơi.

Món kem chuối cô bạn tự làm trong những ngày vắng mẹ

“Hôm nào mình có lớp học trực tuyến thì phải tranh thủ chuẩn bị đồ ăn và làm một số việc vặt như giặt đồ, lau nhà vào lúc nghỉ giải lao để đảm bảo không lỡ việc học”. Cô bạn thừa nhận trước đó mình không biết nấu ăn, việc chuẩn bị các bữa ăn trong ngày đôi khi rất khó khăn. Từ khi mẹ đi, Nghi đã phải thay đổi thời gian biểu, sáng phải dậy sớm hơn để chuẩn bị thức ăn, thời gian học cũng phải chia nhỏ ra để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và tối em cũng phải đi ngủ sớm hơn.

Nghi và mẹ

Bảo Nghi chia sẻ: “Kể từ khi làm việc nhà, mình cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Lúc trước mình chỉ phụ mẹ một chút thôi đã thấy mệt. Khi chính thức đảm đương mọi công việc nhà cửa thì em mới thấy rằng “làm mẹ” là điều không hề dễ dàng. Mỗi ngày đều tất tả với nhiều công việc: nấu nướng, giặt giũ, lau nhà, ủi đồ… Chưa kể mẹ mình vừa phải làm việc nhà, vừa đi làm ở cơ quan. Mỗi lần, ba mình đi làm xa mẹ cũng kiêm việc đưa đón hai chị em. Điều mình cảm nhận được chỉ mới là một góc nhỏ trong tất cả những việc mà mẹ phải làm nên đây là một dịp mà mình càng thấy bản thân phải thương và trân trọng mẹ hơn bao giờ hết”. Cả nhà có thói quen gọi điện thoại cho nhau vào buổi tối. Đây là khoảnh khắc “hạnh phúc” nhất trong ngày để ai cũng có thể chia sẻ nỗi niềm, áp lực, hay đơn giản là cảm xúc trong một ngày dài.

Nghi tâm sự: “Ngoài việc mỗi ngày đều rất nhớ mẹ, mình luôn trăn trở rằng mẹ làm việc có ổn không, có khỏe mạnh không, có phải đi đến những vùng dịch nguy hiểm không. Nhiều lúc mình cũng rất buồn vì bản thân không giúp gì được cho mẹ, chỉ biết nhìn mẹ và các đồng đội phải đối mặt với những nguy hiểm”.

THUẬN THẢO

ẢNH: NVCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: