Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Yamal lập công giúp Barca thoát thua phút bù giờ - Ảnh: REUTERS
Hành quân đến sân của Newcastle, HLV Hansi Flick buộc phải sử dụng một hàng phòng ngự khá lạ lùng, khi quá nhiều hậu vệ của Barca bị chấn thương.
Chiến lược gia người Đức sử dụng Araujo đá hậu vệ cánh phải, kéo Gerard Martin vào đá cặp trung vệ với Cubarsi, còn Cancelo được cho đá chính ở hành lang cánh trái.
Dù vậy, từ tuyến giữa trở lên Barca vẫn sở hữu bộ khung rất mạnh với Pedri, Fermin Lopez ở khu trung tuyến, cùng bộ ba Yamal - Raphinha - Lewandowski ở hàng công.
Nhưng lối chơi phòng ngự chắc chắn của Newcastle đã giúp họ đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu.
Không chỉ vậy, "chích chòe" còn là đội tạo ra những cơ hội ăn bàn đầu tiên, và càng chơi lại càng chiếm được thế trận.
Từ hiệp 2, Barca không còn kiểm soát thế trận trước lối chơi hợp lý của Newcastle. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra các tình huống sóng gió.
Phút 74, lưới của Barcelona đã rung lên nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng của Joeliton do lỗi việt vị. Trước đó, Barnes cũng gây tiếc nuối với một pha cứa lòng đưa bóng dội cột.
Đến phút 86, Newcastle ghi bàn mở tỉ số với một pha dàn xếp bóng bổng bài bản. Barnes là người ghi bàn sau đường tạt bóng của Murphy.
Tưởng chừng Barca phải nhận thất bại thì cầu thủ dự bị Dani Olmo đã giúp họ xoay chuyển tình thế.
Phút 90+5, Olmo xâm nhập vòng cấm địa đối thủ. Pha lách người khéo léo của anh khiến hậu vệ Newcastle phải phạm lỗi, và trên chấm phạt đền, Yamal không bỏ lỡ cơ hội.
Bàn thắng quý như vàng này đưa Barca "từ cõi chết trở về". Tỉ số 1-1 mang lại nhiều lợi thế cho họ bởi Barca sẽ được đá trận lượt về trên sân nhà.
Nhưng trước đó, một đại gia khác là Liverpool đã không tìm được lợi thế tương tự, khi phải làm khách trên sân của Galatasaray.

Liverpool (áo xanh) lại gây thất vọng trước Galatasaray - Ảnh: REUTERS
Ở giai đoạn vòng bảng, Liverpool từng bại trận trên sân của Galatasaray. Và đến vòng 16 đội, sân bóng trứ danh Rams Park tiếp tục hóa "chảo lửa" làm khó "lữ đoàn đỏ".
Mới phút thứ 7, Liverpool đã phải thủng lưới bởi một kịch bản quen thuộc - đá phạt góc. Osimhen dũng mãnh đánh đầu từ đường tạt bóng của đồng đội, đưa bóng đến chỗ Lemina để tiền vệ người Gabon dứt điểm cận thành tung lưới đối thủ.
Sau bàn thua, Liverpool tiếp tục chơi chệch choạc và Galatasaray lẽ ra đã có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nếu may mắn hơn.
Thủ thành Mamardashvili - người bắt thay Alisson ở trận này tỏa sáng với 3 pha cứu thua mười mươi cho Liverpool. Trong khi ở phía ngược lại, thủ thành Cakir của Galatasaray cũng có 7 pha cản phá.
Chung cuộc, Liverpool phải nhận thất bại 0-1, kết quả không quá bất lợi với họ bởi UEFA đã bỏ luật bàn thắng sân khách. Ở lượt về, Liverpool sẽ được đá trên sân nhà Anfield.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận