Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Các cầu thủ Barcelona ăn mừng khi vào bán kết Champions League - Ảnh: REUTERS
Barcelona nhận thất bại 1-3 trên sân Signal Iduna Park ở tứ kết lượt về Champions League. Tuy nhiên, đại diện La Liga vẫn giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.
Dortmund bước vào trận đấu với nhiệm vụ gần như bất khả thi sau khi thua 0-4 ở lượt đi. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm thắp lại hy vọng bằng bàn mở tỷ số của Serhou Guirassy trên chấm phạt đền ở phút 11.
Tiền đạo người Guinea tiếp tục gây khó khăn cho hàng thủ Barca bằng pha đánh đầu nhân đôi cách biệt ở phút 49.
Sau giờ nghỉ, đội khách may mắn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha phản lưới của hậu vệ Ramy Bensebaini ở phút 54. Bàn thua khiến đà hưng phấn của Dortmund chững lại trong vài phút, nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc.
Serhou Guirassy được trang thống kê Fotmob chấm 9,6 điểm với thành tích lập hat-trick vào lưới Barca - Ảnh: REUTERS
Phút 76, Guirassy hoàn tất cú hat-trick sau một pha tận dụng sai lầm từ hàng thủ Barca, nâng tỷ số lên 3-1. Tuy nhiên, cách biệt 3 bàn ở lượt đi là quá lớn để Dortmund có thể lật ngược tình thế trong khoảng thời gian còn lại.
Dù thua trận đầu tiên trên mọi đấu trường kể từ đầu năm 2025, Barcelona vẫn giành vé vào bán kết Champions League lần đầu sau 6 mùa giải. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick sẽ là đội thắng trong cặp Inter Milan – Bayern Munich.
Thắng 3-2 trên sân nhà Villa Park ở tứ kết lượt về Champions League, Aston Villa vẫn bị loại với tổng tỷ số 4-5 trước Paris Saint-Germain.
Bị dẫn 1-3 ở lượt đi và thủng lưới thêm 2 bàn trong 30 phút đầu trận lượt về bởi các pha lập công của Achraf Hakimi phút 11 và Nuno Mendes phút 27, Aston Villa cần ghi thêm bốn bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Dưới sự cổ vũ của hơn 40.000 cổ động viên, đội bóng Anh suýt làm nên cú ngược dòng lịch sử.
Marcus Rashford chơi tốt đóng góp 1 kiến tạo - Ảnh: REUTERS
Niềm hy vọng được nhen nhóm từ phút 34 khi Youri Tielemans dứt điểm tung lưới Gianluigi Donnarumma sau pha chọc khe của John McGinn. Bàn thắng không thay đổi tình thế ngay lập tức, nhưng giúp Villa lấy lại sự tự tin.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi bùng nổ. Phút 55, McGinn đi bóng từ giữa sân rồi sút xa, bóng chạm ai đó đổi hướng bay vào lưới. Chỉ 2 phút sau, Rashford kiến tạo cho Ezri Konsa cứa lòng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-2 cho Villa.
Trong khoảng thời gian còn lại, đội bóng của Unai Emery liên tục gây sức ép. Họ bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội rõ ràng, trong đó có cú đánh đầu chệch cột của Konsa và pha dứt điểm bị Willian Pacho phá ngay trước vạch vôi của Ian Maatsen ở phút bù giờ. PSG lùi sâu phòng ngự và giữ được lợi thế mong manh.
PSG vào bán kết dù từng có nguy cơ bị loại từ ngay vòng phân hạng Champions League - Ảnh: REUTERS
Thắng trận 3-2, Aston Villa dừng bước ở vòng tứ kết với tổng tỷ số 4-5. PSG vào bán kết Champions League lần đầu dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique, tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu đầu tiên ở sân chơi số một châu Âu.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận