Bất ngờ với 'Hào quang' của câu lạc bộ kịch Trường THPT Lê Quý Đôn

Thứ ba, 05/08/2025 09:50 (GMT+7)

La Scène - câu lạc bộ kịch của Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) - vừa làm “nóng” sân khấu hè với vở kịch Hào quang, thu hút hơn 200 khán giả.

Bất ngờ với 'hào quang' của câu lạc bộ kịch Trường THPT Lê Quý Đôn - Ảnh 1.

Hà Mi (trái) và Bảo Nhi trong Hào quang - vở kịch do La Scène câu lạc bộ kịch của Trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện - Ảnh: VŨ

Như thường lệ, mỗi mùa hè là dịp để câu lạc bộ (CLB) La Scène của Trường THPT Lê Quý Đôn lại trình làng một vở kịch lớn. 

Năm nay, Hào quang - tác phẩm mới nhất - tiếp tục ghi dấu ấn khi khai thác hành trình chông gai của 3 diễn viên trẻ vừa rời ghế nhà trường, khao khát tìm kiếm hào quang.

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 1.

Thầy Hưng Thịnh và thành viên CLB thắp hương cụ Lê Quý Đôn trước giờ diễn - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 2.

Ở phía ngoài sảnh, tổ hậu cần cũng tất bật trang trí background khu vực chụp ảnh dành cho khán giả - Ảnh: DUY DƯƠNG

Vở diễn không chỉ khắc họa giấc mơ nổi tiếng mà còn lật mở hậu trường của giới showbiz. Sau tất cả, Hào quang là một lời nhắn gửi sâu sắc về bản lĩnh sống và làm nghề tử tế, chân chính.

Thầy Phạm Hưng Thịnh (giáo viên phụ trách câu lạc bộ) cho biết, vở diễn được chuẩn bị trong khoảng hơn 2 tháng với sự tham gia của khoảng 50 thành viên.

Để hoàn thiện tác phẩm, các bạn phải trải qua nhiều công đoạn: từ lên ý tưởng, viết và chỉnh sửa kịch bản đến quá trình tập luyện.

Trước buổi công diễn, không chỉ diễn viên mà cả tổ hậu cần, trang điểm, dựng cảnh, âm thanh, ánh sáng... đều dốc toàn lực, phối hợp nhịp nhàng để mang đến một tác phẩm trọn vẹn.

Một bất ngờ thú vị của vở kịch Hào quang chính là sự góp mặt của Huỳnh Minh Khôi (lớp 12A1) trong vai nam chính.

Từ một thành viên tổ hậu cần, Khôi đã xuất sắc vượt qua vòng casting để đảm nhận vai diễn quan trọng.

Để làm tròn vai, bí quyết tập luyện của cậu bạn là luyện thoại cùng bạn diễn để tạo cảm giác tự nhiên, thoải mái khi tương tác. Khi tập một mình, Khôi thường đứng trước gương để quan sát biểu cảm và điều chỉnh cảm xúc phù hợp.

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 7.

Bảo Nhi và Minh Khôi trong vở kịch - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 6.

Nữ chính… vá áo cho nam chính trong hậu trường - Ảnh: VŨ

Trong khi đó, Nguyễn Bích Hà Mi (lớp 12A14) vai Kiều Trinh - một nữ diễn viên trẻ tài năng và tham vọng.

Từng tham gia phim điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua và một số phim truyền hình từ khi còn nhỏ, tuy nhiên khi làm quen với sân khấu kịch lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và thử thách với Hà Mi.

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 4.

Bạn Đặng Phú và Hà Mi thủ vai phản diện của vở kịch Hào quang- Ảnh: VŨ

“Diễn kịch khác với phim rất nhiều. Mình phải diễn hình thể nhiều hơn, phải thật tập trung vì không có cơ hội quay lại”, Hà Mi chia sẻ. 

Đây cũng là lần đầu tiên cô bạn thử sức với một vai diễn trưởng thành và mang màu sắc phản diện - khác hoàn toàn với những vai quen thuộc trước đó.

Đặc biệt, Hà Mi phải thay khoảng 5 bộ trang phục cho các phân cảnh khác nhau. Trong điều kiện hậu trường gấp gáp, cô bạn đã nghĩ ra nhiều “mẹo” để tiết kiệm thời gian, như mặc sẵn lớp trang phục tiếp theo bên trong để kịp chuyển cảnh.

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 8.

Bạn Trần Tuệ Phương tranh thủ vừa ăn vừa làm tóc để kịp chuẩn bị cho vai diễn. Trong vở kịch, Phương hóa thân thành nữ đạo diễn quyền lực nên cần đầu tư trang phục, trang điểm thật chỉn chu - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 5.

Bạn Bảo Nhi (lớp 10A12) tự trang điểm để kịp chuẩn bị cho vở diễn. Cô bạn trong vai nữ chính Phương Thư - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 9.

Thành viên tổ hậu cần (trái) thấm mồ hôi cho diễn viên trong cánh gà - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 10.

Bạn Tuệ Phương và Đặng Phú ăn mừng sau khi vừa diễn được phân cảnh khó - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 11.

Hai bạn diễn viên tranh thủ tập dượt lần cuối trước khi bước lên sân khấu - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 12.

Phân đoạn đầy cảm xúc của Bảo Nhi - Ảnh: VŨ

Sân khấu kịch học trò - hậu trường làm căng lắm à nha! - Ảnh 13.

Khán giả Nguyễn Phương Nhi (lớp 11A11) chia sẻ:“Mình rất ít khi xem kịch, nhưng khi thấy các bạn diễn xuất làm mình cảm thấy rất hào hứng, cảm giác như mọi người thả hồn vào vai diễn” - Ảnh: VŨ

Vở diễn được CLB bán vé miễn phí và đặt thùng quyên góp ở khu vực check-in nhận đóng góp tùy tâm. Toàn bộ số tiền thu được các bạn quyên tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: