BB Trần: Tôi có tự trọng nghề nghiệp, không muốn dựa dẫm ai!

Thứ sáu, 27/09/2019 23:43 (GMT+7)

Hơn 8 năm hoạt động nghệ thuật, có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao hạng A, nhưng BB Trần hiếm khi “khoe” hoặc tận dụng mối quan hệ để mau chóng nổi tiếng.

+ Sau Chạy đi chờ chi, dàn diễn viên khá đắt show, hẳn BB Trần cũng không ngoại lệ?

- BB nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cũng như lời mời tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, BB chỉ nhận những chương trình thực tế mình thích, hoặc có người quen tham gia. BB dành nhiều thời gian lên ý tưởng, triển khai các sản phẩm YouTube, vì đây là xuất phát điểm của mình. Những sản phẩm gần đây của tôi có lượt xem khá lớn, như parody Để Mị nói cho mà nghe, đã vượt qua con số 4 triệu lượt view (những sản phẩm trước chỉ hơn 1 triệu view).

+ Trong và sau cuộc thi, anh và Ngô Kiến Huy tung khá nhiều hình ảnh thân mật. Điều này rộ nghi vấn về mối quan hệ tình cảm giữa hai người, anh nói gì?

- Đâu chỉ với Huy, tôi còn bị đồn thổi với nhiều người khác, xuất phát từ cái tính cà rỡn, hay chọc phá của mình. Thật ra, tôi và anh Huy chơi thân từ nhiều năm nay, khi tôi còn là YouTuber ít tên tuổi, anh không chỉ hòa đồng mà còn tận tình giúp đỡ nên giữa chúng tôi có sự thân thiết đặc biệt.

+ Thế vì sao BB ít chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng Trấn Thành và Hari Won, nghe nói BB cực kì thân thiết với cặp vợ chồng nổi tiếng này?

- Tôi sợ ảnh hưởng tới hai anh chị, bởi có một quãng thời gian, họ đã gặp nhiều chuyện không hay. Nhiều khi anh em nghệ sĩ chơi thân, hay giỡn hớt nhưng người ngoài nhìn vào cứ thích gán ghép, thành ra dễ bị hiểu lầm. Hơn nữa, tôi cũng có tự trọng của mình, sợ mọi người nói là dựa dẫm hai anh chị để nổi tiếng (và thực tế, tôi đã từng bị nói như vậy
rồi đấy). Anh Trấn Thành hay nói với tôi và Hải Triều: “Tụi em có khó khăn gì, chỉ cần nói anh, đừng ngại” nhưng
tôi chưa bao giờ nhờ, mà muốn tự đi.

@ Nhắc đến BB Trần, người ta nghĩ ngay hình ảnh giả gái, mà điều này có nhiều ý kiến trái chiều lắm, anh có đắn đo?

- Có chứ. Hồi mới làm nghề, ngoại hình tôi không thích hợp để làm con gái, bởi khuôn mặt chữ điền vuông vức, ngoại hình quá khổ… thế là BB toàn đóng vai nam, hoặc vai hơi nữ tính một chút, chứ không giả gái. Tuy nhiên, khi nhóm BB&BG phát triển, đòi hỏi phải có gì mới mẻ hơn, thế là tôi quyết định thử. Thời điểm đó, BB đâu có đồ nữ, chỉ toàn lấy vải đắp, độn lên người, nhìn thô lắm. Về sau, được bạn bè mách nước, BB mới tìm “phụ tùng” của con gái. Buồn cười lắm, hồi đó ban ngày đi làm, đêm về tôi lên mạng học… trang điểm, rồi thực hành, làm xong thì chụp lại để rút kinh nghiệm. Tôi và Hải Triều quan niệm: “Vào vai giả gái phải sang, đẹp!”, bởi đó là một cách tôn trọng hình ảnh người phụ nữ.

@ Cảm giác khi làm một cô gái như thế nào?

- Biết nói thế nào nhỉ? Tôi hay nói với mọi người, trong mình có hai con người: khi làm con gái, tôi nữ tính, dịu dàng, khép nép; khi làm con trai, tôi bụi bặm, xuề xòa… “Bật mí” nha, trong căn hộ chung cư tôi đang ở có hai căn phòng: một phòng chuyên đồ nam, phòng còn lại toàn đồ nữ. Sau này, tôi cũng mạnh tay mua sắm hàng hiệu nữ để đầu tư cho các vở diễn.

@ Phản ứng của gia đình BB khi thấy con trai, đặc biệt là con trai một, xuất hiện trong hình hài nữ nhi?

- Dĩ nhiên là ba mẹ không chấp nhận, nhất là thời gian đầu. Thậm chí, mẹ còn lo ngại tôi sẽ đi chuyển giới luôn (cười). Tuy nhiên, sau này ba mẹ không cấm cản nữa. Thậm chí, thấy con mặc váy vướng víu, ba còn chở tôi đi diễn nữa.

@ Mẹ BB sợ anh chuyển giới, hỏi thật, anh có ý định đó không?

- Không. Tôi thích giả gái nhưng lại rất sợ làm con gái, bởi lúc nào cũng phải chỉn chu từ tóc tai, quần áo tới giày dép. BB vẫn thích mặc áo ba lỗ, quần short, dép lê… bụi bặm hơn.

@ Ngoài giả gái, BB Trần còn được biết đến với những sản phẩm parody (nhại lại, bắt chước tác phẩm, nhân vật gốc theo hướng hài hước để gây cười hoặc châm biếm), gần đây nhất là parody MV Để Mị nói cho mà nghe của Hoàng Thùy Linh, nhiều người nói anh... ăn theo?

- Tôi chỉ làm parody những sản phẩm mà mình có cảm hứng và ý tưởng. Như MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng, bạn bè xúi: “Làm đi, hit khủng thế mà!” nhưng tôi không làm vì không nghĩ ra ý tưởng. Hay như Để Mị nói cho mà nghe, nếu muốn “ăn theo”, tôi đã làm ngay khi MV đang hot, chứ đâu đợi đến bây giờ? Có nhiều ca sĩ nhờ làm parody, nhưng tôi đâu có làm.

@ Có bao giờ những sản phẩm parody của anh bị nghệ sĩ của phiên bản gốc than phiền không?

- Không. Họ chỉ chọc là: “Trời ơi, sao bài nó trữ tình, sướt mướt thế này mà em có thể làm hài được?”.

@ Nhưng không thể cứ làm parody mãi, đến lúc nào đó phải khác đi chứ?

- Hồi đầu, tôi chỉ định làm một hai clip parody rồi thôi, nhưng không hiểu sao, càng làm càng mê, càng nhiều ý tưởng, thế là lại bắt tay làm tiếp. Parody là hướng đi riêng, giúp tôi tạo sự khác biệt. Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ tìm tòi thử nghiệm những thể loại mới, nhưng parody sẽ là một mảng không thể thiếu.

@ BB có nghĩ đến một web drama cho mình không?

- Thật ra, tôi muốn làm từ 3, 4 năm trước, nhưng vì chưa có kịch bản hay, lại thấy chưa đủ sức. Hiện tại, web drama phát triển mạnh, đề tài gì cũng có, tôi lại càng gặp khó hơn. Thời gian qua, tôi hỗ trợ đồng nghiệp làm web drama để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh kịch bản, tôi cũng đang đi tìm tài trợ. Giờ tôi đang phải lo cho gia đình, rồi dành dụm mua nhà. Nếu cứ dồn tiền làm sản phẩm hoài sẽ không bao giờ có được căn nhà. Hiện tại tôi vẫn đang ở thuê.

@ Anh đối diện thế nào với những lời chê sản phẩm của mình ít giá trị, thậm chí bị coi là hài nhảm?

- Lúc đầu tôi nghĩ hài thì phải làm lố lên để gây tiếng cười, nếu không sẽ thành chính kịch mất. Tuy nhiên, giờ tôi
học cách điều chỉnh lại. Như Để Mị nói cho mà nghe, tôi tiết chế những tình huống hài vô thưởng vô phạt mà lồng ghép nội dung, thông điệp ý nghĩa trong đó.

@ Trước khi được biết đến, anh cũng từng có quãng thời gian khá gian nan với nghề, có bao giờ BB muốn bỏ cuộc chưa?

- Tôi bắt đầu làm clip từ năm 2011. Điều mà bạn gọi là gian nan, tôi lại thấy đó là may mắn. Nhiều bạn có chật vật hơn mình, tôi thế là đã may mắn lắm rồi. Tôi chỉ thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, vì kinh nghiệm diễn xuất không có, giọng nói ngọng… và đã từng nghĩ: “Với từng ấy khiếm khuyết, liệu mình có nên làm diễn viên?”. Tuy nhiên, khi gặp Hải Triều, được giới thiệu về sân khấu Thế giới trẻ, phải học cải thiện diễn xuất, đài từ, tôi lại có động lực làm nghề.

+ Món quà giá trị nhất “tự thưởng”: Chiếc túi đeo trị giá 80 triệu, nhân dịp sinh nhật, và cũng nhân thành công của Chạy đi chờ chi.

+ Món quà giá trị nhất tặng người khác: Chiếc nhẫn vàng tặng ba, chẳng nhân dịp gì.

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG CỦA BB TRẦN

50% tài năng, năng khiếu.

30% nỗ lực.

20% may mắn.

@ Xem những sản phẩm, chương trình BB tham gia, thấy anh năng lượng tràn ngập. Ngoài đời thực, BB lại trầm ngâm, kiệm lời, đâu mới là… anh?

- Tôi khác anh Trấn Thành, anh ấy nhiều năng lượng từ sàn diễn ra ngoài đời, còn tôi chỉ “bùng nổ” trên sân khấu, về nhà thì như ông cụ non. Chị Nam Thư than: “Trời ơi, nói chuyện với em nhạt nhẽo quá, cứ “dạ”, “vâng”, “thế hả chị”!”. Con người tôi ngoài đời buồn tẻ thế đó (cười), ngại chỗ đông đúc, thích chui vào những góc khuất, đi du lịch mà cứ thích chọn nơi vắng vẻ. Tôi nghĩ mình cày thời gian nữa rồi “về hươu sớm”, lên Đà Lạt trồng rau, nuôi cá.

@ Nghe đồn BB “chơi” rất đẹp với bạn bè, như làm miễn phí cho Nam Thư chẳng hạn?

- Bạn bè mà, nhất là bạn bè trong nghệ thuật nữa, sẽ còn đụng nhau dài dài. Mình giúp bạn bây giờ, tương lai bạn giúp lại mình, thế nên tôi không tính toán. Bạn có tiền thì trả, không thì tôi cũng chẳng đòi. Tôi thích lấy tiền của nhãn hàng hơn, vì họ có tiềm lực kinh tế, và đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

YÊN NGỌC thực hiện
Ảnh NVCC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: