Bị loại ở FA Cup, mục tiêu của Man United là Giải ngoại hạng Anh

Thứ hai, 03/03/2025 09:48 (GMT+7)

Man United dừng bước tại vòng thứ 5 FA Cup khi để thua 3-4 Fulham trên chấm luân lưu.

Bị loại ở FA Cup, mục tiêu của Man United là Giải ngoại hạng Anh- Ảnh 1.

Vẻ tiếc nuối của Victor Lindelof khi bị thủ môn Bernd Leno đẩy cú sút luân lưu - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 3-3, ở vòng 5 FA Cup, Man United chịu thua Fulham ngay trên sân nhà Old Trafford. Hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Trong khi thủ môn Bernd Leno của Fulham liên tục đẩy 2 cú sút luân lưu của trung vệ Lindelof và tiền đạo Joshua Zirkzee thì bên phía Man United, Onana bất lực trước cả 4 lượt đá của Fulham.

Trả lời truyền thông sau trận thua, huấn luyện viên Amorim nói mục tiêu dài hạn của Man United là chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh.

"Tôi không biết sẽ mất bao lâu để vô địch Giải Ngoại hạng Anh nhưng đó là mục tiêu của chúng tôi. Bất kể điều gì chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước", ông nói.

Bị loại ở FA Cup, mục tiêu của Man United là Giải ngoại hạng Anh- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Zirkzee đá hỏng luân lưu, anh mờ nhạt cả trận, được Fotmob đánh giá kém nhất trong các cầu thủ trên sân - Ảnh: REUTERS

Ở lượt đá thứ 5 của Man United, bước tới chấm luân lưu với vẻ bình thản, Joshua Zirkzee lại khiến cổ động viên của Man United thất vọng tràn trề. Cú đá chìm về góc phải của tiền đạo người Hà Lan quá hiền và dễ đoán.

Sau khi khiến Man United mất đi cơ hội đá Europa League, Zirkzee tỏ ra thất vọng, anh cúi mặt và quỵ xuống ngay trước khung thành. Nhiều đồng đội phải tiến lại an ủi anh.

Không chỉ đá hỏng luân lưu, tiền đạo Hà Lan mất hút trong cả trận, có một cú sút trúng đích và được Fotmob chấm 5,2 điểm.

Bị loại ở FA Cup, mục tiêu của Man United là Giải ngoại hạng Anh- Ảnh 3.

Man United bỏ lỡ nhiều cơ hội trong thời gian thi đấu chính thức - Ảnh: MAN UNITED

Trước đó, ở 2 hiệp phụ, Man United đã có nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu. Nhưng Garnacho và Chido Ob đều phung phí những tình huống ngon ăn. Cầu thủ trẻ Chido Ob cũng có thể coi là điểm sáng trong khâu thay người của huấn luyện viên Amorim.

Ngay phút 68, do thi đấu rất mờ nhạt, tiền đạo Rasmus Hojlund bị rút ra và Chido Ob được vào thế chỗ.

Obi mới được đôn lên từ đội trẻ do đội hình "Quỷ Đỏ" có 10 cầu thủ chấn thương. Dù không thực sự xuất sắc nhưng cầu thủ mới 17 tuổi cũng có 3 cú sút và 1 lần sút trúng đích.

Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes là người chơi tốt nhất bên phía Man United. Anh có một bàn thắng ở phút 71. Còn bên phía Fulham, hậu vệ Calvin Bassey đánh đầu mở tỷ số từ những phút cuối hiệp 1.

Bị loại ở FA Cup, mục tiêu của Man United là Giải ngoại hạng Anh- Ảnh 5.

Sự vui sướng của các cầu thủ Fulham khi thắng Man United - Ảnh: REUTERS

Chiến thắng trước Man Utd không chỉ giúp Fulham tiến sâu mà còn mang ý nghĩa lịch sử, khi đây là lần đầu tiên họ đánh bại "Quỷ đỏ" tại FA Cup sau 117 năm.

Người hùng của Fulham không ai khác ngoài thủ môn Bernd Leno. Cựu thủ thành Arsenal không chỉ cản phá 2 quả phạt đền mà còn có tổng cộng 8 lần cứu thua cho Fulham.

Fulham lần thứ hai trong 3 mùa gần nhất vào tứ kết Cup FA. Họ sẽ chạm trán Crystal Palace tại tứ kết. Trong 8 đội còn lại, Man City là đại diện duy nhất của nhóm "Big 6", khi Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea và Man Utd đều đã bị loại.

Thất bại tại Cup FA, Man United mất đi một lối để được dự cúp châu Âu mùa sau. Họ đang đứng thứ 14 tại Giải ngoại hạng Anh và gần như hết cơ hội vào top 6. Còn ở Europa League, Man United chuẩn bị đối đầu đội bóng khó chơi - Real Sociedad - ở vòng 16 đội.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: