Bí mật 12 cung hoàng đạo: Đằng sau Bảo Bình

avatar QUỲNH XUÂN

Thứ năm, 03/08/2023 22:10 (GMT+7)

Hắn là Bảo Bình, tôi cũng thế. Và thời gian hắn-thích-tôi đã tính bằng năm.

Điều này làm tôi có chút rung động. Hắn có một người bạn thân là Nhân Mã, nói nhiều và sôi nổi đúng chất nhà Lửa. Còn vì sao tôi biết hắn thích tôi ấy à? Bạn thân của hắn là Nhân Mã kia mà!

Vào một ngày đẹp trời, điện thoại có thông báo tin nhắn. Nhân Mã hỏi quán cà phê xinh xắn tôi up trên story ở đâu, tôi cũng thoải mái trả lời. Kể từ hôm ấy, chúng tôi nói đủ thứ trên trời dưới đất, về sở thích, quán nước yêu thích, kể cả về hắn, Bảo Bình.

Đằng sau Bảo Bình - Ảnh 1.

Minh họa: CAO MINH HUY

Hắn là một Bảo Bình ít nói. Lần đầu chạm mặt giữa chúng tôi không được tốt đẹp lắm. Hôm đó, tôi sắp đạp xe ra khỏi cổng trường thì một trái bóng ở đâu bay tới theo đường vòng cung, đập thẳng vào chiếc xe thân thương của tôi bằng một lực rất dứt khoát. Tôi ngã sõng soài, đầu gối cà xuống mặt đường. Trong đám đông, tôi thấy một chàng trai cao ráo chạy tới, gương mặt hơi bối rối. Hắn dựng chiếc xe méo vành lên rồi đỡ tôi đứng dậy.

"Cậu đi đâu mà chạy ngang sân bóng vào giờ này? Lần sau chịu khó đi đường vòng chứ nguy hiểm lắm".

Trong lòng tôi bực bội, đây là câu đầu tiên mà người làm tôi ngã nên nói sao? Đáng lẽ hắn phải hỏi tôi có đau không và xin lỗi tôi chứ. Bỗng nhiên hắn ta ngồi xuống, ra hiệu cho tôi leo lên lưng.

"Để tớ đưa cậu đến phòng y tế".

Hắn ta cõng tôi bằng một tay, còn một tay dắt chiếc xe đạp. Ngồi sau lưng hắn, tôi vừa ngại vừa hậm hực, không phải do hắn nên tôi mới bị như này sao?

Tôi và hắn đã quen biết nhau như thế.

Mãi sau này, khi đã trở nên thân thiết hơn với Bảo Bình, tôi mới biết hóa ra kẻ đá trái bóng hôm ấy chính là... Nhân Mã. Cậu ta không cố ý đá trái bóng vào tôi, nhưng đã cố tình đẩy Bảo Bình chạy về phía tôi. Sự "tài lanh" của Nhân Mã đã khiến tôi trách lầm Bảo Bình suốt một thời gian. Nhân Mã đúng là... kẻ phá bĩnh!

Mời bạn cộng tác bài cho chuyên mục Bí mật 12 cung hoàng đạo

Mời bạn gửi truyện các cung hoàng đạo do chính bạn sáng tác về email: cunghoangdao.muctim@gmail.com kèm số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng nhé! Nhuận bút rủng rỉnh đang chờ bạn đó.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: