Bí mật số 12: Bức tranh lạ lùng

Thứ ba, 14/03/2023 15:09 (GMT+7)

Xử Nữ gom hết cọ vẽ, màu nước vào túi, chuẩn bị đi học vẽ. Dù lớp có chuẩn bị đầy đủ nhưng cô nàng vẫn thích tự mang mọi thứ.

Lớp học nằm trên tầng ba của một căn biệt thự cổ, với cửa sổ mái vòm cổ điển, chiếc ban công đầy nắng cùng giàn hoa lài trắng muốt. Xử Nữ mỉm cười thích thú: “Chiều chiều mà được ngồi ở ban công này, vừa đọc sách vừa hít hà mùi hoa lài thơm nức thì còn gì bằng”.

- Bạn chắc là người hướng nội rồi!

Nhân Mã, một cậu bạn sôi nổi, cười toe toét với Xử Nữ.

- Sao bạn biết? Tụi mình vừa học buổi đầu tiên mà…

Nhân Mã nói chắc nịch: “Mình rất giỏi đoán tính cách của một người dựa trên quan sát của mình. Bạn chẳng những thích chiếc ban công này, mà còn đang ao ước được đọc sách ở đây”.

Bị Nhân Mã đoán trúng phóc, Xử Nữ liền quay đi, lúi cúi chuẩn bị dụng cụ vẽ. “Người gì mà tự cao quá đáng” - Xử Nữ nghĩ thầm.

Bài hôm nay, thầy cho cả lớp vẽ phong cảnh. Xử Nữ chọn một mẫu tranh an toàn mình thường vẽ, đó là phong cảnh đồng quê với ngôi nhà, ruộng lúa. Cô bạn tranh thủ hoàn thiện bức tranh một cách tỉ mỉ. Bất giác, Xử Nữ quay sang phải và bắt gặp bức tranh của Nhân Mã.

Đó là hình ảnh ánh mặt trời lúc bình minh, vừa chói chang đến lóa mắt, nhưng lại vừa có nét gì đó rất lặng yên, sâu lắng. Cô bạn nhìn chăm chăm như bị hút mắt vào. “Để vẽ được bức tranh thế này, hẳn cậu ấy phải có một tâm hồn cực kì phong phú và phức tạp. Đây thực sự là một con người thú vị” - Xử Nữ nghĩ.

“Và thực ra cũng không đến nỗi… tự cao”. Tia nắng rực rỡ trong tranh hình như đang chiếu thẳng vào tim cô nàng.

Chuyên mục Bí mật số 12 sẽ đăng những câu chuyện ngắn (khoảng 400 - 600 chữ) về các chòm sao theo tính cách đặc trưng của từng cung. Mời bạn gửi truyện do chính bạn sáng tác (chưa từng đăng ở bất kì báo nào) về email: cunghoangdao.muctim@gmail.com kèm số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng nhé! Nhuận bút rủng rỉnh đang chờ bạn đó.

PHI LÊ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: