Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đỗ Ngọc Luân đam mê nghiên cứu hóa học. Bạn dự định thi vào Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM - Ảnh: TRƯỜNG THPT CHUYÊN BÌNH LONG
Đến năm lớp 9, Luân mới bắt đầu hứng thú với lĩnh vực hóa học. Bạn quyết định thi vào lớp chuyên Hóa Trường THPT chuyên Bình Long (Bình Phước).
Do chỉ có một năm ôn luyện nên điểm thi đầu vào của Luân không quá cao. Nhưng bạn cũng không mất quá nhiều thời gian để vươn lên.
Năm lớp 10, Luân tham dự thi kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng duy nhất cho đội tuyển hóa của trường.
Năm lớp 11, Luân đạt giải nhất môn hóa kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp tục nằm trong đội tuyển dự thi Olympic 30-4. Một lần nữa, bạn mang "vàng" về cho trường. Cũng trong năm đó, Luân thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học và đạt giải ba.
Năm cuối cấp, Luân tiếp tục nối dài chuỗi thành tích với giải nhì môn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, bạn có chút nuối tiếc khi không lọt top 32 thí sinh cao điểm nhất để ôn thi quốc tế.
Bố mất khi Luân vừa vào lớp 1, còn chị gái mới học lớp 5. Một mình mẹ gồng gánh nuôi hai chị em và trả số tiền vay mượn để trị bệnh cho bố.
Mẹ bạn làm một lúc ba công việc. Ngày làm thuê ở trại heo, tối cạo vỏ hạt điều, đêm cạo mủ cao su thuê. Căn nhà ba mẹ con ở cũng là thuê trọ.
"Những đêm theo mẹ đi cạo mủ cao su, mình thấy thương vô cùng. Một mình mẹ giữa rừng, trời lạnh, ốm đau cũng không dám nghỉ làm một bữa. Nhiều lúc kinh tế bí bách quá, mình có ý định nghỉ học để đi làm thuê phụ mẹ. Nhưng rồi ngẫm lại, mình thấy học vẫn là con đường tốt nhất" - Luân kể.
Thời cấp 2, Luân thường tranh thủ phụ mẹ ra lô bóc mủ cao su sau giờ học - Ảnh: TRƯỜNG THPT CHUYÊN BÌNH LONG
Cũng vì gia cảnh khó khăn nên hai chị em Luân chưa hề nghĩ đến chuyện học thêm. Từ năm lớp 1, cậu bạn đã quen với việc tự học sau giờ lên lớp. Thói quen đó đã giúp Luân có được chuỗi thành tích ấn tượng.
Với Luân, kiến thức nền tảng trong sách giáo khoa rất quan trọng. "Khi đã xây dựng được nền tảng vững chắc, chúng ta sẽ dễ dàng mở rộng kiến thức và giải quyết các dạng bài tập khác nhau" - Luân bật mí.
Luân rất chăm đọc tài liệu, đọc sách, kể cả sách nước ngoài. Từ đó, bạn bổ sung nhiều nội dung hay, mới lạ vào kho kiến thức của mình. Chị Luân đang học sư phạm nên cũng biết nhiều nguồn tài liệu bổ ích. Thỉnh thoảng bạn lại nhờ chị tư vấn.
Với khâu làm bài tập, giải đề, Luân thường tự mày mò để xem năng lực bản thân đến đâu. Giải cách này không được thì thử cách khác, giải được rồi thì thử tìm cách giải hay hơn, nhanh hơn. Chỉ khi gặp bài quá khó, Luân mới trao đổi với bạn bè và thầy cô.
Đỗ Ngọc Luân được thầy cô, bạn bè yêu mến vì nghị lực vươn lên và tinh thần tự học đáng khen. Từ năm lớp 10, Luân đã được thầy Mai Trung Hiếu (giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi hóa) hết lòng dìu dắt, động viên.
Thầy Đỗ Mạnh Toàn (hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bình Long) chia sẻ về cậu học trò: "Lần đầu gặp Luân, thầy ấn tượng bởi khuôn mặt sáng, tính tình khiêm tốn và phong thái tự tin. Sau này biết được hoàn cảnh của em, thầy càng quý em hơn. Một chàng trai có hiếu, nghị lực và thông minh như thế, chắc chắc tương lai em sẽ thành công".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận