Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Đó chính là bộ ảnh mang tên 1 DAY 4 ME 2 TELL YOU. Bộ ảnh được thực hiện với nội dung đơn giản, tuy nhiên điều đặc biệt trong mỗi bức ảnh chính là các câu chú thích “thả thính” đầy ngụ ý như: Bà có biết vì sao da tui đen không? Vì nụ cười của bà đó; Nè nè che nắng đi chớ. Nắng nóng sẽ làm bà tan chảy á. Tui chỉ muốn bà tan chảy vì tui thôi; Tui thích mây, thích bóng rổ, thích đọc sách nhưng điều tui thích nhất là được ở bên bà; Trên cờ nước in sao vàng còn trong tim tui in hình bóng của bà.…
Bà có biết vì sao da tui đen không? Vì nụ cười của bà đó.
Nắng nóng sẽ làm bà tan chảy á. Tui chỉ muốn bà tan chảy vì tui thôi.
Được biết bộ ảnh do các thành viên CLB Nhiếp ảnh - Báo chí trường THPT Mạc Đĩnh Chi thực hiện. Bộ ảnh chỉ vọn ven với 7 bức ảnh đơn giản với 2 nhân vật chính là đôi bạn Gia Vượng (lớp 10A7) và Như Quỳnh (lớp 10A19) được chụp tại các bối cảnh thân thuộc trong trường học như: Hành lang, sân trường, lớp học…
...nhưng điều tui thích nhất là được ở bên bà.
...còn trong tim tui in hình bóng của bà.
AN BANG
Ảnh: CLB Nhiếp ảnh - Báo chí trường THPT Mạc Đĩnh Chi
(Theo Mực Tím)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận