Bộ ảnh về làng hương xứ Huế của chàng sinh viên IT gây "sốt" mạng xã hội

Chủ nhật, 07/11/2021 06:49 (GMT+7)

Bộ ảnh mang tên "Làng hương xứ Huế - quán Mệ Tuyết" đã gây chú ý trên các hội nhóm du lịch, nhiếp ảnh bởi sự gần gũi, thân thuộc và nhiều sắc màu.

Học chuyên ngành IT nhưng lại có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, mỗi khi có khoảng thời gian rảnh rỗi, chàng sinh viên Nguyễn Hữu Thưởng lại mang theo chiếc máy ảnh của mình lang thang khắp mọi nẻo đường xứ Huế, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cảnh sắc và con người nơi đây.

Vừa qua, Hữu Thưởng vừa trình làng một bộ ảnh mang tên "Làng hương xứ Huế - quán Mệ Tuyết" - một địa điểm quen thuộc với những người dân địa phương và khách du lịch.

Bộ ảnh "Làng hương xứ Huế - quán Mệ Tuyết" của Hữu Thưởng nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng

Nói về lý do thực hiện bộ ảnh này, Hữu Thưởng bộc bạch: “Thật ra địa điểm làng hương này không phải mới lạ gì đối với những bạn trẻ khi đến Huế, nhưng quán cô Tuyết có câu chuyện đặc biệt khiến mình rất ngưỡng mộ đó là cô đã gom góp số tiền bán đồ lưu niệm của mình để làm từ thiện, giúp cho các em nhỏ, những mảnh đời kém may mắn phải chịu căn bệnh ung thư ở Khoa nhi Bệnh viện Trung Ương Huế. Chính vì thế nên mình đã quyết định thực hiện bộ ảnh này nhằm truyền tải một phần nào câu chuyện của cô đến mọi người.”

Những bó hương sặc sỡ sắc màu, thu hút du khách

Chia sẻ thêm về nhân vật chính trong bộ ảnh lần này của mình, Hữu Thưởng cho biết cô Tuyết có tên đầy đủ là Tôn Nữ Ánh Tuyết, là một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, khuôn mặt phúc hậu và đặc biệt rất hiếu khách. Cô đã chính thức vào làm ở làng Hương năm 1992, đến nay cũng đã được gần 30 năm.

“Cô Tuyết hiếu khách lắm, hôm mình ghé vào quán của cô để xin chụp hình, cô lật đật đi kiếm quạt, nón, đạo cụ với ghế để mình ngồi chụp hình. Giọng của cô trầm ấm đúng chất giọng Huế xưa. Mình có hỏi tại sao cô nhiều tuổi rồi nhưng vẫn miệt mài với công việc này. Cô kể trước kia đúng là vì cuộc sống mưu sinh, nhưng càng về sau cảm thấy không thể tách khỏi với cái nghề này nên đã gắn bó đến bây giờ.”, chàng nhiếp ảnh gia tâm sự.

"Quán Mệ Tuyết" là địa điểm quen thuộc mà nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh khi đến Huế

Ngay sau khi được chia sẻ lên các hội nhóm về du lịch và nhiếp ảnh trên mạng xã hội, bộ ảnh "Làng hương xứ Huế - quán Mệ Tuyết" của Hữu Thưởng ngay lập tức nhận được sự quan tâm, khen ngợi và lượng tương tác “khủng” của cộng đồng mạng.

Bạn Khánh Ly (20 tuổi, TP. HCM) bày tỏ: “Tháng 4 năm ngoái, mình đã từng đến Huế để du lịch. Sau khi tham khảo từ mọi người thì tụi mình đã tìm đến cửa hàng nhang của cô Tuyết tại Làng hương Thủy Xuân làm điểm đầu tiên để bắt đầu chuỗi hành trình khám phá xứ Huế mộng mơ. Giờ ngồi xem lại từng bức ảnh, mình chợt nhận ra dường như mọi khung cảnh đều không thay đổi, nụ cười của cô Tuyết vẫn hiền hậu giống y như trong hồi ức của mình vậy. Sắp tới, khi tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn, mình chắc chắn sẽ xuống thăm lại nơi này ôn lại những kỷ niệm.”

Huế mang trong mình một nét đẹp thơ mông, bình yên và giản dị

Tiết lộ về "bí kíp" để có một tấm ảnh đẹp ở làng hương Thủy Xuân, Hữu Thưởng cho biết du khách nên lựa chọn đi vào buổi sáng hoặc là chiều gần muộn để có thể tránh được cái nắng gắt của mùa hè rất gắt. Sau khi ghé làng hương để chụp hình, vào buổi chiều du khách có thể ghé qua đồi Vọng Cảnh cách đó tầm 300m để ngắm hoàng hôn.

“Nhịp sống của Huế xưa nay luôn nhẹ nhàng, chậm rãi nên đối với những bạn thích sự năng động và chỉ ghé Huế vài ngày để du lịch thì sẽ cảm thấy Huế buồn so với những thành phố khác. Nhưng nếu sống ở Huế một thời gian mọi người sẽ nhận ra Huế không buồn mà Huế chậm rãi và bình yên thì đúng hơn. Đến Huế, ngoài những lăng tẩm, Đại Nội, du khách có thể đi xa hơn để ngắm những vẻ đẹp tự nhiên của Huế như biển Lăng Cô, đầm Lập An, ngắm bình minh trên Phá Tam Giang, hay xa hơn nữa thì vùng cao A Lưới.”, Hữu Thưởng bày tỏ.

ÁNH DƯƠNG

Ảnh: Nguyễn Hữu Thưởng

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: