Bò cạp vàng - màu mùa hạ

Thứ hai, 08/05/2017 20:41 (GMT+7)

Tháng 5 gợi nhắc tớ về một mùa hè sôi động với bao dự định. Tháng 5 của Sài Gòn còn khiến bao người nhớ nhung vì sắc vàng của hoa bò cạp vàng bung nở khắp các con phố.

Hoa có rất nhiều tên như muồng hoàng yến, hoa lồng đèn… nhưng tớ vẫn thích cái tên dân dã - bò cạp vàng.

Dưới cái nắng gay gắt và oi ả, những chùm hoa vẫn đua nhau tỏa sắc. Dường như, tiết trời có khắc nghiệt đến mấy, bò cạp vàng vẫn cứ đẹp điềm nhiên như một cô gái đang thì xuân sắc.

Chẳng mấy chốc,những nụ hoa bé nhỏ đã chớm nở, kết thành hình những chiếc lồng đèn bé xinh. Những chùm hoa vàng rực rỡ và lộng lẫy như nắng mùa hạ. Hoa kiêu sa và đỏm dáng nổi bật cả con đường.

Góc sân trường, nơi những nụ vàng bung nở là nơi bạn bè hò hẹn, chụp ảnh.Hoa khiến teen chúng mình nhớ đến những kỉ niệm biết bao niềm nhớ nhung. Hoa để lại trong lòng tớ bao khát vọng và hoài niệm về một tuổi trẻ rực rỡ.

Điểm khác biệt của bò cạp vàng chính là nơi chúng chọn cắm rễ đơm hoa. Hoa phượng thắm thì hầu như miền nào của tổ quốc cũng có. Còn bò cạp vàng thì chỉ có nhiều ở trời nam. Đó phải chăng là một ưu ái về tình người Sài Gòn quá đỗi nồng hậu?

Tớ thích bò cạp vàng vì tuổi trẻ của tớ cũng có chút màu sắc, sự nổi bật khiến bao người nhung nhớ, có giây phút cháy lòng trước những hoài bão…

Mùa hạ đi qua sẽ buồn và tẻ nhạt xiết bao nếu thiếu sắc vàng rực rỡ này?Sao chúng mình không lưu lại những miền kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ với loài hoa đặc trưng xứ Nam xiết bao ân tình này nhỉ?

Cùng ngắm những hình ảnh lộng lẫy của loài hoa mang màu của mùa hạ này nhé!

Những chùm hoa đua nhau khoe sắc.

Hoa nở thành từng chùm khiến ai nhìn thấy đều phải nhìn lại ngẩn ngơ.



QUYÊN QUYÊN

Ảnh: TÂM HUỲNH - QUYÊN QUYÊN

Hoa có rất nhiều tên như muồng hoàng yến, hoa lồng đèn… nhưng tớ vẫn thích cái tên dân dã - bò cạp vàng.

Dưới cái nắng gay gắt và oi ả, những chùm hoa vẫn đua nhau tỏa sắc. Dường như, tiết trời có khắc nghiệt đến mấy, bò cạp vàng vẫn cứ đẹp điềm nhiên như một cô gái đang thì xuân sắc.

Chẳng mấy chốc,những nụ hoa bé nhỏ đã chớm nở, kết thành hình những chiếc lồng đèn bé xinh. Những chùm hoa vàng rực rỡ và lộng lẫy như nắng mùa hạ. Hoa kiêu sa và đỏm dáng nổi bật cả con đường.

Góc sân trường, nơi những nụ vàng bung nở là nơi bạn bè hò hẹn, chụp ảnh.Hoa khiến teen chúng mình nhớ đến những kỉ niệm biết bao niềm nhớ nhung. Hoa để lại trong lòng tớ bao khát vọng và hoài niệm về một tuổi trẻ rực rỡ.

Điểm khác biệt của bò cạp vàng chính là nơi chúng chọn cắm rễ đơm hoa. Hoa phượng thắm thì hầu như miền nào của tổ quốc cũng có. Còn bò cạp vàng thì chỉ có nhiều ở trời nam. Đó phải chăng là một ưu ái về tình người Sài Gòn quá đỗi nồng hậu?

Tớ thích bò cạp vàng vì tuổi trẻ của tớ cũng có chút màu sắc, sự nổi bật khiến bao người nhung nhớ, có giây phút cháy lòng trước những hoài bão…

Mùa hạ đi qua sẽ buồn và tẻ nhạt xiết bao nếu thiếu sắc vàng rực rỡ này?Sao chúng mình không lưu lại những miền kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ với loài hoa đặc trưng xứ Nam xiết bao ân tình này nhỉ?

Cùng ngắm những hình ảnh lộng lẫy của loài hoa mang màu của mùa hạ này nhé!

Những chùm hoa đua nhau khoe sắc.

Hoa nở thành từng chùm khiến ai nhìn thấy đều phải nhìn lại ngẩn ngơ.



QUYÊN QUYÊN

Ảnh: TÂM HUỲNH - QUYÊN QUYÊN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: