Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trong chương trình, những phần quà và học bổng trị giá 6 triệu đồng/suất với sự tài trợ của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền đã được trao tặng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mất người thân trong đợt dịch Covid-19 vừa qua tại TP.HCM và hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Phần học bổng nhằm kịp thời giúp đỡ các bạn vượt qua khó khăn trước mặt, động viên và hỗ trợ một phần để các bạn vươn lên trong tương lai.
Anh Nguyễn Khắc Cường (Tổng biên tập báo Mực Tím) trao hoa cảm ơn cho ông Võ Văn Phu (Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, đơn vị tài trợ học bổng).
Trao tặng học bổng cho các bạn học sinh TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.
Ông Võ Văn Phu (Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần phân bón Bình Điền) trao học bổng cho các bạn.
Bên cạnh học bổng, sự xuất hiện của một món quà đặc biệt đã làm cả hội trường thích thú. Đó là những chú heo đất xinh xắn đủ kích cỡ mà Ban tổ chức chương trình chuẩn bị sẵn, xuất phát từ câu chuyện nuôi heo đất của cô bạn Trần Thảo Ân (trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, Tân Uyên, Bình Dương).
Thảo Ân không may mất ba, mẹ cũng đi xa từ lâu, cô bạn mỗi ngày đều dậy từ 2 giờ sáng để học bài, rồi mỗi chiều đi làm thêm đến 10 giờ khuya để có tiền trang trải cuộc sống. Cô bạn chắt chiu tiền nuôi một chú heo đất từ lớp 9 để thực hiện ước mơ được học đại học của mình. Tuy nhiên đợt dịch Covid – 19 kéo dài nên bạn đã phải sử dụng chú heo này để cầm cự. Vì vậy món quà heo đất trong chương trình cũng chính là lời động viên để Ân cố gắng và tiếp tục nuôi ước mơ học Đại học của mình.
Thảo Ân chọn chú heo nhỏ nhất trong bầy bởi vì cô bạn chỉ muốn "nhận vừa đủ" cho bản thân mình. Ân tâm sự mình còn đến 2 năm nữa để làm thêm và dành dụm tiền cho ước mơ Đại học.
Chị Trần Gia Bảo (Phó Tổng Biên tập báo Mực Tím) cũng chia sẻ: “Những chú heo đất ở đây, ngoài việc để dành dụm tiền, nó còn giúp các bạn “bỏ ống” ước mơ của mình. Các bạn có ước mơ gì cho tương lai thì hãy ấp ủ nó, nỗ lực hết mình để đạt được”.
Chị Trần Gia Bảo (Phó Tổng Biên tập báo Mực Tím) trò chuyện thân tình cùng bạn nhận học bổng.
Điều bất ngờ đã xảy đến trong chương trình khi cô giáo Lê Thị Bích Siêng đang là giáo viên trường THPT An Mỹ (Bình Dương), đại diện cho 3 chị em Siêng - Học - Tập từng nhận học bổng của báo Mực Tím nhiều năm về trước trở lại chương trình để giao lưu, đã đề nghị bỏ ống heo cho cô bạn Thảo Ân ngay sau khi bạn chia sẻ câu chuyện của mình. Vậy là Ân đã có phần lì xì nhỏ “mở hàng” cho ống heo mới của mình rồi.
Cô Siêng lì xì thêm cho Ân vì xúc động với nghị lực vươn lên của bạn.
Mẹ mất vì Covid, ba và mấy anh em hai bạn Võ Nguyên Định và Võ Nguyên Tiền Định (Trung tâm GDNN - GDTX Thủ Đức, TP. Thủ Đức)cùng nhau bán bánh mì để trang trải cuộc sống. Tiền Định bật khóc khi kể về hoàn cảnh khó khăn của mình. Cô bạn nức nở nói, ngày xưa mình chỉ lo học thôi, còn mọi việc cơm ăn nước uống đều được mẹ lo đầy đủ. Nhưng bây giờ tất cả đều là mình phải tự làm. Đôi lúc Định muốn bỏ cuộc nhưng lại nghĩ đến ba mình, các anh em của mình... Cô bạn ước mơ trở thành luật sư để có thể lắng nghe, và đứng về phía người tốt.
Hai anh em xúc động khi kể về ổ bánh mì - nguồn sống chính hiện tại của cả gia đình.
Và những niềm vui lại được nhân lên khi cô bạn Thảo Ân quyết định gửi một số tiền lì xì nho nhỏ để mở hàng cho ống heo của hai anh em Định.
Những cái ôm xúc động trên sân khấu chương trình.
Bác sĩ Hà Thanh Đạt (Phó Chủ tịch hội thầy thuốc trẻ TP.HCM - Bí thư Đoàn trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch) sau khi nghe về câu chuyện của hai anh em Định, cũng đã quyết định mua ủng hộ các bạn 100 ổ bánh mì và tặng thêm 5 triệu đồng cho quỹ học bổng.
Bác sĩ Hà Thanh Đạt với ổ bánh mì của bạn Nguyên Định trên tay.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, cậu bạn gãi đầu bối rối vì chưa xác định được. Bác sĩ Đạt vui vẻ giải thích: "Dám nói ra rằng mình chưa xác định được ước mơ gì cũng là một điều tốt". Bác sĩ cũng chia sẻ với các bạn rằng ngay từ hôm nay, chúng ta hãy ngồi xuống mỗi ngày, viết ra suy nghĩ, mong muốn của mình. Việc viết ra sẽ giúp mình tư duy tốt hơn, và từ đó cũng giúp mình xác định điều mình muốn, ước mơ, định hướng của mình trong tương lai.
Bạn Thiện Nhân (trường THPT Phú Hòa, Củ Chi) gửi tặng chương trình hai quả dưa hấu do chính bạn tự khắc.
Bên cạnh các bạn trên, còn rất nhiều bạn nhận học bổng khác cũng đang cố gắng từng ngày để thực hiện ước mơ của mình. Có bạn thì bán cá, có bạn phụ quán cà phê, có bạn gói chả để bán phụ mẹ... Chị Trần Gia Bảo (Phó Tổng Biên tập báo Mực Tím) nhắn nhủ: "Chúng ta giống như những con cá ở ngoài biển khơi, và chúng ta phải bơi nếu không muốn bị nhấn chìm. Chính các bạn học sinh nhận học bổng ở đây đã và đang bơi rất tốt để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Phần học bổng Vì tương lai Việt Nam cũng góp một phần động lực để các bạn thêm vững tin vào con đường phía trước".
PHI LÊ
Ảnh: NGUYỄN HƯNG - PHI LÊ
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận