Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Đội tuyển Việt Nam chia tay SEA Games sau khi thua Malaysia ở trận tranh huy chương đồng - Ảnh: VBF
Chiều 11-12, ngay sau thất bại đáng tiếc trước Indonesia ở bán kết, đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam lập tức bước vào trận tranh huy chương đồng gặp Malaysia.
Không có thời gian để buồn, các "nữ chiến binh sao vàng" gồm Nguyễn Thị Tiểu Duy, Trương Thảo My, Trương Thảo Vy và Bùi Thu Hằng tiếp tục ra sân với quyết tâm cao nhất.
Tuy nhiên, dư âm của trận thua trước đó dường như vẫn còn đè nặng, khiến Việt Nam nhập cuộc có phần chệch choạc. Sau những phút đầu mất tập trung, các tuyển thủ để đối thủ dẫn trước tới 2-7 khi đồng hồ mới trôi qua hơn 3 phút.
Khi này, bản lĩnh của Việt Nam được thể hiện. Thầy trò ông David John Grice ghi một mạch 5 điểm để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, mở ra màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.
Càng về cuối, ưu thế càng nghiêng về phía chúng ta. Khi trận đấu còn hơn 2 phút, Việt Nam đã tạo ra khoảng cách 4 điểm (16-12).
Tưởng chừng tấm huy chương đồng đã nằm chắc trong tay khi Việt Nam dẫn 18-14 và thời gian chỉ còn khoảng 1 phút rưỡi.
Thế nhưng cao trào được đẩy cao khi Malaysia bất ngờ có 2 pha ném 2 điểm liên tiếp, cực kỳ chính xác, san bằng tỉ số 18-18, khiến Việt Nam đánh mất ưu thế.
Ngay sau đó, cơ hội định đoạt trận đấu đến với Việt Nam khi chúng ta được hưởng 2 quả ném phạt lúc thời gian còn đầy 1 phút.
Nếu tận dụng thành công cả 2, Việt Nam sẽ dẫn 20-18 và chạm một tay vào chiến thắng. Đáng tiếc, dưới áp lực nghẹt thở, Thảo My đã không giữ được sự lạnh lùng vốn có, chỉ thành công 1 lần, giúp đội nhà có cách biệt mong manh 19-18.
Những giây cuối cùng của trận đấu không dành cho người yếu tim. Sau khi Bùi Thu Hằng suýt chút nữa kết liễu đối thủ bằng cú ném 2 điểm đưa bóng đi liếm vành rổ đầy tiếc nuối. Malaysia lập tức đáp trả bằng một cú ném 2 điểm chuẩn xác để dẫn ngược 20-19.
Dù Thảo My đã rất nỗ lực ghi điểm để níu kéo hy vọng, nhưng sai sót trong phòng ngự ở những tích tắc cuối cùng đã khiến Việt Nam nhận bàn thua quyết định, khép lại thất bại có phần kém may mắn 20-21.
Dù không giành huy chương, hình ảnh Trương Thảo Vy nén đau với những bước chạy tập tễnh suốt cả giải đấu sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ và đầy cảm xúc tại SEA Games 33.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận