Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Teen Trường THPT Nam Sài Gòn "quẩy" hết mình trong Hội trại truyền thống - Ảnh: HOÀNG VY
Thầy Triệu Tấn Mẫn (Phó hiệu trưởng Trường THPT Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ) cho biết, hội trại năm nay được tổ chức với quy mô 22 tiểu trại đến từ các lớp khối 9 và THPT, cùng hàng loạt hoạt động như trang trí cổng trại, trò chơi vận động, thi nhảy flashmob, hội thi tên lửa nước và sinh hoạt lửa trại truyền thống.
Các nội dung được thiết kế đa dạng, hội tụ đầy đủ yếu tố vận động, tri thức và nghệ thuật, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước và hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên 2026.
"Khi tham gia các hoạt động của hội trại, các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn kết với bạn bè. Quan trọng hơn, các em được khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể và tiếp nối truyền thống của nhà trường", thầy Mẫn chia sẻ.
Một trong những điểm nhấn của hội trại năm nay là hoạt động trang trí cổng trại. Với quy định đặt tên theo nhân vật, địa danh hoặc sự kiện lịch sử của dân tộc, các lớp đã phát huy sự sáng tạo khi lên ý tưởng và thực hiện những chiếc cổng trại nhiều màu sắc, giàu ý nghĩa, từ các vật liệu tái chế đến giấy, vải thủ công.
Không chỉ chăm chút phần hình thức, học sinh Trường THPT Nam Sài Gòn còn đầu tư kỹ lưỡng cho phần thuyết trình trước ban giám khảo.
Mỗi lớp có cách thể hiện riêng, có lớp dàn dựng tiểu phẩm minh họa, có lớp diện đồng phục đồng bộ, tạo thành một đội hình chào đón ban giám khảo.



Mỗi lớp đều có cách thuyết trình cổng trại rất phong phú - Ảnh: HOÀNG VY
Như lớp 12A5, một lớp theo khối B, lựa chọn hình tượng nhà khoa học y khoa hàng đầu Việt Nam là bác sĩ Tôn Thất Tùng để đặt tên cho cổng trại như một cách "flex" định hướng ngành học và ước mơ tương lai.

Lớp 12A5 với cổng trại về bác sĩ Tôn Thất Tùng - Ảnh: HOÀNG VY
"Ý tưởng về cổng trại được tụi mình lên khá nhanh, nhưng phần thực hiện từng chi tiết mất đến 3 tuần. Cổng trại được thiết kế tỉ mỉ với đôi cánh làm từ vải nỉ và lông vũ, bên trên là các dụng cụ y khoa được làm hoàn toàn thủ công. Tụi mình phải lựa chọn kỹ từng nguyên liệu để hoàn thiện sản phẩm", bạn Nguyễn Thị Thu Hằng, đại diện lớp chia sẻ.
Là năm đầu tiên tham gia hội trại, lớp 9A5 mang đến cổng trại mang tên "Hào khí Thánh Gióng" với các chi tiết vẽ tay công phu.

Cổng trại lớp 9A5 với chủ đề "Hào khí Thánh Gióng" thể hiện khát vọng vươn lên - Ảnh: HOÀNG VY
Bạn Phạm Quỳnh Vy cho biết: "Thánh Gióng đại diện cho sự đoàn kết và sức mạnh vươn lên, cũng là tinh thần của lớp mình.
Tụi mình còn dán hình và chữ ký của từng bạn lên cổng trại như một cách lưu giữ kỷ niệm."
Hội thi flashmob năm nay mang đến nhiều tiết mục ấn tượng, thể hiện sự sáng tạo và cá tính riêng của từng lớp.
Từ những ca khúc nhẹ nhàng đến các bản nhạc sôi động, không khí sân trường liên tục được "đốt nóng" qua từng phần trình diễn. Các tiết mục được đầu tư chỉn chu, luyện tập trong khoảng một tháng, thể hiện rõ sự nỗ lực và tinh thần đồng đội.
Nhiều lớp còn tạo điểm nhấn khi mời giáo viên chủ nhiệm cùng biểu diễn hoặc kết hợp trình diễn nhạc cụ như violin ngay trên sân khấu.

Lớp 12A2 biểu diễn tiết mục A little dream of me - Ảnh: MINH NGHĨA

Lớp 11A1 cùng thầy giáo chủ nhiệm lên sân khấu - Ảnh: HOÀNG VY

Tiết mục rực rỡ của lớp 9A6 - Ảnh: MINH NGHĨA
Sau những giờ phút sôi động, các lớp tiếp tục "khuấy đảo" ngày hội với khu vực gian hàng ẩm thực.
Các teen trổ tài nấu nướng khi chuẩn bị và bày bán đa dạng món ăn như bánh tráng trộn, snack, mì Ý, trà sữa, trái cây tô, bánh flan…
Không chỉ ngon miệng, các món ăn còn được trình bày bắt mắt, thu hút đông đảo học sinh. Nhiều gian hàng phải liên tục tiếp hàng để phục vụ lượng khách lớn.


Mỗi lớp có một cách "lôi kéo" khách hàng riêng - Ảnh: HOÀNG VY
Đến cuối ngày, hầu hết các gian hàng đều "cháy hàng". Bạn nào cũng no căng bụng, sẵn sàng để bung hết năng lượng cho chương trình buổi tối.



Sân trường nhộn nhịp người mua, người bán - Ảnh: HOÀNG VY
Đây là năm cuối cùng tham gia hội trại, bạn Mai Như Quỳnh (lớp 12A4) không giấu được sự xúc động:
"Mình thấy năm nay hội trại vui hơn mọi năm, hoạt động nào cũng rộn ràng. Không chỉ học sinh trong trường mà các anh chị cựu học sinh cũng quay về tham gia nên không khí càng đông vui hơn."
Cuối ngày, Hội trại truyền thống 26-3 của Trường THPT Nam Sài Gòn kết lại bằng nghi thức rước lửa trại đầy thiêng liêng.
Ngọn lửa trại đầu tiên được thắp lên - Ảnh: HOÀNG VY
Những bạn trẻ cầm đuốc là gương mặt tiêu biểu đại diện cho các lớp - Ảnh: HOÀNG VY
Những ngọn đuốc được thắp sáng đại diện cho tinh thần rực cháy của Đoàn viên Trường THPT Nam Sài Gòn với sức trẻ nhiệt thành, tinh thần cống hiến và khát vọng làm chủ tương lai.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận