Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang phải chống dịch nên linh hoạt cách thức tổ chức lễ khai giảng, trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.
Hai em nhỏ ở Kon Tum chào cờ và hát quốc ca...
...và ngồi ngay ngắn theo dõi buổi lễ khai giảng qua tivi. Ảnh: Thanh Hoa
Khoảnh khắc học trò tiểu học hát quốc ca khi dự khai giảng tại nhà. Clip: Thanh Hoa
Sau bao ngày nghỉ dịch, bạn Hà Thị Xuân Hiền (học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Quang Tiến, Thừa Thiên - Huế) cho biết, mình cảm thấy rất háo hức và đón chờ ngày khai giảng. Dù qua màn hình máy tính nhưng mình vẫn thấy rất vui, vì cuối cùng năm học mới cũng đã bắt đầu.
Vừa mới chuyển lên cấp 2, Xuân Hiền mong chờ được gặp những người bạn, người thầy và trường học mới của mình. Hiền tâm sự: “Đêm hôm trước ngày khai giảng Hiền đã chuẩn bị xong mọi thứ, từ sách vở đến bút viết và trang trí cả thời khoá biểu học tập”.
Khác với cảnh khai giảng trực tuyến, bạn Nguyễn Thị Mỹ Kim (học lớp 12, Trường THPT Duy Tân ở Quảng Nam) bày tỏ: “Thật may mắn hơn các trường học ở một số tỉnh, thành khác. Sáng nay, trường mình được tổ chức khai giảng trực tiếp”.
Mỹ Kim cho biết thêm, tất cả học sinh khối 10 đều tham gia, còn khối 11, 12 sẽ cử đại diện tham gia khai giảng tại sân trường. Với Kim, đây là buổi khai giảng đặc biệt nhất trong đời của mình, vì mình là học sinh cuối cấp, đồng thời buổi lễ rơi vào ngay mùa dịch, ai cũng đều đeo khẩu trang, được gặp nhau nhưng không được nhìn rõ mặt nhau. Điều này khiến Kim có chút tiếc nuối nhưng cảm thấy vui vì còn được dự lễ khai giảng.
Nhiều phụ huynh học sinh xem đây là sự kiện “chưa từng có tiền lệ” nhưng vẫn có ý nghĩa động viên và khuyến khích không khí học tập cho các con của mình. Cô Nguyễn Hồng Nhung, phụ huynh bé Trần Diệp Anh (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói: “Tôi cố gắng tạo đủ điều kiện về không gian học tập lẫn thiết bị máy tính và hướng dẫn kỹ thuật giúp con chủ động trong việc học online".
Bé Trần Diệp Anh, lớp 1C, Trường Tiểu học M.E (Hà Nội) háo hức đón năm học mới
Ngoài ra, cô Nhung còn chia sẻ, bé Diệp Anh năm nay vào lớp 1 còn nhiều bỡ ngỡ, phải làm quen trường lớp, thầy cô, bạn học... qua màn hình máy tính, nhưng cô vẫn tin rằng với sự đồng lòng của tất cả mọi người sẽ tạo nên sự thành công “ngoại lệ” trong năm học mới này.
Điều mong mỏi lớn nhất lúc này của học sinh và quý phụ huynh trên toàn quốc là cả nước mau sớm bình phục, học sinh được đến trường trong niềm hân hoan và chờ đợi sau bao ngày giãn cách xã hội.
KIẾN VĂN
(theo Mực Tím)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận