Cách người trẻ hòa chung ngày vui của đất nước

Chủ nhật, 31/08/2025 19:00 (GMT+7)

Những ngày này, nhiều bạn trẻ đã có những hoạt động sôi nổi mừng Quốc khánh 2- 9

Hòa chung niềm vui đất nước - Ảnh 1.

Bảo Trân trong trang phục nữ du kích miền Nam - Ảnh: NVCC

Tuổi 19 ở đội hình du kích nữ miền Nam

Ở tuổi 19, Lê Ngọc Bảo Trân (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) đã chọn cho mình một hành trình rất đặc biệt: Trở thành chiến sĩ trong Khối nữ du kích miền Nam, đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đối với cô bạn, đây là cơ hội quý báu để góp mặt trong một sự kiện lịch sử, một hành trình không phải ai cũng may mắn trải qua.

Ngày ngày trên thao trường, Bảo Trân cùng đồng đội tập luyện trong chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt như quân ngũ. 

Mỗi ngày, đội hình của Bảo Trân tập hai buổi: sáng từ 5h30 đến 10h, chiều từ 14h30 đến 18h30, đều đặn suốt tuần và chỉ nghỉ vào ngày chủ nhật.

Những giờ đứng dưới nắng, những bước đi đều đặn, những động tác phải chính xác đến từng nhịp, hay cả những buổi hợp luyện giữa trời mưa tầm tã, đều được Trân và đồng đội vượt qua bằng kỷ luật và tinh thần đồng đội.

“Cảm giác khi được đứng ở đó, cùng với hàng ngàn đồng đội trẻ, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên. Mình cảm thấy như được là một phần của lịch sử, được hòa mình vào niềm vui chung của toàn dân tộc”, Bảo Trân nói.

'Mình sinh ngày 2 tháng 9'

Sinh vào ngày 2-9-2004, mỗi dịp gần tới sinh nhật, Đoàn Ngọc Tâm Như (20 tuổi, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) không chỉ có niềm vui riêng của bản thân mà còn được hòa mình vào niềm vui chung của đất nước.

Hòa chung niềm vui đất nước - Ảnh 2.

Tâm Như (giữa) hào hứng với dự án Để dành ngày mai ấy - Ảnh: NVCC

Trong năm nay, Tâm Như và các bạn cùng ngành học đã tham gia tổ chức vở kịch nói Để dành ngày mai ấy tái hiện hồi ký của anh hùng tình báo Tư Cang với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, trân trọng những gì cha anh làm nên.

Bạn Lê Nguyễn Thanh Trúc (19 tuổi, Trường đại học Fulbright Việt Nam) sinh vào ngày 2-9- 2005 bày tỏ: “Ngày Quốc khánh không chỉ là ngày vui chung của dân tộc mà còn nhắc nhở mình về tình yêu quê hương và trách nhiệm của thế hệ trẻ”.

Ống kính trẻ trong ngày đại lễ

Với Nguyễn Hà Duy (18 tuổi, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam), nhiếp ảnh không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là cách để lưu giữ ký ức lịch sử, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Sau lần tác nghiệp tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lần này Duy tiếp tục đồng hành cùng chiếc máy ảnh ra Hà Nội để ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9.

Hòa chung niềm vui đất nước - Ảnh 3.

Hà Duy trong vị trí tác nghiệp - Ảnh: NVCC

Ba năm gắn bó với nhiếp ảnh, Duy đã có nhiều chuyến đi, nhưng chuyến tác nghiệp ở Hà Nội lần này mang ý nghĩa đặc biệt: dài ngày nhất, chuẩn bị công phu nhất và cũng nhiều cảm xúc nhất.

Trong hành trang, Duy mang theo ba lô nặng hơn 5kg thiết bị, với nhiều ống kính khác nhau, đặc biệt là ống kính tiêu cự lớn để bắt trọn từng khung hình cận cảnh.

Hòa chung niềm vui đất nước - Ảnh 4.

Hình ảnh do Hà Duy chụp khối cựu chiến binh diễu hành qua khán đài quảng trường trong ngày 30-4 - Ảnh: NVCC

Kinh nghiệm từ lần tác nghiệp A50 giúp Duy vững vàng hơn trước thử thách. Cậu bạn từng trải qua cảnh mưa lớn ngay trong ngày sơ duyệt, phải cùng đồng nghiệp trú tạm dưới những mái hiên và được người dân xung quanh che ô, nhường chỗ.

Hình ảnh bà con chia sẻ niềm vui, cùng che mưa cho cả phóng viên lẫn lực lượng an ninh đã để lại cho Duy một kỷ niệm sâu sắc về tinh thần đoàn kết giản dị mà ấm áp.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: