Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Đội trưởng Thanh Thúy bật khóc ngay trên sân. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô và đồng đội vẫn không thể mang về tấm huy chương vàng lịch sử - Ảnh: NAM TRẦN
Kịch tính, hấp dẫn đến phút cuối cùng - Việt Nam và Thái Lan đã cống hiến cho người hâm mộ bóng chuyền nữ trận đấu vô cùng mãn nhãn.
Lần thứ 12 góp mặt ở trận chung kết SEA Games, các cô gái Việt Nam được người hâm mộ gửi gắm nhiều hi vọng. 11 lần trước đó, chúng ta đều về đích với vị trí thứ 2 và chỉ thất bại trước đúng một đội bóng, đó là Thái Lan.
Khát khao đổi màu huy chương mãnh liệt hơn bao giờ hết, nhất là khi Việt Nam vừa làm nên lịch sử với chiến thắng 3-2 trước người Thái ở chặng 2 SEA V.League 2025.
Lịch sử suýt lặp lại lần nữa. Việt Nam có khởi đầu như mơ ở set 1, thắng Thái Lan 25-19. Sau 2 set thi đấu chệnh choạng, chúng ta vùng lên ở set thứ 4 để kéo đối phương vào set 5 quyết định.
Có lẽ người hâm mộ Việt Nam sẽ nhớ rất lâu set đấu định mệnh này. Chúng ta dẫn Thái Lan 5 điểm, bị cân bằng, bị dẫn trước rồi lại gỡ điểm. Hai đội giằng co với loạt OT cân não. Cuối cùng, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thất bại đầy tiếc nuối với tỉ số sít sao 23-25.
Sau trận đấu, Thanh Thúy và đồng đội bật khóc vì tiếc nuối. Trợ lý huấn luyện viên Ngọc Hoa cũng gục đầu buồn bã. Chị đã rất kỳ vọng thế hệ đàn em sẽ đòi được "món nợ" SEA Games từ người Thái - điều mà thế hệ của chị chưa làm được.
Tiếc nuối cũng là cảm xúc chung của người hâm mộ Việt Nam. Họ đã chờ đợi tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng chuyền nữ từ rất lâu và chứng kiến nó tuột khỏi tầm tay đội tuyển chỉ trong chớp mắt.
Nhưng không chỉ có tiếc nuối! Đa phần người yêu bóng chuyền bày tỏ sự tự hào. Chúng ta đã chơi một trận sòng phẳng với Thái Lan.
Xét về đẳng cấp, bóng chuyền nữ Thái Lan đang cách quá xa phần còn lại của Đông Nam Á. Việc kéo được họ vào set 5, thi đấu đến tận điểm 23 có thể xem là một thành công với các cô gái Việt Nam.
Pimpichaya và đồng đội cũng khóc. Họ đã trải qua một trận đấu khó khăn hơn dự kiến rất nhiều.
Bạn Đỗ Lê Quy (sinh viên năm cuối Học viện Hàng không Việt Nam, cựu chủ nhiệm CLB bóng chuyền của học viện) nói rằng mình vừa vui, vừa buồn sau khi trận chung kết khép lại.
"Dĩ nhiên, mình hi vọng đội tuyển giành huy chương vàng. Kết quả không như ý nhưng màn thể hiện của các chị hôm nay rất tuyệt vời. Mình đặc biệt ấn tượng với phụ công Bích Thủy. Hy vọng trong tương lai, chị và đồng đội còn tiến xa hơn nữa" - Quy nhắn nhủ.
Không chỉ Việt Nam, người hâm mộ bóng chuyền Thái Lan, Philippines cũng dành nhiều lời khen cho màn trình diễn quả cảm của đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.
Huy chương vàng SEA Games quả thật rất quý nhưng chiến thắng trong lòng người hâm mộ mới là chiến thắng vinh quang nhất.
Với chiến thắng 3-2 trước Việt Nam, đội bóng xứ chùa Vàng lần thứ 17 giành huy chương vàng bóng chuyền nữ SEA Games, trong đó có 15 lần liên tiếp kể từ SEA Games 1995.
Việt Nam lần thứ 12 về đích với huy chương bạc. Cả 12 lần chúng ta đều thất bại trước Thái Lan.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận