Cậu bạn lớp 5 phụ mẹ bán cây kiểng có trái tim nhân hậu

Chủ nhật, 12/01/2025 11:04 (GMT+7)

Ngoài giờ học, anh em bạn Nguyễn Thanh Kiệt (lớp 5, Trường tiểu học Đặng Văn Bất, TP.Thủ Đức) lại phụ mẹ bán cây kiểng.

Sau giờ học, bạn Nguyễn Thanh Kiệt (lớp 5 Trường tiểu học Đặng Văn Bất, TP.Thủ Đức) bán cây kiểng phụ mẹ- Ảnh: NGUYỄN TÚ

Sau giờ học, bạn Nguyễn Thanh Kiệt (lớp 5 Trường tiểu học Đặng Văn Bất, TP.Thủ Đức) bán cây kiểng phụ mẹ- Ảnh: NGUYỄN TÚ

Thương mẹ từ những việc nhỏ

Căn nhà với nhiều đồ đạc cũ kỹ, phai màu vì thời gian là nơi ở của gia đình bạn Nguyễn Thanh Kiệt (lớp 5 Trường tiểu học Đặng Văn Bất, TP.Thủ Đức) gồm bà ngoại, ba mẹ và 3 anh em bạn. Kiệt nhỏ nhất nhà. Trước đây, nhà còn có 2 cậu. Cậu của bạn vừa qua đời vì bệnh tật.

Ba mẹ Kiệt có một tiệm bán cây kiểng. Gọi “tiệm” cho sang nhưng thật ra đó là chiếc xe nhỏ chất đầy những chậu hoa lá, cây cảnh.

Cậu bạn lớp 5 phụ mẹ bán cây kiểng có trái tim nhân hậu- Ảnh 2.

Làm việc nhà phụ mẹ - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Từ nhỏ, ngoài giờ học, anh em Kiệt đã lẽo đẽo theo mẹ phụ buôn bán. Khi còn bé xíu xiu, Kiệt chỉ ngồi trông chừng tiệm lúc mẹ có việc bận, cần vào nhà một lúc. Còn bây giờ lớn hơn, bạn biết mời chào khách, phụ mẹ dỡ hàng, tưới cây…

Có lần đang canh tiệm, bạn gặp mẹ của một bạn học cùng trường. Kiệt lấy hết can đảm nói: “Cô ơi, ủng hộ mua hàng giúp mẹ con với. Mẹ con bán ế từ sáng giờ tội nghiệp lắm cô”. Lúc ấy, bán được chậu xương rồng vài chục ngàn phụ mẹ, Kiệt rối rít cảm ơn. Giúp được gì cho mẹ, Kiệt rất vui.

Hôm khác, trời lành lạnh, Kiệt thấy mẹ rửa chén mà bàn tay cứ run run. Thương mẹ, Kiệt xuýt xoa nói mẹ vào nhà đi, con làm cho. Sau đó, bạn còn lấy dầu thoa, bóp tay chân cho mẹ ấm lại. Những ngày mùa đông, sáng dậy, mẹ nằm co ro vì lạnh. Kiệt xin lỗi ngay vì bạn đã để quạt máy sáng đêm rồi nhanh tay tắt quạt, lấy mền đắp cho mẹ.

Cậu bạn lớp 5 phụ mẹ bán cây kiểng có trái tim nhân hậu- Ảnh 4.

Thanh Kiệt xoa bóp, đấm lưng cho mẹ đỡ mệt - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Ống heo độc lạ của Kiệt

Mỗi ngày đi học, Kiệt được ba mẹ cho khoảng 20.000đ tiêu vặt. Tuy nhiên, bạn thường chỉ dùng vài ngàn, còn bao nhiêu bạn bỏ ống heo để dành. Mới đây, khi để dành hơn 100.000đ, nghe mẹ bán ế, bạn lật đật gom tiền gửi mẹ. 

Mà không chỉ lần này thôi đâu, Kiệt đã rất nhiều lần ki cóp tiền tặng mẹ. Bạn làm tất cả những điều này để mong phần nào đỡ đần vất vả cho mẹ.

Cậu bạn lớp 5 phụ mẹ bán cây kiểng có trái tim nhân hậu- Ảnh 5.

Ống heo của Kiệt nè! - Ảnh: NGUYỄN TÚ

Ngoài ra, để mẹ đỡ lo, bạn còn tiết kiệm, giữ gìn đồ đạc từng chút một. Thay vì mua một con heo đất, Kiệt tận dụng hộp khẩu trang đã qua sử dụng làm ống heo. Còn đôi giày bạn đang mang đã dùng khoảng 2 năm nay. Để giày luôn mới, mỗi lần mang xong, bạn bỏ vào hộp. Rồi khi hộp rách, bạn đem giày vào nhà, cẩn thận đặt dưới gầm bàn.

Dễ mủi lòng trước những hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ yêu thương gia đình, Kiệt còn là người có tấm lòng nhân hậu. Một lần, thèm ăn bánh nên bạn xin ba 10.000đ. Khi mua xong, bạn tình cờ gặp một ông lão quần áo cũ rách, sống lang thang nên bạn đã nhường gói bánh cho ông. 

Chưa hết, bạn còn chạy vào nhà móc ống heo được khoảng hơn 20.000đ tặng thêm cho ông. Bạn bảo bạn có nhà ở, có ba mẹ lo cho đã may mắn lắm rồi. Ông thiếu thốn hơn bạn rất nhiều nên bạn cần chia sẻ với ông.

Rộng rãi với mọi người nhưng Kiệt lại rất tiết kiệm với bản thân. Bạn thích mua một trái banh cỡ 60.000-80.000đ, một đôi giày mới thay cho đôi giày đã sờn rách. Nhưng mỗi khi dành dụm đủ tiền, bạn lại dùng số tiền ấy giúp đỡ người khác.

Dù hoàn cảnh khó khăn song vẫn không ngăn được tấm lòng yêu thương, biết chia sẻ của Kiệt. Những hạt mầm sống đẹp được gieo trồng từ những việc nho nhỏ như thế sẽ làm nên một cộng đồng tử tế, nghĩa tình.

Dù bạn là ai, xuất phát từ hoàn cảnh nào, nếu sống lương thiện, nhân hậu và lan tỏa năng lượng tích cực, bạn sẽ luôn được mọi người nồng nhiệt đón nhận.

Tết cho em là chương trình thường niên do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ), Nhóm Chia Sẻ - Sharing của Bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp tổ chức, nhằm góp phần cùng xã hội chăm lo Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ vào đời sớm, trẻ nhiễm chất độc da cam, bệnh nhi… trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An được mời tham gia "Tết cho em" 2025.

Chương trình được tài trợ chính bởi Nhóm Chia Sẻ - Sharing; Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyên Trương; Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood; Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB); Thượng tọa Thích Tuệ Hải.

Các đơn vị đồng tài trợ gồm Công ty Liên doanh Bột Quốc Tế (INTERMIX); Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc Tế (Richfield Worldwide JSC); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại FOODS FOR YOU; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co-op); Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại LETITIA; Công ty Cổ phần Phát triển khu phức hợp thương mại Vietsin (Trung tâm Thương mại SC VivoCity); Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel); Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Kim Lý.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình: khoảng 1 tỷ 600 triệu đồng (trong đó quà tặng trị giá 700 triệu đồng, tiền mặt 900 triệu đồng).

Chương trình chính thức được tổ chức vào ngày 19-1-2025 tại SC VivoCity (quận 7) với 550 thiếu nhi tham dự.

Mỗi bạn sẽ nhận được một phần quà trị giá 1.200.000 đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 700.000 đồng (gồm đường, sữa, bánh...).

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: