Câu chuyện ấm lòng tại những điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị bão, lũ

Thứ bảy, 11/10/2025 18:15 (GMT+7)

Giữa lúc miền Bắc đang oằn mình trong bão, lũ nhiều bạn trẻ miền Nam rủ nhau quyên góp, làm tình nguyện viên vận chuyển, phân loại hàng cứu trợ.

Câu chuyện ấm lòng tại những điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 1.

Nguyễn Trần Văn Khánh (18 tuổi, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) vận chuyển hàng tại điểm tiếp nhận cứu trợ - Ảnh: BẢO TRÂN

Những ngày này, tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào bị bão, lũ ở miền Bắc, có thể bắt gặp hình ảnh nhiều bạn trẻ tất bật khuân vác, đóng gói.... Trong số đó có Nguyễn Trần Văn Khánh (18 tuổi, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

“Thấy tin miền Bắc bị lũ, thương bà con mình quá, mình đập heo, gom tiền tiết kiệm để mua đồ gửi ra ngoài đó”, Khánh nói.

Thấy quãng đường từ nhà đến điểm tiếp nhận gần 30km, Khánh xin nghỉ một hôm để đem vật phẩm hỗ trợ đến tận nơi, còn ở lại làm tình nguyện viên.

Không chỉ Khánh, gia đình bạn cũng đồng hành cùng con, góp thêm phần nhỏ để chia sẻ với đồng bào đang khó khăn.

Giữa trưa nắng gắt, mỗi khi có xe chở hàng ghé lại, các tình nguyện viên hỗ trợ chuyển hàng, phân loại.

Các bạn không quen biết nhau, chỉ nghe tin rồi tìm đến, với mong muốn góp một phần sức nhỏ để san sẻ cùng đồng bào mình.

Câu chuyện ấm lòng tại những điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 3.

Các tình nguyện viên chuyển hàng quyên góp tại điểm tiếp nhận ở TP.HCM - Ảnh: BẢO TRÂN

Cũng với tấm lòng đó, chị Huỳnh Hồ Như Tiên (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) và Hồ Anh Thư (phường Bình Trưng, TP.HCM) rủ bạn bè cùng chung tay.

Ngoài thực phẩm, nhóm bạn trẻ nhận ra bà con cũng cần những loại thuốc cơ bản, những vật dụng sơ cấp cứu cần thiết như băng keo cá nhân, thuốc dạ dày, paracetamol...

Câu chuyện ấm lòng tại những điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 4.
Câu chuyện ấm lòng tại những điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 5.

Nhóm bạn trẻ chuẩn bị 90 phần gồm các loại thuốc cần dùng cho người dân vùng lũ - Ảnh: BẢO TRÂN

Nhóm đã tự phân loại, đóng bịch trước khi gửi đến điểm tiếp nhận. Các bạn cũng không quên gửi kèm lời chúc: "Mong mọi người giữ sức khỏe, cùng nhau vượt qua bão lũ".

Tại điểm tiếp nhận, những gói thuốc của nhóm Tiên hòa cùng hàng trăm món quà khác, mà ở đó, mỗi món lại có một câu chuyện riêng.

Câu chuyện ấm lòng tại những điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào bị bão, lũ- Ảnh 6.

Một bức thư tay được gửi kèm trong hàng quyên góp, với người gửi ký tên “Người con miền Nam” - Ảnh: BẢO TRÂN

Có bạn mang thêm bịch bánh, vài viên kẹo nhỏ để tặng các tình nguyện viên “cho đỡ mệt”. Có người viết những lá thư tay, ghi vài dòng động viên gửi kèm trong thùng hàng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: