Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bảo tự giới thiệu với độc giả Mực Tím nha!
Xin chào các độc giả của Mực Tím, mình là Bảo, sinh tháng Tư năm 1997, thuận tay trái, là người kể chuyện tự do bằng ngôn từ, tranh vẽ và hình ảnh, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Mình chỉ mới bén duyên với Mực Tím từ đầu năm 2020, chủ yếu ở mảng Truyện ngắn với tác phẩm đầu tiên là Khúc ca mùa hạ, lấy cảm hứng từ nhóm bạn thân thời học sinh của mình.
Dù không ký bút danh là Bảo dưới các truyện ngắn đăng trên Mực Tím, nhưng mình tin là bạn đọc quen vẫn có thể nhận ra giọng văn của mình trong những truyện ngắn rất được yêu mến như Vì ta đã sống, Một thoáng Ban Mê, Sắc màu cho em hay Ngày đi trong nắng.
Từ đâu Bảo có ý tưởng viết nên cuốn truyện ngắn thú vị này?
Nguồn cảm hứng lớn nhất để mình hoàn thành Vệt buồn sau tay áo chính là những trải nghiệm trưởng thành rất đỗi riêng tư, thậm chí đôi khi thật khó giải bày cùng ai đó, của chính mình và bạn bè xung quanh. Mong sao tập sách nhỏ này có thể sắm vai một cuốn nhật ký chung của chúng mình, để bất kỳ ai đọc lại cũng có thể ngắm nhìn lại bản thân khi đó, để được an ủi rằng chúng mình đã không hề đơn độc trong hành trình tươi đẹp kia, dù cho có nhiều phần gian khó.
Thật không dễ để chọn ra truyện ngắn mà mình yêu thích nhất trong tập sách này, vì tất cả đều được mình gửi gắm rất nhiều tình cảm và tâm tư. Nên là, mình xin nhờ sự trợ giúp của bạn đọc nhé. Biết đâu chúng mình sẽ lại có thêm một câu chuyện chung để kể.
Nếu chỉ được chọn một câu trích dẫn từ Vệt buồn sau tay áo để gửi đến độc giả năm 2023, mình sẽ chọn câu này: “Ai rồi cũng phải lớn lên, dù đôi khi bằng cả những biến cố và đớn đau trong đời.” Dù không ai có thể đoán biết được những điều gì đang chờ đợi trong một năm đang đến, hay ở thì tương lai, thì mình vẫn mong sao tất cả chúng mình đều sẽ bình tâm đón nhận mọi sự diễn ra, sống mạnh mẽ, tử tế và trưởng thành hơn từng ngày qua tất cả những biến số bất ngờ đó.
Bạn cũng có thể nghe truyện ngắn của Bảo và các truyện ngắn hay khác tại PODCAST MỰC TÍM.
@ Khúc ca mùa hạ: http://muctim.com.vn/view/Truyen_ngan_Muc_Tim_Khuc_ca_mua_ha-68092.html
@ Vì ta đã sống: http://muctim.com.vn/view/Truyen_ngan_cua_Nguyen_Vi_ta_da_song-62214.html
@ Một thoáng Ban Mê: http://muctim.com.vn/view/Truyen_ngan_Muc_Tim_Mot_thoang_Ban_Me-68286.html
@ Ngày đi trong nắng: http://muctim.com.vn/view/Truyen_ngan_Muc_Tim_Ngay_di_trong_nang-68330.html
Nếu sinh năm 1997 thì tính ra Bảo cũng đã... đi qua tuổi teen vài năm rồi, không biết khi viết truyện ngắn cho độc giả gen Z thì Bảo có gặp khó khăn gì không?
Mình thường lấy cảm hứng sáng tác từ chính những con người, sự kiện đã và đang hiện diện quanh mình, những gì cho mình cảm xúc mạnh thì đều cho mình cảm hứng sáng tác, kể cả những điều mình yêu và những điều mình ghét. Suy cho cùng, dường như tất cả mọi sự và mọi người đều như đang giữ riêng trong mình ít nhất một câu chuyện, chỉ chờ đúng dịp để được lên tiếng.
Mặc dù không còn ở lứa tuổi teen nữa, nhưng với mình đó vẫn luôn là một sân ga, một ngăn kéo ký ức diệu kỳ mà mỗi lần trở lại, mỗi lần mở ra từ trong tâm tưởng thì đều sẽ lại nhớ ra thêm một chi tiết nhỏ lấp lánh. Chỉ cần một câu nói, một khung cảnh cũng đủ để mình kể nên một câu chuyện.
Ngày trước mình chỉ có một lăn tăn duy nhất, liệu rằng những câu chuyện mình kể có được đón nhận và thấu cảm hay không, nhưng rồi thời gian trôi qua, thêm nhiều câu chuyện được ra đời và nhận được sự yêu mến của bạn đọc, mối băn khoăn ban đầu đó dần mờ đi và được thế chỗ bởi một niềm tin vững chãi, rằng tất cả những gì xuất phát từ trái tim sẽ đều đến được với trái tim.
Cảm ơn Bảo nhé!
Thanh xuân được tạo nên từ những điều gì? Là niềm vui và hi vọng, là bước chân đi qua tổn thương nuối tiếc, hoặc có thể các thời khắc đối diện chính mình giữa mông lung mộng mơ. “Tôi” hay “cậu ta” hay “cô ấy” của thời gian này hiện lên đẹp đẽ làm sao, để về sau khi ngồi chống tay bên chiếc bàn kí ức, ta mới bàng hoàng nhận ra tất cả đã ở bên kia bến bờ tuổi trẻ.
Tập truyện ngắn Vệt buồn sau tay áo của Bảo mang đến cho bạn đọc các nốt xúc cảm tinh khôi, gần gũi phóng khoáng mà cũng vô cùng hư ảo. Chạm tay vào từng trang trong quyển sách này, thêm một lần bạn đắm vào cảm giác vừa trầm lắng vừa nồng nhiệt chỉ có ở tuổi thanh xuân.
MINH MINH
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận