Chăn ấm của Kỳ Duyên

Thứ sáu, 11/11/2022 13:38 (GMT+7)

Thương người vô gia cư phải chịu lạnh qua những đêm dài ở hè phố, cô bạn Nguyễn Mỹ Kỳ Duyên (lớp 11, trường Dân lập quốc tế Việt - Úc cơ sở Hoàng Văn Thụ) đã mang chăn ấm san sẻ cùng họ.

Kỳ Duyên đắp chăn cho một cụ bà không nhà

SAN SẺ HƠI ẤM CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI CƠ NHỠ

Đúng 22 giờ tối, nhóm của Kỳ Duyên đã cẩn thận đóng gói xong những chiếc chăn, sữa và khẩu trang để mang tặng cho những người vô gia cư. Ngồi phía sau xe máy của ba chạy dọc các con phố ở TP.HCM cô bạn ôm một xấp chăn lớn để chia sẻ hơi ấm cho những mảnh đời cơ nhỡ. Tại một góc phố trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình có một cụ ông lớn tuổi đang nằm ngủ trên chiếc võng mắc tạm trên vỉa hè, thấy thế Duyên gọi ba dừng lại.

Nhóm bạn của Kỳ Duyên chuẩn bị đi phát chăn cho người vô gia cư

“Con chào ông, ông có lạnh không?”, Duyên hỏi nhỏ. Ông cụ đáp lại với giọng đầy mệt mỏi: “Riết rồi cũng quen con ơi!”. Thấy vậy Duyên nhanh tay cầm lấy chiếc chăn, gói đựng khẩu trang và một bịch sữa hai tay đưa cho ông cụ kèm lời chúc: “Con chúc ông mạnh khỏe, có chăn rồi con mong ông đỡ lạnh”. Trao quà xong nhưng cô bạn vẫn nán lại nói chuyện với ông một hồi lâu.

Ông cụ tên Toàn, năm nay đã 63 tuổi, một mình phiêu bạt từ Bến Tre lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai từ sáu năm trước. Cụ kể, gia đình không còn ai, bản thân không người nương tựa, mỗi ngày phải mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai trên chiếc xe đạp cũ và xem đường phố là nhà...

Kỳ Duyên và những người bạn trên chuyến xe san sẻ yêu thương

Tạm biệt cụ Toàn, Duyên lên xe đến với góc phố khác mà trong lòng nặng trĩu. Trái tim của cô bạn đầy tình thương và nhạy cảm hơn những cô, cậu bạn cùng trang lứa. Thấy vậy, ba Duyên đã kịp an ủi và trấn an để cô bạn tiếp tục cuộc hành trình san sẻ yêu thương. Càng về khuya, đường phố trở nên vắng vẻ và thêm phần lạnh lẽo, sự có mặt của Duyên cùng những chiếc chăn ấm dường như xua tan bớt không khí ảm đạm, buồn tẻ của màn đêm.

BÀI HỌC NHỎ TỪ CỤ BÀ KHUYẾT TẬT

Duyên và những người bạn lại tiếp tục gặp được cụ bà tên Ngọc, năm nay đã 67 tuổi. Khác với những cụ khác luôn trong trạng thái mệt mỏi khi được trao quà, bà Ngọc lại toát ra sự ấm áp, vui vẻ. Bà cho biết, mình lớn lên trong một gia đình nghèo với đôi chân bị teo cơ bẩm sinh. Hiện tại bà không còn người thân, ở nhờ nhà một người dân tốt bụng tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình và đi nhặt ve chai sinh sống qua ngày. Nhận được phần quà của Duyên, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bạn đầy trìu mến và ân cần dặn dò: “Bà cảm ơn con, con xinh xắn mà còn sống rất tình cảm, nhớ học giỏi nhé”. Câu chuyện của cụ bà khuyết tật nhưng tự mưu sinh để lại nhiều cảm xúc ý nghĩa đối với Kỳ Duyên và bạn bè.

Kỳ Duyên

Chuyến đi kết thúc vào lúc hơn một giờ sáng với nhiều cung bậc cảm xúc, hơn 300 chiếc chăn đã được trao đi, nhưng đã mang lại cho những bạn trẻ thêm những bài học về chia sẻ và yêu thương.

NGUYỄN ĐIỀN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: