Chàng trai 'cao nhất Bình Dương' và giấc mơ âm nhạc

Thứ sáu, 08/08/2025 18:50 (GMT+7)

Tuy còn là học sinh phổ thông, nhưng bạn Vũ Đức Anh (lớp 12, Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, phường Bình Dương, TP.HCM) đã tự sáng tác hơn 20 bài hát với đa dạng chủ đề về trường lớp, gia đình…

Chàng trai 'cao nhất Bình Dương' và giấc mơ âm nhạc- Ảnh 1.

Bạn Vũ Đức Anh - Ảnh: NVCC

Viết nhạc tặng mẹ, tặng trường

Trên các trang Facebook cá nhân, nhiều giáo viên của Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến thường chia sẻ bài nhạc do chính Đức Anh sáng tác. Chỉ mới tập tành làm “nhạc sĩ” khoảng 1 năm, nhưng các ca khúc của cậu bạn đã lấy nước mắt của nhiều người.

Đức Anh cho biết: “Bài hát hoàn chỉnh đầu tiên mình sáng tác là Mẹ của tôi, dành tặng mẹ nhân dịp sinh nhật ngày 4-5-2025. Trước đây, mình và mẹ sống đơn chiếc ở Hà Nội. Suốt 10 năm, mẹ đều đưa đón mình đi học hơn 20 cây số mỗi ngày, dù nắng mưa hay gió rét”.

Từ hình ảnh đó, Đức Anh đã sáng tác nên các ca từ như: “Trời mưa trời gió trời lạnh, con ngồi sau mẹ nhẹ nhàng đưa con trên từng cây số cuộc đời, đưa con đi tìm con đường tương lai”. Mẹ Đức Anh cũng đã bật khóc khi nghe ca khúc này.

Tuy nhiên ca khúc khiến Đức Anh hài lòng nhất là Nguyễn Khuyến trong tôi, bài hát viết về ngôi trường nơi Đức Anh đang theo học. Đó là lúc cậu bạn đang trong tiết Văn, nghe cô giảng về công ơn của ngành giáo dục đối với học sinh, bạn muốn viết một bài dành tặng trường.

Đức Anh kể: “Hôm ấy mình về ngồi suy nghĩ và quyết định dùng câu khẩu hiệu của trường, dành khoảng 10 phút tập trung lên ý tưởng và viết lời. Phần giai điệu mình mất khoảng 3 ngày chỉnh sửa lại gửi thầy cô, bạn bè nghe đánh giá”. Sau khi hoàn thành, Nguyễn Khuyến trong tôi còn được nhà trường thường xuyên phát trong các buổi lễ quan trọng như bế giảng.

Chàng trai 'cao nhất Bình Dương' và giấc mơ âm nhạc- Ảnh 2.

Đức Anh tự học và chơi guitar thành thạo - Ảnh: NVCC

Tự học từ mọi thứ xung quanh

Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Vũ, nhóm Chillies... chính là những thần tượng của Đức Anh. Cậu bạn học giai điệu, lời ca từ các idol, và tự học cách sáng tác nhạc.

“Mình khá tự tin về phần gieo vần, viết lời cho bài hát vì mình học Văn khá tốt. Mình nhớ cô Hải Yến (giáo viên dạy Văn) đã khóc sau khi nghe bài hát Mẹ của tôi và nhận xét: “Cô đã nghe hai lần, ca từ em viết chạm đến trái tim cô””. Tuy nhiên, làm beat cho bài hát là phần Đức Anh không giỏi, vì chưa được học chuyên sâu nên phải tự mày mò nhiều.

Để bổ trợ thêm cho đam mê, Đức Anh còn học guitar và piano. Với guitar, tại nhà đã có sẵn đàn nên bạn tự học thành thạo. Còn piano, mỗi tuần Đức Anh đều sang nhà bạn mượn đàn học ké: “Bạn mình có thuê thầy dạy piano nên mình ngồi học chung đôi chút”.

Đức Anh vừa đón sinh nhật tuổi 17 cùng món quà mẹ tặng là chiếc micro thu âm: “Khi mẹ hỏi thích quà sinh nhật gì, mình đã chọn micro. Mình còn tự chế thêm tấm lọc tạp âm bằng khẩu trang và bông gòn. Nhờ vậy có thể hát, thu âm các ca khúc do chính mình sáng tác tại nhà”.

Hiện tại, Đức Anh đang tập trung cho năm lớp 12. Cậu bạn dự định sau khi lên đại học sẽ theo đuổi ước mơ thành lập ban nhạc, ra sản phẩm hoàn chỉnh. “Mình muốn làm một MV với ca khúc hoàn toàn mới để đăng YouTube. Hiện tại, ca khúc đang được mình demo và chỉnh sửa phần lời”, Đức Anh chia sẻ.

Chàng trai cao nhất phường Bình Dương

Chàng trai 'cao nhất Bình Dương' và giấc mơ âm nhạc- Ảnh 3.

Đức Anh sở hữu chiều cao 1m95 - Ảnh: NVCC

Ngoài âm nhạc, điểm nổi bật khác của Đức Anh khiến mọi người ấn tượng chính là chiều cao 1m95. Mọi người thường gọi đùa Đức Anh là “người cao nhất phường Bình Dương”.

Đức Anh còn giỏi chuyện bếp núc. Không chỉ nấu cơm cho gia đình, cậu bạn còn có thể tự tay nấu cả một bữa cỗ với đầy đủ món khai vị, món chính, tráng miệng. “Từ lớp 6, mẹ đã dạy mình tự lập làm công việc trong nhà. Nên nấu cỗ cũng không quá khó với mình”, Đức Anh chia sẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: