Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hoạt cảnh tái hiện hành vi bạo lực trẻ em - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Gần 200 học sinh tiểu học cùng các phụ huynh đã vui vẻ tham dự phiên tòa giả định tại sân Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật (phường Bàn Cờ, TP.HCM).
Ngay khi phiên tòa bắt đầu, mọi người đã được nghe đại diện viện kiểm sát kể về một trường hợp đau thương khi một bạn học sinh tên N.H.A bị ba mình bắt ép nghỉ học rồi đi bán vé số. Những ngày bạn lén đi học nên không bán hết vé số đã bị ba mình bạo lực tinh thần.
Chưa hết khi về nhà, bạn còn bị ép làm việc nhà, lấy cớ không sạch để chửi mắng, đánh đập bằng tay, chân, cây lau nhà, bơm xe đạp…, gây nhiều thương tích. Hoàn cảnh đáng thương của bạn đã bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện và báo lên ban giám hiệu trường, rồi trình báo công an.
Trong lúc phụ huynh của bạn học sinh này đang chờ làm việc theo giấy mời của cơ quan công an thì chiều ngày 23-12-2024, phụ huynh của N.H.A ép bạn đi mua rượu mà không đưa tiền.
Vì thế bạn không mua được rượu, cầm chai không về nhà, bạn đã bị phụ huynh chửi bới, nhục mạ, rồi đấm đá vào người, tát mạnh khiến bạn ngã đập đầu vào tường, chảy máu, bất tỉnh.
Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện rồi bị bác sĩ của bệnh viện phát hiện nhiều vết bầm cũ nên báo liền cho công an…
Giám định pháp y kết luận: bạn đã bị đa chấn thương, chảy máu dưới màng cứng, tỷ lệ thương tật 16%. Tại cơ quan điều tra, vị phụ huynh của bạn đã khai nhận toàn bộ hành vi và trong phiên tòa diễn ra sau đó, phụ huynh này đã nhận hình phạt thích đáng.
Rất nhiều tràng vỗ tay đồng tình với mức xử phạt cho hành vi bạo hành trẻ em của bị cáo. Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (thẩm phán - chủ tọa phiên tòa) khẳng định: "Các bạn nhỏ hãy luôn tin rằng luật pháp nước ta luôn bảo vệ các cháu mọi lúc mọi nơi. Bất kì một hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại, xâm phạm đến thể xác và tinh thần trẻ em đều sẽ bị luật pháp trừng trị thích đáng".
Kết thúc phiên tòa, một lời dặn dò từ hội đồng xét xử được gửi gắm đến các bạn học sinh: "Nếu có xảy ra hành vị bạo hành trẻ em, các bạn hãy mạnh dạng báo ngay cho mọi người biết! Đừng lo sợ, đừng che dấu và đừng ngại ngùng!".
Học sinh lần đầu được tham gia phiên tòa giả định - Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận