Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngọc Minh “flex”các huy chương bản thân đã chinh phục được - Ảnh: TÚ NGÂN
Nghiêm Ngọc Minh (lớp 8A5 Trường THCS Hoa Lư, phường Thủ Đức, TP.HCM) đến với cờ vua từ những lần bập bẹ nhận biết các quân cờ do ba hướng dẫn. Khi đó, bạn chỉ xem như trò chơi giải trí.
Khi lên lớp 1, giữa bóng đá, cầu lông và các trò chơi trẻ con, Ngọc Minh chọn cờ vua làm môn năng khiếu ở trường, một lựa chọn tình cờ nhưng lại mở ra con đường đặc biệt cho cậu bạn.
Thầy cờ vua ở trường từng nhiều lần đề nghị gia đình cho Minh theo học chuyên nghiệp tại trung tâm, nhưng mẹ Minh, cô Lê Dung, ban đầu còn băn khoăn: “Mới 6 tuổi, chơi cho vui thôi, cần gì học chuyên”.
Tuy nhiên, khi tham gia một giải đấu nhỏ tại Nhà thiếu nhi phường Tăng Nhơn Phú, Ngọc Minh là thí sinh lớp 1 duy nhất, chưa từng học qua trường lớp nào, nhưng vẫn thi đấu bản lĩnh với các anh chị lớn hơn và may mắn giành giải khuyến khích.
Từ đó mẹ Minh mới nhận ra con đường cờ vua có thể nghiêm túc đến vậy.
Cậu bạn thường xuyên đánh cờ cùng AI và mày mò các trình duyệt cờ vua quốc tế để “nâng trình” - Ảnh: TÚ NGÂN
Cứ thế, gia đình tạo điều kiện để Minh tiếp tục luyện tập và cuối năm lớp 1, bạn chính thức học tại Trung tâm huấn luyện cờ vua. Dù bắt đầu muộn hơn các bạn hai năm, Minh nhanh chóng khẳng định tài năng.
Hè năm lớp 2, chỉ sau một năm học chuyên, Minh lần đầu dự giải toàn quốc, đấu chung với các anh lớn hơn và xuất sắc giành hạng Ba cá nhân nội dung cờ chớp, mỗi ván chỉ 3 phút đòi hỏi thể hiện sự nhanh nhạy và lối đánh tinh tế.
Đến mùa hè lớp 4, Ngọc Minh cùng đồng đội mang về huy chương bạc toàn quốc, tấm huy chương quốc gia đầu tiên trong đời.
Chưa dừng ở đó, Ngọc Minh còn hướng dẫn lại ông ngoại chơi cờ vua và hiện ông cũng sở hữu 2 huy chương vàng.
Một kỷ niệm khi Ngọc Minh hướng dẫn ông ngoại chơi cờ và ông cháu cùng đoạt giải nè! - Ảnh: NVCC
Ngoài việc luyện tập với thầy, Ngọc Minh còn đánh cờ cùng AI và mày mò các trình duyệt cờ vua quốc tế, đánh hàng ngàn ván online với đối thủ khắp thế giới. Nhờ đó, cậu từng đánh bại đối thủ nhờ các nước đi học được trên YouTube.
Giờ đây ông ngoại cũng là đối thủ hay luyện cờ cùng Ngọc Minh - Ảnh: TÚ NGÂN
Ít ai biết rằng, để giành 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Giải vô địch Cúp cờ vua, cờ vây Quốc gia 2025 tổ chức tại Phú Thọ, Ngọc Minh chỉ có khoảng 3 tuần tự luyện cờ ASEAN.
Đây là giải đấu quy tụ gần 250 vận động viên xuất sắc đến từ 25 đơn vị, đặc biệt có sự góp mặt của nhiều đại kiện tướng hàng đầu Việt Nam như: Đào Thiên Hải, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên…
Giờ phút thi đấu căng não của Ngọc Minh (áo xanh bên trái) tại Giải vô địch Cúp cờ vua, cờ vây Quốc gia 2025 - Ảnh: NVCC
Trong 3 tuần ngắn ngủi đó, Ngọc Minh tận dụng nền tảng cờ vua sẵn có, vừa luyện tập, vừa thi đấu thử nghiệm với nhiều đối thủ AI nhằm rèn tốc độ, chiến thuật và khả năng quan sát đối thủ.
Bởi khác với cờ vua truyền thống, cờ ASEAN là môn cờ mới được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc để chuẩn bị cho SEA Games, áp dụng luật cờ Đông Nam Á và có thể thi đấu theo thể thức 9 ván. Luật chơi, quy tắc và chiến thuật đều khác biệt, đòi hỏi người chơi phải nhanh nhạy và tính toán kỹ lưỡng.
Ngọc Minh chia sẻ: “Trên bàn cờ không chỉ là những quân cờ vô tri, mà mỗi nước đi còn ẩn chứa tính cách của đối thủ.
Chỉ vài nước đầu, mình đoán được họ thích mạo hiểm, thận trọng hay tính toán sâu xa. Có anh đánh nhanh như chớp, có bạn kéo dài ván đấu. Mình phải vừa quan sát, vừa tìm cách hóa giải để thắng họ”.
Mỗi nước đi Ngọc Minh đều suy tính kỹ lưỡng - Ảnh:TÚ NGÂN
Chiến thuật của Minh không phức tạp, bình tĩnh thi đấu, quan sát tính cách đối thủ, đặt bẫy tinh tế và tính trước nhiều nước cờ.
Hiện nay, Ngọc Minh sở hữu hơn 30 huy chương trong và ngoài nước và đang học tại Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú B, TP.HCM).
Bên cạnh đó, cậu bạn còn có thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền, đồng thời học chương trình song ngữ Anh - Hàn. Nhưng với niềm yêu thích và không ngừng phát triển đam mê, Ngọc Minh vẫn phân chia thời gian hợp lý để luyện cờ mỗi ngày. Bởi với cậu bạn, đây không chỉ là môn thể thao trí tuệ mà còn là niềm đam mê rèn luyện bản lĩnh và sự kiên trì.
Trong tương lai, Ngọc Minh ước mơ sẽ đại diện Việt Nam thi đấu các giải khu vực và quốc tế, với mục tiêu trở thành Đại kiện tướng.
Cô Lê Ngọc Dung (mẹ của Minh) xúc động chia sẻ: “Mỗi lần nhìn con đứng trên bục nhận huy chương, ánh mắt sáng lấp lánh, cô không kìm được nước mắt.
Nhớ những ngày đầu, con chỉ ngồi cặm cụi bên bàn cờ nhỏ trong nhà, những buổi tối thức khuya ôn bài xong vẫn say sưa tập luyện.
Con đã đánh đổi giờ vui chơi, những buổi nghỉ ngơi. Với cô, mỗi tấm huy chương không chỉ là thành tích, mà là minh chứng cho nghị lực và đam mê cháy bỏng của con trai mình”.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận