Chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ gỗ của ông Lâm Zũ Xênh

Thứ bảy, 29/07/2017 17:11 (GMT+7)

Ông Lâm Zũ Xênh nổi tiếng là nhà sưu tầm và nghiên cứu cổ vật có duyên được cư trú ở gần làng gốm Mỹ Thiện Châu Ổ (Quảng Ngãi) là chủ sở hữu của bộ sưu tập gốm cổ Mỹ Thiện phong phú và đa dạng với hơn 200 hiện vật và những cổ vật khác đang được trưng bày tại gia.

Bước vào ngôi nhà chứa đầy đồ cổ của ông Xênh, những chiếc bình cổ có tuổi đời hàng trăm năm về trước được trưng bày trước mắt người xem. Gian nhà đầu ông dành để trưng bày đồ gốm Mỹ Thiện ở quê hương ông. Gian thứ 2, ông dành trưng bày hiện vật cổ của con tàu Ai Cập bị đắm cách đây hơn 1000 năm ở xã Bình Châu. Khi hỏi về nguồn gốc của bộ sưu tập đồ cổ này, ông Xênh kể rằng: vốn xuất thân từ gia đình có ba đời hành nghề y học cổ truyền, nên ông có quan hệ mật thiết với ngư dân Quảng Ngãi. Mỗi chuyến ra khơi họ thường đến nhà ông mua vài vị thuốc để bồi bổ sức khỏe. Sau những chuyến ra khơi, người dân phát hiện ra cổ vật và mang đến dành tặng cho ông. Tới nay ông đã mất 20 năm để lặn lội từng nơi thu mua và bổ sung vào bộ sưu tập, cho đến nay ông Xênh đã có hàng nghìn hiện vật gốm vỡ có chất liệu men, hoa văn, niên đại theo từng giai đoạn lịch sử.

Đam mê đồ cổ từ nhỏ, cả đời của ông chỉ dành cho việc nghiên cứu săn tìm cổ vật, tuy có khó khăn vất vả nhưng dường như đam mê và tình yêu với đồ cổ khiến ông cứ theo đuổi mãi không thôi. Ông Xênh chia sẻ: “Những cổ vật này sẽ ngày càng tăng thêm chứ không mất đi, thà tôi nghèo chứ không bán cổ vật đâu. Tôi chỉ trao đổi mua thêm chứ không phải bán kiếm tiền. Cổ vật họ giao cho tôi là để gìn giữ cho con cháu.”

Nếu như bạn muốn nghé thăm những hiện vật của làng gốm Mỹ Thiện, hay những cổ vật có tuổi đời cách đây hàng trăm năm thì hãy ghé đến thăm ngôi nhà của ông Lâm Zũ Xênh để tận mắt chiêm ngưỡng bộ sưu tập này nhé!

Các bộ phận của con tàu bị đánh chìm được đánh số rất kĩ.

Chiếc bình quý nhất của làng gốm Mỹ Thiện được lưu giữ.

Những chiếc ché trước đây được bán cho đồng bào Kor, H're.

Những cổ vật của con tàu đắm chìm được tìm thấy.


Thân của một con tàu bị đánh chìm tại biển Bình Châu cách đây 1000 năm.

UYỂN CẦM

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: