Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thử thách thực chiến trong tập 5 chương trình - Ảnh: FACEBOOK CHIẾN SĨ QUẢ CẢM
Tập phát sóng mới của Chiến sĩ quả cảm bắt đầu bằng thử thách cứu nạn, cứu hộ trên cao. Tại đây, các chiến sĩ nhập vai hội ngộ các khách mời nữ đóng vai nạn nhân.
Gia đình Long Hạt Nhài và Salim gặp lại nhau - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Salim là nữ khách mời đầu tiên. Chiến sĩ Nguyễn Hải Long (Long Hạt Nhài) vô cùng bối rối khi gặp vợ ở tình huống này. Nhưng ngay lập tức, anh trở lại với công việc, thực hiện nhiệm vụ giải cứu Salim.
Sau đó, lần lượt các Chị đẹp Trang Pháp, Minh Hằng, Hiền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc được các chiến sĩ nhập vai cứu hộ.
Song Luân chia sẻ kỷ niệm khó quên khi giải cứu Minh Hằng: “Chị ấy tỉnh queo, còn tôi mới là người sợ. Cứu xong thì chị quay ra… trấn an ngược lại tôi”.
Nếu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp bình tĩnh phối hợp cùng các chiến sĩ, thì Huyền Baby tỏ ra hoảng loạn khi phải thực hiện động tác thoát hiểm bằng ròng rọc.
“Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng”, cô thổ lộ.
Huyền Baby sợ hãi trước độ cao - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Ngay cả những người đã quen với thử thách độ cao nhiều lần như Tiến Luật, Ngô Kiến Huy cũng phải thừa nhận bản thân thật sự run rẩy khi đứng trên xe thang cứu hộ ở độ cao không tưởng.
Để chuẩn bị cho thử thách giải cứu khách mời trên cao, các chiến sĩ nhập vai đã được tập huấn kỹ năng cứu người tại các vị trí trên cao.
Sau phần huấn luyện kỹ năng, các chiến sĩ nhập vai cùng khách mời được chia thành hai đội bước vào phần thi chữa cháy dưới sự giám sát của Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và Đại úy Vũ Ngọc Hoàng.
Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Vy - vợ chiến sĩ Phan Mạnh Quỳnh - khiến cuộc thi thêm phần thú vị.
Vừa gặp chồng đã phải “đối đầu”, Khánh Vy khẳng định: “Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi chưa bao giờ thắng tôi bất kỳ cuộc đua nào. Tôi tin lần này tôi cũng sẽ chiến thắng”.
Đội “Ra đây mà xem” quy tụ Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Trần Quốc Thiên, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc và Salim, được huấn luyện bởi Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Luật và Ngô Kiến Huy.
Trong khi đó, đội “Có gì mà xem” với sự góp mặt của Neko Lê, MONO, Long Hạt Nhài, Minh Hằng, Huỳnh Khánh Vy và Trang Pháp, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Trường Sinh, Kiều Minh Tuấn và Võ Thành Trung, cũng quyết tâm không kém.
Không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội nghệ sĩ, thử thách còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần dũng cảm, sự phối hợp đồng đội và những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đời thực.
Các nữ khách mời gặp những khó khăn ban đầu - Ảnh: FACEBOOK CHIẾN SĨ QUẢ CẢM
Kết quả chung cuộc, đội “Có gì mà xem” giành chiến thắng. Đội thua phải chấp nhận hình phạt nhỏ.
Ở phần thử thách thực chiến trong tập 5, các chiến sĩ nhập vai thực hiện nhiệm vụ trong tình huống cháy vào ban đêm tại chung cư.
Khi tiếng chuông báo cháy vang lên lúc giữa đêm, thử thách bắt đầu. “Điều mà chúng tôi sợ nhất là nhận tin báo cháy vào ban đêm”, Đại úy Vũ Ngọc Hoàng chia sẻ.
Trong tình huống thực chiến lần này, Trung tá Lê Tấn Châu chỉ huy toàn bộ lực lượng tham gia xử lý và phân làm 4 tổ công tác: Chữa cháy, Xe thang, Cứu nạn cứu hộ và Trinh sát – Sơ tán.
Nhiệm vụ đặt ra không chỉ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng mà còn thử thách sức bền, sự tỉnh táo và bản lĩnh của từng người.
Với hơn 20kg dụng cụ chữa cháy trên vai, phải gấp rút leo thang bộ từ tầng 1 lên tầng 7, các “chiến sĩ nhập vai” mới thực sự cảm nhận được phần nào nỗi nhọc nhằn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Chiến sĩ nhập vai thực hành kỹ năng cứu người bằng ròng rọc thả chậm - Ảnh: FACEBOOK CHIẾN SĨ QUẢ CẢM
“Đây là buổi thực chiến tốn sức nhất từ trước đến nay”, Lê Dương Bảo Lâm kể lại.
Dù đã hoàn thành nhiệm vụ gấp gáp, các nghệ sĩ vẫn không được phép ngơi nghỉ.
Sau mỗi cuộc giải cứu giả định, họ còn phải thu hồi phương tiện, bảo đảm hiện trường an toàn như những chiến sĩ thực thụ.
“Tôi vác cuộn vòi rất nặng xuống mà tay chân run cầm cập. Thể lực của các anh chiến sĩ thật sự khủng khiếp”, Tiến Luật bày tỏ sự khâm phục.
Khép lại tập phát sóng là khoảnh khắc lắng đọng khi Trung tá Lê Tấn Châu chia sẻ về nghề.
Ông nghẹn ngào rơi nước mắt khi nhắc lại một nhiệm vụ bất thành: “Mình thấy trước mặt rồi nhưng không cứu được, đau lòng lắm”.
Phần chia sẻ của Trung tá đã làm cho các chiến sĩ nhập vai không khỏi xúc động.
Tập 6 Chiến sĩ quả cảm sẽ phát sóng lúc 20h ngày 31-8 trên VTV3 và 20h30 trên YouTube, FPT Play và VieON.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận