“Chú bé có tài mở khóa” tái bản sau gần 40 năm ra mắt

Thứ năm, 29/07/2021 16:40 (GMT+7)

"Chú bé có tài mở khóa" của cố nhà văn Nguyễn Quang Thân được tái bản sau gần 40 năm ra mắt.

Tiểu thuyết xoay quanh cậu bé Hùng, có biệt danh là “Hùng Lé”, nhân vật gắn bó với nhiều thế hệ độc giả yêu mến. Tuy Hùng ham chơi, ngại học nhưng là một cậu bé lương thiện. Cuộc sống của Hùng phải trải qua những tháng ngày vật lộn với xã hội, có những lúc được thương yêu và được cưu mang, và cũng có lúc bị kẻ xấu vùi dập, phải làm việc bất lương, mong ước lớn nhất của cậu là đoàn tụ với gia đình.

Truyện có nhiều chi tiết bất ngờ và gay cấn

Mở đầu bằng tình tiết cậu bé Nam ở quê ra tỉnh chơi, cậu trở nên bơ vơ khi bố vắng nhà, và rồi làm quen với “Hùng lé" - một chú bé có biệt tài mở khóa. Trớ trêu thay, một lần nọ khu tập thể Nam bị trộm, Hùng bị bọn lưu manh bắt cóc. Hùng giúp Nam trốn khỏi hang ổ bọn cướp nhưng bản thân mình lại sa vào tay một bọn gián điệp kiêm buôn lậu. Khi thì ở Hà Nội, khi ở Hải Phòng, Quảng Ninh, bọn chúng “thử thách rèn luyện” Hùng. Cho đến khi gặp các chú công an, Hùng mới hiểu thêm mình, biết mình là con một liệt sĩ công an và tên gián điệp Cóc Vàng chính là kẻ trước đây đã giết bố Hùng.

Thông qua câu chuyện, cố nhà văn Nguyễn Quang Thân muốn gửi gắm đến các bạn nhỏ thông điệp: “Dù thế nào đi chăng nữa, chân lý vẫn luôn tồn tại. Đó là lương tri của con người, là tâm hồn trẻ con, những tờ giấy trắng. Mong rằng, lòng tốt, tình yêu con người là hành trang mãi mãi đi cùng các bạn”.

Từng trang sách như từng chiếc khóa được mở ra

Dù hơn 30 năm ra mắt, nhưng “Chú bé có tài mở khóa” như là một món quà tuổi thơ của nhiều độc giả nhí. Tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị thông điệp mà nó chuyển tải. Đó là sự táo bạo, lòng tự tin, sự tháo vát, nhất là sự thông cảm với nỗi bất hạnh của người khác ở nhân vật chính là cậu bé “Hùng lé”.

KIẾN VĂN

(Theo Mực Tím)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: