Chúng tôi đã dồn 200% sức lực cho phim Mưa đỏ, không hối tiếc bất cứ điều gì

Thứ tư, 20/08/2025 21:11 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của thượng tá Đặng Thái Huyền – đạo diễn phim Mưa đỏ - trong suất chiếu sớm đầu tiên dành cho truyền thông chiều 20-8.

Chúng tôi đã dồn 200% sức lực cho phim Mưa đỏ, không hối tiếc bất cứ điều gì- Ảnh 1.

Poster phim Mưa đỏ - Ảnh: ĐPCC

Phim Mưa đỏ được thực hiện dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ cuộc chiến 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Trận chiến này đóng vai trò quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phim Mưa đỏ được 'thai nghén' trong 10 năm

Đại tá Nguyễn Thu Dung (giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân) cho biết phim Mưa đỏ được ấp ủ từ cách đây gần 10 năm.

"Thời điểm đó, bộ phim Mùi cỏ cháy rất nổi tiếng, cũng nói về cuộc chiến Thành cổ Quảng Trị. Do đó, chúng tôi chưa thể sản xuất ngay bộ phim có cùng đề tài.

Các nhà làm phim quyết định "để dành" đến hôm nay- dịp kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 – để ra mắt. Đây là thời điểm rất phù hợp. Bộ phim là nén nhang tri ân những liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh cho hòa bình độc lập ngày hôm nay" – đại tá Thu Dung cho biết.

Chúng tôi đã dồn 200% sức lực cho phim Mưa đỏ, không hối tiếc bất cứ điều gì- Ảnh 2.

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ - Ảnh: ĐPCC

Để kịp ra mắt trước đại lễ, đoàn phim để chuẩn bị trong 3 năm. Đoàn phim đã khảo sát hơn 13 tỉnh, thành phố để tìm bối cảnh phù hợp. Cuối cùng đoàn phim quyết định chọn một mảnh đất trống, rộng khoảng 40 hecta ở thị xã Quảng Trị, nằm kề bên dòng sông Thạch Hãn, chỉ cách Thành cổ khoảng 4km.

Khi thực hiện bộ phim trên chính mảnh đất lịch sử xảy ra sự kiện đó, đoàn phim nhận được hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo và nhân dân địa phương.

Ngoài ra, đoàn phim cũng nhận được sự hỗ trợ của Bộ quốc phòng, đưa nhiều khí tài, vũ khí vào Quảng Trị để hỗ trợ đoàn phim ghi hình.

Chúng tôi đã dồn 200% sức lực cho phim Mưa đỏ, không hối tiếc bất cứ điều gì- Ảnh 4.

Dàn diễn viên phim Mưa đỏ trong buổi chiếu sớm chiều nay - Ảnh: YÊN NGỌC

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, sau khi bộ phim công chiếu ở Hà Nội, chị nhận được nhiều câu hỏi: "Khi xem lại bộ phim, chị có cảm thấy hối tiếc về những điều mình chưa làm được, chưa làm tới hay không?.

Nữ đạo diễn khẳng định: "Đoàn phim chúng tôi không có gì để hối tiếc bởi đã tận tâm, tận hiến đến 200% sức lực của mình cho bộ phim".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về phim Mưa đỏ - Clip: YÊN NGỌC

"Chúng tôi không xem đây là dự án mà xem đây là một chiến dịch, một trận đánh, một nén tâm nhang để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Mong rằng sau khi ra khỏi rạp, khán giả sẽ thấy được: Hòa bình quá đẹp nhưng để có được nền hòa bình ấy, chúng ta đã phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều".

Cả đoàn phim cùng vượt 'khó khăn muôn trùng'

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết khi làm phim về chiến tranh, trước đó là Đất rừng phương Nam, Địa đạo, giờ là Mưa đỏ, phim nào cũng "khó khăn muôn trùng".

Thế nhưng, anh không muốn nói về khó khăn, chỉ muốn chia sẻ một kỷ niệm vui để qua đó thấy được sự linh hoạt ứng biến của đoàn phim, và trên hết là tinh thần đoàn kết của mọi người.

Cụ thể, những ngày quay ở Quảng Trị, mưa triền miên trong suốt 2 tháng. Do làm việc liên tục, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai nam chính Cường) sốt cao, phải nằm viện điều trị 4 ngày.

"Cường là vai chính, cảnh nào cũng có mặt, việc anh nằm viện khiến đoàn phim gần 300 con người rất lo lắng. Cuối cùng, mọi người bàn nhau đôn những cảnh không có nhân vật này lên quay trước, hoặc cắt ra khỏi một vài phân đoạn.

"Ở phân đoạn cả đội chia nhau lương khô, đạo diễn cho Cường vắng mặt với lý do: "Đi phụ tải thương" qua câu thoại của nhân vật. Khi bạn xuất viện, chúng tôi phải quay cảnh đi tải thương để bù vào. Đây là cảnh quay phát sinh, không có trong kịch bản trước đó. Kể vui để thấy là cả đoàn đã tìm mọi cách ứng biến, tìm cách nắm tay nhau về đích như thế nào".

Chúng tôi đã dồn 200% sức lực cho phim Mưa đỏ, không hối tiếc bất cứ điều gì- Ảnh 5.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (bìa trái) và các bạn diễn trong phim Mưa đỏ - Ảnh: YÊN NGỌC

Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) cho biết điều khiến anh và những diễn viên trẻ trong phim lo lắng nhất là làm cách nào để tái hiện, diễn tả rõ nét nhất những gian nan, khổ cực mà ông cha ta đã trải qua để khán giả tin rằng đó là thật.

Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường - chia sẻ về khó khăn khi nhập vai - Clip: YÊN NGỌC

"Tụi mình sinh ra trong thời bình, dù có cố gắng, tập luyện thế nào đi chăng nữa thì vẫn khó mà hiểu được sự sinh tồn trong thời chiến gian nan, khắc nghiệt ra sao. Vì lẽ đó, tụi mình đã nhiều lần ngồi lại thảo luận, chia sẻ, phân tích cũng như nuôi tâm lý để vào vai" – anh cho biết.

Phim Mưa đỏ chính thức khởi chiếu ngày 22-8, tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: