Chuyện của Nguyên "bốc vác"

Thứ hai, 02/01/2023 17:03 (GMT+7)

Dạy chữ ở lớp học tình thương, bốc vác, ép chai nhựa… là những công việc mà bạn Đỗ Nguyễn Hồng Nguyên (lớp 12A2, THPT An Nghĩa, Cần Giờ) phải làm thêm mỗi ngày để mưu sinh.

Vừa học, vừa làm nhưng Nguyên lúc nào cũng rạng rỡ. Ít ai biết được rằng, đằng sau nụ cười ấy là những câu chuyện với nhiều nỗi lo, trăn trở.

Hồng Nguyên (áo đen) và các bạn trong đội văn nghệ lớp mình

“GÀ CON NHỎ” GIỎI GIANG

Mẹ mất vì bệnh tim khi Hồng Nguyên chưa đầy một tuổi. Kinh tế gia đình khó khăn, ba của bạn đành phải bán nhà, một nửa trả nợ số tiền chạy chữa thuốc men cho mẹ, nửa còn lại để dành nuôi con. Vì mưu sinh, “gà trống” đành phải rời xa con của mình đi làm ăn. Lúc ấy, chị Hai vừa là chị, vừa là mẹ chăm sóc em.

Khi Nguyên lớn, chị của bạn cũng lập gia đình và ra ở riêng. Một mình “gà con nhỏ” phải sống trong căn nhà mướn đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa là dột khắp nơi. Cô bạn phải ngồi học bài trong ttiếng mưa rơi trên mái nhà và tiếng nước tỏng tỏng rớt xuống thau hứng. Những lúc trời mưa lớn, nước tràn vào nhà, ngập hơn mắt cá chân ướt hết cả đồ đạc, Nguyên phải mang đồ ra tát nước. Bao giờ mưa ngừng rơi, cô bạn mới thôi ngừng việc tát nước.

Nguyên sợ lắm những ngày phải ở một mình. Khi trời vừa sập tối, tất cả đèn trong nhà đều bật sáng. Vì thế, Nguyên sẽ dành hết thời gian của mình ở trường, về nhà bạn chỉ học bài rồi đi ngủ.

Hồng Nguyên chia sẻ: “Dù mình và ba ít nói chuyện với nhau nhưng mỗi lần ba về nhà mình mừng lắm. Cảm giác yên tâm hơn hẳn, tối đó mình cũng sẽ ngủ ngon hơn. Mình mong rằng cả nhà mình sẽ có một bữa cơm gia đình đầy đủ, vì lâu lắm rồi chưa có dịp ngồi ăn chung và tâm sự”.

CÔ BẠN ĐỤNG ĐÂU LÀM ĐÓ

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Nguyên xin đi làm ở một vựa ve chai gần nhà. Công việc chính của bạn là phân loại và ép chai lọ. Chai nhựa ra chai nhựa, chai thủy tinh ra chai thủy tinh, sau đó đưa vào máy cán dẹp hoặc nghiền nát. Làm việc quần quật từ sáng đến chiều bạn kiếm được khoảng 50k.

Thấy việc bốc vác có thể kiếm thêm ít tiền, Nguyên nhận luôn công việc này mỗi khi xe tải đến thu gom. Chiếc bao phế liệu lớn đè lên thân người của cô gái nhỏ. Nghe đến từ bốc vác, ai nấy đều nghĩ đây là việc của thanh niên trai tráng. Thế nhưng, để chuẩn bị cho công việc đó, Nguyên đã tự rèn luyện sức khỏe của mình bằng cách lên mạng tìm kiếm các bài tập thể dục và luyện tập mỗi ngày. Nguyên luôn tự tin rằng mình có sức khỏe tốt, có thể làm những việc trong giới hạn của mình để kiếm tiền, được đồng nào hay đồng ấy.

Bước vào những năm học cuối cấp, việc học chiếm thời gian nhiều hơn, Nguyên phải xin nghỉ làm ở vựa ve chai. Để có tiền trang trải cho việc học, cô bạn nhận việc nhặt lông yến ở một xưởng gần nhà. Mỗi một gói yến nhỏ mất vài tiếng để nhặt sạch hết lông, bạn sẽ được trả tiền công với giá 30k. Số tiền này, Nguyên dành riêng để mua sách vở, quỹ lớp và đóng học phí.

“Gà con nhỏ” tự mình chăm sóc cuộc sống trong gia đình

Tiếng lành đồn xa về chuyện “gà con nhỏ” phải sống một mình, bạn được bà con thương tình giúp đỡ, giới thiệu những công việc lặt vặt khác, cuộc sống cũng dần ổn định hơn. Mặc dù việc mưu sinh có vẻ bận rộn nhưng Hồng Nguyên vẫn ưu tiên việc học tập của mình, nhiều năm liền bạn đạt học sinh khá giỏi. Để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn, Nguyên đăng kí tình nguyện dạy thêm ở một lớp học tình thương.

“Các bé ở lớp học đều mồ côi, có hoàn cảnh rất đáng thương. Mình là người hiểu rõ nhất cảm giác của các bé, thế nên mình muốn đóng góp một chút công sức gì đó. Các bé rất ham học, chịu tìm tòi và học hỏi. Điều đó cũng tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều” - Nguyên chia sẻ.

Ước mơ của Nguyên là theo học ngành Báo chí truyền thông hoặc các chuyên ngành về nghệ thuật. Dẫu biết đoạn đường phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn, thế nhưng cô bạn luôn lạc quan rằng chỉ cần mình có cố gắng, chắc chắn sẽ vượt qua. Giống như những cây đước vùng đất Cần Giờ, chỉ cần trái rơi xuống, dù dòng nước có cuốn trôi đến đâu cũng sẽ bén rễ sâu vào đất, vươn lên mạnh mẽ và đón ánh mặt trời.

Bạn Đỗ Nguyễn Hồng Nguyên là 1 trong 80 gương học sinh hiếu học, vượt khó được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của báo Mực Tím tổ chức vào ngày 25/12 vừa qua. Chương trình do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ.

TÂM HUỲNH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: