Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Nguyễn Thị Mỹ Linh là thủ khoa tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2025 - Ảnh: NVCC
Sau 4 năm miệt mài, cô bạn gen Z đa tài Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 2003, tỉnh Đồng Nai) trở thành thủ khoa kép, vừa là thủ khoa đầu vào, vừa là thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Không sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Mỹ Linh đến với nghề diễn bằng cái duyên và bằng cả sự kiên trì.
Hành trình của Linh là câu chuyện về việc bước ra khỏi vùng an toàn và sống hết mình với đam mê nghệ thuật.
Ngay từ năm nhất, Mỹ Linh đã thể hiện sự nỗ lực trong từng môn học, từng bài tập, từng vai diễn được giao.
Cô đạt học bổng 4 kỳ liên tiếp và giành giải nhì Cuộc thi Sinh viên thanh lịch tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2023. Cũng tại cuộc thi này, Linh nhận thêm danh hiệu “Thí sinh ứng xử hay nhất”.

Trong Cuộc thi Sinh viên thanh lịch tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Mỹ Linh còn đạt giải "Thí sinh ứng xử hay nhất" - Ảnh: NVCC
Nhưng phía sau những thành tích là những buổi học kéo dài đến khuya, những đêm một mình tập thoại, dựng cảnh, rèn hình thể đến mức kiệt sức. Linh chọn cách làm nghề từ những điều nhỏ nhất. Cô không chạy theo sự nổi tiếng sớm, không tìm lối tắt, mà kiên trì rèn kỹ thuật.
Từ năm ba, Linh bắt đầu bước vào môi trường làm nghề thực tế: phim ngắn, quảng cáo, các dự án sinh viên… Không để bản thân bị đóng khung, cô chủ động thử sức với nhiều dạng vai.
“Mình không phải người quá nổi bật nhưng cái gì cũng thử, cũng muốn học. Nhờ vậy mình hiểu bản thân hợp với những vai diễn có chiều sâu, đôi khi là vai già hoặc vai đào thương -- Linh chia sẻ.
Thời học sinh, Linh không hề định hướng mình sẽ trở thành diễn viên. Cô chỉ là một học trò thích tham gia văn nghệ, tham gia các hoạt động tại trường cấp 3. Linh từng khá mông lung về tương lai cho đến khi được chị gái gợi ý thử sức ở lĩnh vực nghệ thuật.
Kỳ thi năng khiếu năm ấy diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19, tất cả vòng thi đều online. Linh chọn thể hiện vai “người mẹ điên”. Được đánh giá là một nhân vật nặng cảm xúc, cô nàng đã diễn hoàn toàn theo bản năng của một cô gái chưa hề được đào tạo chuyên nghiệp.
Chính sự bản năng đó, khi không bị kỹ thuật hay lý trí gò bó, đã tạo ra cảm xúc chân thật khiến ban giám khảo ấn tượng.
Linh kể, khi diễn, cô chỉ nghĩ đến nhân vật và để mọi cảm xúc dẫn dắt mình. Bất ngờ là chính bài thi đó đã giúp Linh đạt điểm cao nhất, trở thành thủ khoa đầu vào của trường.

Mỹ Linh luôn muốn trải nghiệm và thử sức ở thật nhiều vai diễn - Ảnh: NVCC
Những năm đầu học tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh, Linh từng chịu nhiều áp lực vì chưa xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
Cô cảm thấy mình vẫn “an toàn quá” trong cách diễn, chưa đủ bứt phá để tạo dấu ấn riêng. Có giai đoạn, Linh thấy mình “đứng giữa sân khấu mà vẫn lạc lối”, không biết liệu con đường nghệ thuật có thật sự dành cho mình.
Thế nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách đi chậm lại để quan sát, học hỏi và lắng nghe góp ý từ thầy cô, bạn bè. Mỗi vai diễn, dù nhỏ, cô đều cố gắng làm tốt nhất có thể, xem đó là cơ hội để hiểu bản thân hơn.

Ngoài diễn xuất, Mỹ Linh thường xuyên tham gia các TVC, quảng cáo và chụp hình cho các dự án - Ảnh: NVCC
Đến năm tư, Linh được giao vai nữ du kích giả điên trong vở “Nổi gió” - bài thi tốt nghiệp của khóa học. Đây là vai diễn nặng ký, đòi hỏi nhiều cảm xúc và sức bền.
Thời gian luyện tập dày đặc, trong khi ba cô đang bệnh nặng khiến tinh thần nhiều lúc rơi xuống đáy. Có hôm Linh tập đến kiệt sức, xỉu ngay trên sân khấu. Trước ngày thi ba hôm, cô lại bị mất tiếng, phải tiêm thuốc để kịp ra sân khấu hoàn thành vai diễn.
Nhưng cũng chính từ “Nổi gió”, Linh cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân. Cô tìm thấy cảm xúc thật sự trong nghề, hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là cảm xúc mà còn là sự bền bỉ, kỷ luật và tình yêu nghề.

Trích đoạn trong vở diễn "Nổi gió" - bài thi tốt nghiệp của Mỹ Linh - Ảnh: NVCC
Giờ đây, khi đã là thủ khoa kép, Linh vẫn giữ sự khiêm tốn và cầu tiến. Cô chọn cách đón nhận mọi góp ý, thử nhiều dạng vai khác nhau và không ngừng rèn luyện để hiểu mình thực sự phù hợp với điều gì.
Với cô, “dám thử” không phải để chứng minh với ai khác, mà để tìm được phiên bản tốt hơn của chính mình
“Mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Hãy hoàn thiện bản thân từng chút một. Khi gặp người giỏi hơn, đừng tự ti, hãy xem đó là động lực để phát triển” - Linh chia sẻ.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận