'Cô chủ nhỏ' làm đồ handmade nuôi ước mơ

Thứ năm, 25/12/2025 20:27 (GMT+7)

Trong căn nhà nhỏ ở phường Long Xuyên (An Giang), cô học trò 17 tuổi Kim Hoàng Ngọc (lớp 11A2 Trường THPT Long Xuyên) đang vừa học vừa làm, nuôi ước mơ vào đại học.

'Cô chủ nhỏ' làm đồ handmade nuôi ước mơ- Ảnh 1.

Ngọc làm không ngơi tay vì sợ nhà thiếu tiền - Ảnh: VŨ

Cô bạn đa-zi-năng

“Mong mọi người thông cảm, nhà mình không có bàn ghế để tiếp khách” - Ngọc có chút ái ngại khi ra đón chúng tôi. Căn nhà cấp 4 nằm sát đường lộ lớn. 

Phòng khách trống trơn, có mỗi chiếc ti vi nhưng không mở được. Dưới bếp chất đầy bột và dụng cụ làm bánh. Phòng ngủ bị “bao vây” bởi kẽm nhung và mớ nguyên liệu làm đồ handmade.

Hè lớp 9, vừa ôn thi tuyển sinh xong, Ngọc mày mò học cách làm bánh trên mạng, từ rau câu, panna cotta đến sữa chua, bánh flan. Làm được món nào, cô bạn lại mang lên lớp nhờ bạn bè nếm thử và chấm điểm, thấy ổn thì đưa vào “thực đơn” rồi mang ra công viên bày bán.

Dần dần, nhờ có mối quen, việc buôn bán thuận lợi hơn. Ngày cuối tuần, khách ra vào công viên nhiều, Ngọc kiếm được tầm 200.000 đồng tiền lời.

'Cô chủ nhỏ' làm đồ handmade nuôi ước mơ- Ảnh 2.

Gian hàng của “cô chủ nhỏ” Kim Hoàng Ngọc - Ảnh: NVCC

Được tầm nửa năm, Ngọc bắt đầu chuyển hướng. Phần do lịch học cấp 3 khá dày, phần vì khu vực công viên hạn chế buôn bán. Cô bạn vẫn giữ mối khách quen, nhận đơn hàng qua Zalo hoặc các nhóm bán đồ ăn vặt trên Facebook. Từ cuối học kỳ 1 lớp 10, khi lịch học đã ổn định, Ngọc đi phụ quán ăn vào chiều tối.

Hè chuẩn bị lên 11, cô bạn nhận làm cả 2 ca: sáng ở quán cơm, chiều sang quán lẩu. Một ngày bình thường của Ngọc bắt đầu từ 4h sáng và kết thúc lúc gần 11h đêm. Cô bạn còn nhận làm đồ thủ công, nhất là mấy dịp lễ, Tết. Ngọc mua sẵn nguyên liệu để ở nhà, có ai đặt hàng là tranh thủ làm ngay.

Khi chúng tôi hỏi: “Sao làm nhiều việc thế?”, Ngọc cười: “Vì nhà mình luôn thiếu tiền”. Mỗi lần đến kỳ đóng điện nước, mỗi lần cuối tháng thấy cha xoay xở từng đồng mua đồ ăn, cô bạn cảm thấy xót xa vô cùng.

“Một mình cha thì dễ sống hơn, có thêm mình là có thêm bao nhiêu thứ phải lo” - Ngọc tâm sự. Đa phần tiền kiếm được cô bạn đều đưa cho cha, chỉ giữ lại một ít phòng thân.

Ngọc gần như không có khái niệm thời gian rảnh, hè tranh thủ đi làm, Tết cũng không bỏ lỡ. “Mấy ngày Tết mình càng phải làm, vì thường lúc đó lương được nhân hai, nhân ba. Sau Tết mình thấy bản thân khá giả hẳn ra” - cô bạn hài hước.

Ước mơ của cô bạn nhỏ

Cha mẹ Ngọc chia tay từ hồi bạn còn nhỏ xíu. Anh hai đi theo mẹ, Ngọc chọn ở với cha. Lúc đó, cha Ngọc bị đau chân, không làm được việc nặng, đành mở tủ vé số nhỏ ngồi bán ở cặp đường. Cứ thế, hai cha con rau cháo qua ngày. 

Cách đây hai tháng, cha Ngọc quyết định lên Bình Dương làm thuê. “Cha nói với mình bán vé số hoài cũng không ổn. Cha có ý định đi làm ăn xa cũng lâu rồi, nhưng phải đợi mình lớn mới dám đi” - cô bạn tâm sự.

'Cô chủ nhỏ' làm đồ handmade nuôi ước mơ- Ảnh 5.

Người bạn mới của Ngọc - Ảnh: VŨ

Cha đi làm xa, mẹ giờ đã có gia đình mới, thỉnh thoảng mới liên lạc, Ngọc học cách tự thân vận động. Ngày đi học, đi làm, tối về cô bạn lại mày mò làm bánh, làm đồ thủ công... 

Đã mấy tuần trôi qua kể từ lúc gặp Ngọc, chúng tôi vẫn nhớ nụ cười tươi rói của cô gái nhỏ, nhớ cả ước mơ mà cô bạn thổ lộ. Ngọc muốn vào đại học, chuyên ngành toán ứng dụng. Xa hơn, khi tích góp đủ tiền, cô bạn sẽ mở một cửa tiệm bán bánh, bán đồ thủ công do chính mình làm.

Kim Hoàng Ngọc là 1 trong 40 học trò An Giang được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của Mực Tím với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Mỗi suất học bổng được trao trị giá 5 triệu đồng.

Chương trình trao học bổng diễn ra ngày 20-12 tại Trường cao đẳng nghề An Giang. Đây cũng là đợt trao học bổng cuối cùng trong năm 2025 của Mực Tím.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: