Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Không gian trưng bày độc đáo với cảm hứng từ khối rubik của triển lãm - Ảnh: BẢO TRANG
Triển lãm Những con mắt của thời gian toạ lạc tại Nhà triển lãm Nghệ thuật đương đại (158 Đồng Khởi, phường Sài Gòn).
Tại đây, người xem có thể khám phá những khoảnh khắc của Sài Gòn qua 3 không gian trưng bày sáng tạo.
Tầng trệt trưng bày những bức ảnh tư liệu từ giai đoạn 1945 - 2005, giúp người xem hình dung rõ hơn về đời sống và diện mạo của thành phố trong quá khứ.
Là sinh viên khoa Kiến trúc, bạn Nguyễn Trường Vương (sinh viên năm nhất tại Trường đại học Kiến trúc TP.HCM) ấn tượng bởi cách bố trí đầy nghệ thuật của triển lãm.
“Điều mình ấn tượng hơn cả là cách triển lãm tái hiện điều đó bằng những khối vuông, giống như những thước phim đang treo lơ lửng, đưa mình lạc trong không gian của lịch sử và ký ức", Vương chia sẻ.

Bạn Nguyễn Trường Vương (Trường đại học Kiến trúc TP.HCM) tham quan triển lãm Những con mắt của thời gian - Ảnh: BẢO TRANG
Một điểm độc đáo khác của triển lãm là việc ứng dụng công nghệ số trong không gian trưng bày. Tại đây, công nghệ AI được sử dụng như một “nhân viên” hỗ trợ, giúp giải đáp những thắc mắc của khách tham quan về các khu vực trưng bày cũng như cung cấp thêm thông tin liên quan đến lịch sử ra đời của các bức ảnh và tư liệu được giới thiệu trong triển lãm.

“Nhân viên" AI tại triển lãm - Ảnh: BẢO TRANG
Tại tầng lửng, trưng bày những bức ảnh chụp của nghệ sĩ đương đại.

Khu vực trưng bày ảnh ở tầng lửng - Ảnh: BẢO TRANG
Khu vực tầng lửng còn trưng bày những thiết bị chụp ảnh từ máy ảnh cổ cho đến những chiếc máy ảnh tân tiến.

Các mẫu máy ảnh cổ được trưng bày - Ảnh: BẢO TRANG
Khi đến với khu vực tầng hầm triển lãm, bạn có thể trải nghiệm kính thực tế ảo (VR). Những hình ảnh và bối cảnh được dựng lại bằng công nghệ thực tế ảo giúp người tham quan có cảm giác như đang trực tiếp bước vào không gian lịch sử.
Bạn Trương Đặng Trọng Đính (sinh viên khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm TP.HCM) ấn tượng với trải nghiệm kính thực tế ảo tại triển lãm.
“Mình có cảm giác như đang đứng giữa không gian của câu chuyện lịch sử. Trải nghiệm này khá hấp dẫn và lôi cuốn, giúp mình hiểu rõ hơn về những lịch sử của ông cha theo một cách rất sinh động", Trọng Đính chia sẻ.

Trọng Đính thích thú khi trải nghiệm kính thực tế ảo VR - Ảnh: BẢO TRANG
Ngoài ra, khu vực tầng hầm còn là nơi trưng bày tác phẩm “Cây di sản” của tác giả Nguyễn Duy Nhựt với ý tưởng độc đáo từ những thiết bị công nghệ đã qua sử dụng như màn hình CRT, radio,...
Tác phẩm mang ý nghĩa sâu sắc về sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với giá trị truyền thống, khẳng định vai trò của công nghệ trong đời sống con người.

"Cây di sản" được trưng bày ở tầng hầm triển lãm Những con mắt của thời gian - Ảnh: BẢO TRANG
Triển lãm hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, 8h - 11h30 vào buổi sáng và 13h30 - 17h buổi chiều. Hiện triển lãm đang miễn phí vé tham quan.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận