Cô giáo sinh đúng ngày 30-4-1975

Thứ ba, 30/04/2024 08:00 (GMT+7)

'Nè, cô Phượng sinh đúng ngày 30-4-1975 luôn đấy!'. Mỗi lần đi đâu, các đồng nghiệp lại khoe với mọi người về cô Trần Thị Bích Phượng (giáo viên dạy Văn, Trường THCS Tô Ký, huyện Hóc Môn) như thế.

Cô giáo sinh đúng ngày 30-4-1975- Ảnh 1.

Cô Bích Phượng (áo dài tím) bên đồng nghiệp tại Trường THCS Tô Ký (huyện Hóc Môn) - Ảnh: HỮU ÁI

Thoắt một cái đã 49 năm trôi qua

Nhớ lúc mẹ của cô chuyển dạ, ba không có ở nhà. Vì vậy, cậu của cô đã đánh xe ngựa đưa mẹ vào nhà bảo sanh. Khoảng 13 giờ ngày 30-4-1975, cô oe oe cất tiếng khóc chào đời.

Thời đó, cuộc sống còn lắm khó khăn, những bữa cơm chưa đủ đầy. Vì vậy, từ nhỏ đến hết cấp 3, cô không biết sinh nhật là gì. Mãi đến khi trở thành sinh viên, có điều kiện hơn chút, vào ngày này, cô bắt đầu hẹn với nhóm bạn đi ăn chè, uống nước xem như mừng sinh nhật. 

Từ lúc đi dạy, hàng năm đến ngày 30-4, các đồng nghiệp thân thiết thường tổ chức tiệc đón chào tuổi mới cho cô.

Cô giáo sinh đúng ngày 30-4-1975- Ảnh 2.

Ảnh: TỐ OANH

Cô giáo sinh đúng ngày 30-4-1975- Ảnh 3.

Cô Bích Phượng trong một giờ lên lớp - Ảnh: TỐ OANH

Sinh nhật đặc biệt

Cô chia sẻ một trong những sinh nhật đáng nhớ nhất của cô là được dự chương trình Sài Gòn ngày tôi 30 tại Khu du lịch Văn Thánh vào năm 2005. Chương trình tổ chức đúng vào tối 30-4-2005 với hơn 5.000 người tham gia. Nhân vật chính của bữa tiệc là 400 cô chú sinh đúng ngày 30-4-1975. 

Vui hơn nữa khi cô được chọn là 1 trong 30 người đại diện lên cắt bánh kem mừng sinh nhật. Đặc biệt, mẹ cô và cả những người mẹ có con sinh ngày trọng đại ấy cũng có mặt để san sẻ những cảm xúc hân hoan, đầm ấm cùng nhau.

Nhờ chương trình cô có thêm những người bạn sinh cùng ngày vô cùng đặc biệt. Sau đó vào mỗi dịp sinh nhật, nhóm bạn 30-4 của cô lại í ới hẹn hò, tổ chức tiệc và ôn lại kỷ niệm xưa. Có khi, một số cô chú trong nhóm còn rủ nhau đi thiện nguyện, làm công tác xã hội…

Mỗi lần sắp đến ngày 30-4, cô lại kể học trò nghe những chiến công hiển hách của cha ông. Cô mong học trò luôn biết ơn những người đã ngã xuống để sống một cuộc đời có ích và tử tế.

Cô giáo sinh đúng ngày 30-4-1975- Ảnh 5.

Một góc dạ tiệc với hơn 5.000 người tại chương trình “Sài Gòn ngày tôi 30” vào năm 2005 - Ảnh: NVCC

Còn khi về nhà, gia đình cô lại sum họp bên mâm cơm. Mẹ, các cậu và anh em rôm rả kể về thời khắc trọng đại, về ngày cô sinh ra đời. Cô lẳng lặng lắng nghe, trong lòng dâng trào biết bao niềm tự hào lẫn hạnh phúc.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: