Có một ngôi làng nhỏ ở Kim Liên

Thứ tư, 19/05/2021 12:17 (GMT+7)

Ngôi làng ấy nằm ẩn mình dưới những rặng tre mát rượi thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngôi làng hầu như lúc nào cũng tấp nập khách đến thăm vì ai cũng muốn đến tận nơi để ngắm nhìn quê hương của người cha vĩ đại của dân tộc: Bác Hồ kính yêu. Trong số những vị khách ấy có bạn bè và thầy cô của chúng mình.

Đội viên, học sinh TP.HCM trong chuyến hành trình về thăm quê Bác vào năm 2019.

Cổng vào nhà ngoại của Bác.

Lần đầu tiên đặt chân đến làng Hoàng Trù quê ngoại của Bác (hay còn gọi là làng Chùa), tự dưng cô Thảo Trang (Tổng phụ trách trường Nguyễn Du, Q.Gò Vấp) xúc động đến bật khóc. Ngôi làng với những con đường quanh co, bờ giậu thanh bình xanh mướt, mang đặc trưng của vùng quê xứ Nghệ. Cô chia sẻ chính không gian yên ả này đã khiến cô lần nào ra Bắc cũng ghé qua. Có khi, cô còn dẫn 2 con đến tận đây để tìm hiểu về làng quê Bắc Bộ cũng như cuộc đời của Bác.

Bạn bè chụp ảnh lưu niệm trước nhà ngoại của Bác.

Trong khi đó, bạn nhí Lý Quyên (trường Bạch Đằng, Q.3 – Phóng viên nhí báo KQĐ) cảm xúc trào dâng khi tận mắt thấy những kỉ vật trong ngôi nhà nơi Bác sinh ra. Nào là cái võng à ơi mà cậu bé Nguyễn Sinh Cung hay nằm nghe mẹ và bà hát ru, kể truyện cổ tích, chiếc khung cửi của mẹ Bác vẫn thường ngồi dệt vải, cái tủ gỗ - món quà của ông bà ngoại Bác tặng mẹ khi đi lấy chồng… Tất cả đều được giữ gìn nguyên sơ như thuở nào.

Bạn Lý Quyên trong ngôi nhà thuở nhỏ của Bác.

Ngoài gian ngoài dùng để học tập và nghỉ ngơi, gian giữa gây xúc động hơn cả là một chiếc giường bằng gỗ xoan còn nguyên vẹn, nơi mẹ của Bác đã sinh thành và nuôi nấng ba người con những bước đi đầu đời. Thật khâm phục làm sao khi cuộc sống còn vất vả, khó khăn nhưng gia đình Bác đã nuôi dạy Người trở thành một Danh nhân văn hoá thế giới tuyệt vời.

Những vật dụng đơn sơ trong nhà vẫn được gìn giữ cẩn thận đến bây giờ

Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ nhất năm 1957.

Chuyện còn kể năm Bác về lại quê lần thứ nhất vào năm 1957, vào gian buồng của mẹ, thấy cái rương gỗ cũ của mẹ còn đó, Bác nghẹn ngào chẳng nói nên lời, mãi mới lên tiếng cảm ơn mọi người đã gìn giữ những kỷ vật của mẹ cẩn trọng đến vậy. Rồi mắt Bác rơm rớm…

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong và ngoài di tích, đầu tháng 5/2021, Khu di tích Kim Liên đã tiến hành phun khử khuẩn các khu vực như: Cụm di tích Hoàng Trù, Làng Sen, Nhà Tưởng niệm, Khu Trưng bày, khu công sở, các tuyến đường tham quan, các quán hàng, quầy hàng lưu niệm...

NGUYỄN TÚ – PV NHÍ LÝ QUYÊN

Ảnh: N.T – Tư liệu

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: