Cô Tổng Phụ trách Đội "hết mình" chống dịch COVID-19

Thứ hai, 19/07/2021 10:31 (GMT+7)

Đó là cô Tôn Nữ Tường Vy, Tổng phụ trách Đội trường TH Đoàn Thị Điểm (Q. Tân Phú).

Ngay khi thành phố xuất hiện những ca bệnh đầu tiên, cô Tôn Nữ Tường Vy đã cùng các bạn đội viên học sinh hăng hái ủng hộ hàng hóa như gạo, nhu yếu phẩm cho chính các bạn nhỏ trong các khu phong tỏa trên địa bàn quận Tân Phú. Cô mỉm cười: “Mình rất mong sẽ làm được thật nhiều hay, điều tốt cho các bạn học sinh, thiếu nhi thân thương của mình”. Những chuyến hàng thu gom được cô thực hiện đều đặn mỗi ngày từ khắp nơi trong quận nhà, từ chính các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và cả những phụ huynh trong trường. “Một mình một ngựa sắt” cô tự khiêng, tự chuyển hàng từ nơi thu gom về điểm tập kết với một nghị lực không bao giờ giảm.

Cô Vy mỉm cười: "Kì này chắc mình sẽ lên cơ luôn quá, hi hi"

Từ những món quà ủng hộ này, những Gian hàng 0 đồng, Nghĩa tình Tân Sơn Nhì, Gian hàng nghĩa tình…đã xuất hiện tại các địa điểm trong địa bàn. Không chỉ đồng hành cùng đội viên, học sinh, thầy cô trường mình, cô còn tích cực tham gia hoạt động của Hội phụ nữ phường để mau chóng mang thật nhiều niềm vui cho những gia đình trong khu phong tỏa…Cô bật mí: “Chồng cô thấy cô thoắt ẩn thoắt hiện nên mới hỏi là dịch mà cứ đi hoài à…thì cô mìm cười …ủa… em có đi đâu, em đứng yên và ngồi yên 1 chỗ mà…thì trong phường thôi chứ có đi đâu!!!”

Cô Tường Vy tiếp nhận người dân đến khai báo xét nghiệm

Đến khi thành phố xuất hiện hàng loạt ca bệnh F0, cô lại bật công tác chuyển từ hỗ trợ nhu yếu phẩm sang giúp đỡ nhiệt tình lực lượng chống dịch ngay ở tuyến đầu, từ hướng dẫn người dẫn vào lấy mẫu, ghi giấy xét nghiệm, phun khử khuẩn...

Cô Tường Vy tham gia nhập liệu cùng đồng đội trong chiến dịch tầm soát mẫu xét nghiệm tại địa phương

Thường xuyên di chuyển ngoài nắng để dành nơi mát cho bà con đến lấy mẫu ngồi, cô cười vui: “Phơi nắng cho đám covid chết hết để mình và mọi người vui chơi bình thường mới…” Có những ngày sát cách cùng lực lượng chống dịch hoạt động không ngừng tới tận khuya cũng nhưng cô cũng sẵn sàng chiến đấu tiếp cho sáng hôm sau. Cô chia sẻ: “Mình rất thích câu nói của bác Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là không ai bị bỏ lại phía sau…nên mình tin là mọi người sẽ đồng lòng tiêu diệt giặc covid để Việt Nam ta nhất định chiến thắng”.

"Cô-vi thì kệ cô-vi, Việt Nam chiến thắng" là ngày không xa được viết đậm trên lưng áo của cô Vy khi đi chiến dịch

Không bỏ sót bất cứ mặt trận nào trong cuộc chiến chống dịch bệnh, cô luôn tự nhủ cùng đồng đội của mình: “Những người ờ tuyến đầu. làm công việc nguy hiểm, cực nhọc nhưng không vì thế mà lơ là mất cảnh giác, chủ quan với các biện pháp 5K phòng chống sự lây nhiễm của virus”. Sau vài ngày, là mọi người lại đồng loạt xét nghiệm nhanh để rồi tiếp tục cuộc chiến…với khẩu hiệu “Đâu cần Thanh niên có, Việc gì khó có Thanh niên!”

Cô Tường Vy, đại diện Liên Đội trường Đoàn Thị Điểm, hỗ trợ cho Quận đoàn 50 phần quà trị giá 300.000đ phần

Cuộc chiến chống giặc covid còn dài là cô còn tiếp tục cùng đồng đội mình lăn xả đến mọi nơi để giúp đỡ người lớn, trẻ em chống chọi để hoàn thành nhiệm vụ của một người đoàn viên, cô phụ trách nhiệt huyết với nghề, với tổ chức Đội thân yêu.

Cậu bạn nhỏ Giang Tôn Tuấn Kiệt (6 tuổi, Quận Tân Phú) là con trai cô Vy và luôn là niềm động viên rất lớn cho cô trong những ngày cô đi chiến dịch bằng những hình vẻ về mẹ mình trong hoạt động hỗ trợ chống dịch tại địa phương.

NGUYỄN HƯNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: