Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bài viết được một cựu học sinh trường THPT Hùng Vương (Q.5) gửi cho cô Nguyễn Thị Thanh Thúy. Chia sẻ cảm xúc khi đọc bài viết, cô Nguyễn Thị Thanh Thúy bày tỏ:
Cảm ơn con đã hiểu lòng cô chủ nhiệm cũ! Vẫn giọng văn ấy, tính cách ấy trong vóc dáng hình hài nhỏ bé. Con đang bước trên hành trình ước mơ của mình. Ngày biết con vào được ĐH bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cô vui lắm. Vì cô biết đó là ước mơ và đam mê của con. Cảm ơn con và tập thể 12A19 đã cho cô có mặt trong thanh xuân tươi đẹp của các con ????. Mình đã cùng nhau trải qua những tháng ngày đáng nhớ. Đến bây giờ, khi những gương mặt yêu thương cũ vắng bóng ở hành lang; khi không còn những cánh tay vẫy vẫy "cô ơi!", lòng cô chùng lại... Một tập thể yêu thương, tình cảm, học tốt, nhảy hay, múa đẹp. Các con sẽ trưởng thành và thành công, vì các con xứng đáng!
Cô Thanh Thúy
Mực Tím giới thiệu nguyên văn bài viết này. Xem thêm các bài dự thi tại đây
"Có những điểm cao trào trong cuộc sống chúng ta. Và hầu hết chúng đều đến từ sự khuyến khích của ai đó.
Tôi không quan tâm người ta thành công lớn đến thế nào, nổi tiếng đến thế nào, hay vĩ đại đến thế nào, ai cũng muốn nhận được những cái vỗ tay cả thôi." - George Matthew Adams
Có người từng nói là cuộc đời có 2 mốc thời điểm quan trọng.
1. Là khi các bạn quyết định tương lai vào năm 18.
2. Là khi bạn gật đầu đồng ý bước vào cuộc sống hôn nhân.
Có lẽ chúng ta chưa đủ chín chắn để bàn đến mốc thời điểm thứ 2. Vậy thì chuyên tâm vào khoảnh khắc thứ nhất vậy.
Lớp 12 sẽ không nặng nề như mọi người nghĩ.
Vào thời gian lựa chọn trường đại học cũng sẽ không là áp lực.
Áp lực chính là khi biết điểm thi ... cái khoảnh khắc người khóc người cười. Kẻ yên tâm kẻ đau đáu với việc đổi nguyện vọng. Lựa chọn trường mới. Thậm chí là đổi cả ngành nghề ban đầu.
Chị từng trải qua. Cách đây một năm.
Ở Việt Nam này. Suy nghĩ đậu đại học đã ăn sâu vào tâm trí của bậc phụ huynh. Đại học là con đường duy nhất trong tiềm thức của họ.
Có biết bao bạn học sinh ngay bây giờ mệt mỏi vì lựa chọn cao đẳng hay vì đại học?
Những điều mệt mỏi khi chọn trường chọn ngành.
Những phân vân khi nhìn vào mức học phí tính bằng triệu.
Những tính toán cho tương lai khi quyết định đặt bút điền vào đơn nguyện vọng.
Quả thật giai đoạn đó chính là suy sụp đến ngộp thở. Không phải vì ai. Mà chính là vì suy nghĩ chồng chéo của bản thân. Sự bất lực với những cố gắng bao năm qua. Lúc chị vượt qua hết ... chị mới nhận ra. Quả thật không khủng khiếp đến thế.
Cô Thanh Thúy và tập thể lớp 12A19
Có lẽ đa số bài đăng đều nói về tính cách sự yêu thương của thầy cô đối với học sinh.
Cô chị cũng vậy.
Nhưng cách cô quan tâm nó lạ lắm.
Nó ngộ mà cũng kì kì lắm.
Cô đâu nói những lời yêu thương ngọt ngào gì cho cam.
Ngày nào cũng nghe cô réo học bài làm văn mà muốn ngụp lặn trong bóng tối vậy đó.
Riết rồi ngủ mà mơ thấy môn văn luôn đó.
Nhưng khi lớn rồi hoặc khi đã đủ nhận định về cuộc sống. Mới có thể thấy được. Rằng quan tâm không phải cứ phát loa cho hết thảy biết. Rằng lo lắng không phải là thể hiện ra cho bằng được. Rằng trăn trở không phải cứ đem nói hết tất cả là xong. Cuộc sống của người giáo viên có tâm nó vất vả hơn nhiều.
Sẽ thấy rằng cái ngày cô nhờ các anh chị cựu học sinh về chia sẻ kinh nghiệm thi đại học chọn ngành chọn trường. Bao tâm huyết đặt hết vào những điều thiết yếu của một đời người.
Làm sao để chị vượt qua được thời gian áp lực đó ư? Đơn giản chỉ cần một người tin chị. Không cần kể quá nhiều. Rằng bản thân đã cố gắng nỗ lực ra sao. Chỉ cần có một người tin mình dù bản thân mình chưa chắc đã đủ tự tin..
" Thiệt mà. ****** sẽ thành công.
Cô tin con "
Đó là nguyên văn lời cô nói với chị.
Đúng cách cô chọn là giơ cao đánh khẽ. Là âm thầm giúp đỡ nhưng ngoài mặt cứ phải la cho đã...
Cuối cùng. Những lời cám ơn xin lỗi hay yêu thương có lẽ cô đã được nhiều học sinh nói rồi.
Con chỉ nói rằng. Con sẽ thành công. Ít nhất là vì có người tin con.
Cựu học sinh trường THPT Hùng Vương
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận