Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Concert "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tối 1-9 - Ảnh: TRẦN HUẤN
Khi theo dõi concert "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Huỳnh Dương Thục Uyên (lớp 12A1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, phường Chợ Quán, TP.HCM) cảm thấy bồi hồi và tự hào.
Ngồi trước màn hình, bạn vẫn cảm nhận được không khí thiêng liêng, hùng tráng bao trùm cả khán đài, có lúc nổi da gà trước âm nhạc, có lúc rưng rưng khi thấy hình ảnh Tổ quốc hiện lên đầy xúc động.
Thục Uyên cảm nhận rõ nhất tình yêu quê hương đất nước lan tỏa qua từng giai điệu, từng hình ảnh, khiến bạn vừa tự hào vừa thấy biết ơn.
"Trái tim mình như đập rộn ràng, như thể chính mình đang có mặt giữa hàng vạn khán giả ở Mỹ Đình, cùng hòa chung cảm xúc trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy", Thục Uyên nhớ lại.
Thục Uyên ấn tượng với chương 1 “Con đường Độc lập – Thống nhất” với bản giao hưởng “Tổ quốc tôi” - Ảnh: NVCC
Trong nhiều tiết mục, bạn ấn tượng sâu sắc nhất là chương 1 “Con đường Độc lập – Thống nhất” với bản giao hưởng “Tổ quốc tôi”. Ở khoảnh khắc ấy, dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và hơn một nghìn diễn viên múa đã cùng nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng và nghệ thuật.
"Âm nhạc hào hùng, hình ảnh sống động và sự kết hợp tập thể tạo nên một sức lan tỏa mạnh mẽ. Mình ấn tượng vì nó không chỉ đẹp ở bề ngoài, mà còn khơi gợi cảm giác thiêng liêng, như một lời nhắc nhở rằng độc lập, thống nhất là con đường mà dân tộc đã phải đánh đổi biết bao hy sinh để giành lấy", Thục Uyên chia sẻ.
Theo Thục Uyên, chương trình không chỉ có tính biểu diễn mà còn mang tính kể chuyện, tái hiện hành trình lịch sử dân tộc bằng nghệ thuật, khiến người xem vừa xúc động, vừa cảm thấy được tiếp thêm niềm tin vào tương lai.
"Mình hiểu được rằng hòa bình hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của biết bao hy sinh của cha ông. Những tiết mục trong concert như nhắc nhở rằng lịch sử dân tộc ta là một bản trường ca của ý chí kiên cường và khát vọng tự do.
Từ đó, mình học được rằng phải luôn biết ơn, trân trọng những gì đang có, đồng thời nuôi dưỡng trong mình niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với đất nước", Thục Uyên nói.
Bên cạnh đó, Thục Uyên cũng nhận thấy rằng, trách nhiệm của người trẻ trong thời bình là học tập, rèn luyện để đóng góp trí tuệ và sức sáng tạo vào sự phát triển của đất nước. Cùng với đó là giữ gìn truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa thế giới để đưa Việt Nam tiến xa hơn.
Bạn Hoàng Ngọc Minh Uyên (lớp 11A8, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm, TP.HCM) - Ảnh: NVCC
Tương tự như Thục Uyên, Hoàng Ngọc Minh Uyên (lớp 11A8, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Lâm, TP.HCM) rất thích thú khi theo dõi concert "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra vào lúc 20h thông qua màn ảnh nhỏ.
"Khi theo dõi chương trình, mình thật sự xúc động. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn như một cuốn phim sống động đưa mình trở về với những năm tháng gian khó, nơi cha ông đã chiến đấu kiên cường để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc", Minh Uyên cho biết.
Theo Uyên, chương trình đã chạm đến trái tim bạn, giúp bạn hiểu rằng lòng yêu nước không chỉ thể hiện qua những khẩu hiệu hô vang, mà còn xuất phát từ sự trân trọng lịch sử, lòng biết ơn thế hệ đi trước và niềm tin vững chắc vào tương lai.
"Mình nhận ra rằng để tiếp nối hành trình độc lập, tự do ấy, thế hệ trẻ hôm nay cần góp sức bằng tri thức, sự sáng tạo và tình yêu quê hương. Đó là trách nhiệm học tập, rèn luyện để trở thành công dân hữu ích, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế", Minh Uyên nhấn mạnh.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận