Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'

Thứ ba, 27/05/2025 07:59 (GMT+7)

Người anh nối khố Rhymastic khen 'Soobin ngày càng có những điều mà người ta thèm muốn: hát hay, ngày càng đẹp trai, lúc nào cũng có anh em kề vai sát cánh và một lượng khán giả trung thành'.

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 1.

Soobin (phải) và bố, NSND Huỳnh Tú

Rhymastic nói về Soobin tại concert All-Rounder diễn ra hai tối 26 và 27-5 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là concert solo đầu tiên trong sự nghiệp của Soobin kể từ khi "xuất đạo". Sự kiện không có MC, nhân vật chính tự dẫn chuyện thông qua hành trình âm nhạc từ khi bắt đầu tới khi trở thành một trong hai anh tài toàn năng của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 2.

Hai anh em Soobin và Rhymastic "phiêu" trong bài Lặng

Soobin có những điều mà người ta "thèm muốn"

Rhymastic và Soobin đều là dân Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội), từng trải qua một thời niên thiếu cùng nhau cho tới khi lớn lên. Hiện cả hai chung "tổ đội" SpaceSpeakers - một trong những "đế chế" hiphop hiện nay.

Rhymastic lên sân khấu hát cùng Soobin hai bài LặngSẽ quên em nhanh thôi, trong đó anh đã đầu tư phối hoàn toàn mới ca khúc Lặng để dành tặng sự kiện quan trọng của ông em.

Soobin tâm sự Rhymastic là người đồng hành không thể thiếu, kể cả sau này cả hai có trở nên già nua như thế nào đi nữa thì chắc chắn vẫn là ông Sơn, ông Còm (biệt danh thuở nhỏ của Rhymastic) ngày nào.

"Anh Rhymastic, cảm ơn anh vì đã bên cạnh em, đã có mặt trong buổi tối quan trọng ngày hôm nay", Soobin nói.

Rhymastic hài hước: "Soobin ngày càng có những điều mà người ta thèm muốn: giọng hát hay, đẹp trai, anh em kề vai sát cánh, khán giả trung thành. Không ai chơi lại em tôi được rồi".

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 3.

Soobin và JustaTee

Đêm nhạc của tình anh em, Soobin và bố gây "chấn động"

Có thể thấy All-Rounder không chỉ là đêm nhạc tái hiện lại chặng đường làm nghề của Soobin, từ một nghệ sĩ underground, đến hoàng tử ballad của V-pop, rồi đến anh tài toàn năng của Anh trai vượt ngàn chông gai, mà còn là đêm nhạc của tình anh em.

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 4.

Nhiều lúc Soobin đã khóc

Ngoài Rhymastic, khách mời còn có "anh Suy" JustaTee, Binz - hai người anh thân thiết khác và tlinh, từng cộng tác với Soobin bài Ai mà biết được, cũng là cô gái duy nhất trong chương trình.

JustaTee phải hủy lịch trình đã có từ trước để tối 26-5 có mặt ở đây.

Hơn 10 năm rồi, hai anh em mới lại cùng đứng chung trên một sân khấu nên Soobin rất cảm động, nhớ thuở mới vào nghề, bập bõm trong thế giới hiphop, undergorund, có JustaTee và Touliver bên cạnh, giúp đỡ, bảo ban.

JustaTee và Soobin diễn chung bài Vụt tanĐã lỡ yêu em nhiều. JustaTee còn "ké sóng" concert của người em để tiết lộ về concert cuối năm nay và một dự án sắp công bố trong tháng 6 tới của bản thân.

Soobin chia sẻ anh là một người rất may mắn trong sự nghiệp khi có nhiều anh em, bạn bè đồng hành, kề vai sát cánh.

Được sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật, luôn sống với nghề trọn vẹn, may mắn gặp được những anh em cùng chí hướng, đi đúng con đường nên đi. "Anh Touliver, anh Binz, SlimV, Rhymastic…, đó là tổ đội tôi yêu nhất cuộc đời", Soobin nói.

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 5.

Hai bố con Soobin diễn bài Mục hạ vô nhân

Ngoài các anh em, Soobin cũng rủ rê cả bố, NSND Huỳnh Tú, lên sân khấu. Hai bố con đã có một màn biểu diễn "chấn động" khi thể hiện Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền (có thêm Binz), trong đó Mục hạ vô nhân được chính Soobin sáng tác mới trên nền âm hưởng nhạc dân gian, sau All-Rounder sẽ ra mắt tới đây. Nam ca sĩ cũng phá cách, chơi đàn bầu, hát xẩm cùng bố.

Soobin kể bố Huỳnh Tú là người đã dạy anh chơi đàn bầu từ lúc anh 3 tuổi, truyền những cảm hứng đầu tiên về âm nhạc, là tấm gương mà anh muốn trở thành.

Bố con Soobin trình diễn Mục hạ vô nhân

Đã hơn 10 năm lui về phía sau hỗ trợ nghệ sĩ, ông Huỳnh Tú không còn đứng trên sân khấu biểu diễn. Lần này ông "phá lệ" vì đây là concert đầu tiên trong sự nghiệp của con trai cưng.

Soobin tâm sự, anh có nằm mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng một ngày hai bố con có ngày đứng chung trên một sân khấu lớn thế này. Còn nghệ sĩ Huỳnh Tú nói ông đã "chờ đợi concert này của Soobin hơn 30 năm rồi".

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 6.

Trong concert, Soobin khoe thanh nhạc, vũ đạo cũng như trình diễn nhiều nhạc cụ khác nhau như đàn bầu, đàn nhị, piano...

Soobin hát và nhảy trong bữa tiệc thị giác đẳng cấp

Ở một mặt nào đó, All-Rounder còn vượt cả tiêu chuẩn của một concert cá nhân.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng với hệ thống LED toàn phần hiện đại. Soobin cũng kết hợp với live band Màu Nước band cùng dàn nhạc giao hưởng, khiến chương trình thực sự là một bữa tiệc của thị giác mãn nhãn, mãn nhĩ với nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau, từ ballad, pop, rock, hiphop, từ dân gian đến hiện đại…

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 7.

Sân khấu All-Rounder như một bữa tiệc của giác quan

Soobin có lẽ đã "chơi tất tay" trong concert đầu tiên của sự nghiệp này. Anh cũng không giấu tham vọng khi muốn biến All-Rounder thành concert của năm.

Không có gì lạ khi đứng sau đó toàn những cái tên thuộc hàng top hiện nay: giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, đạo diễn ánh sáng Long Kenji, đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, giám đốc sáng tạo Lâm Đạo Đạo, giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang…

Anh hỏi "đã đủ cháy chưa mọi người? Đã xứng đáng với các bạn chưa? Chào các công chúa hoàng tử đến với All-Rounder. Soobin đã chờ quá lâu để có ngày này rồi".

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 8.

Soobin hóa hoàng tử khi thể hiện loạt hit ballad

Để rồi trong bữa tiệc của giác quan (ít nhất là) đẹp nhất năm nay, Soobin đã hát và nhảy liên tục trong hơn 20 tiết mục (không tính các tiết mục riêng của khách mời).

Sau những tiết mục mở màn choáng chợp với những gam màu nóng Luật anh, Đã đến lúc, BlackJack, Superstar và Hey, concert All-Rounder đưa khán giả qua nhiều trạng thái âm nhạc khác nhau với Bật nó lên, Lu mờ, Ai mà biết được, Trò chơi, Dancing in the dark, Lặng, Sẽ quên em nhanh thôi, Sunset in the city, Day dream, Beautiful monster, Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền…

Soobin cũng trở lại làm một hoàng tử hát tình ca với các bản hit ballad Nếu ngày ấy, Phía sau một cô gái, Tháng năm, Xin đừng lặng im… Chương trình kết lại bùng nổ với sáng tác mới Ai cũng phải lớn.

Một số hình ảnh concert All-Rounder của Soobin:

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 9.

Khán đài phủ kín khán giả concert All-Rounder của Soobin

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 10.

Binz góp vui với bài Gene

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 11.

Tiết mục Mục hạ vô nhân

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 12.

Sân khấu đưa khán giả qua nhiều trạng thái âm nhạc khác nhau

Concert All-Rounder: Soobin có nhiều điều đáng thèm muốn, 'không ai chơi lại em tôi được rồi'- Ảnh 13.

Soobin hát và nhảy liên tục trong hơn 20 tiết mục

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: