“Crush” học cùng lớp khiến bạn bè... rần rần

avatar NHỎ NHÍ NHẢNH

Thứ bảy, 30/09/2023 11:25 (GMT+7)

Nghe đến chữ “crush” tự dưng có người đỏ mặt, trong khi có kẻ cười hí hửng. Chuyện gì đây?

Chỉ tại ly nước

Minh và Ngọc học chung lớp 8 (trường T, quận 5). Ban đầu, cả hai chỉ là bạn bè nhưng dần dà đã “crush” nhau. Sợ các bạn trong lớp biết chọc ghẹo, hai bạn im im làm ngơ. 

Rồi một ngày, một bạn trong lớp hét toáng lên khi phát hiện cả hai đang uống cùng ly nước. Lập tức, tụi bạn xúm lại, mỗi đứa hỏi một câu khiến Minh và Ngọc đỏ mặt, hết chối cãi.

Từ đó về sau, cả hai đều không yên với đám bạn! Hai bạn ngồi chung nghe nhạc, học bài… y như rằng sẽ có đứa giả bộ xen ngồi giữa rồi phá ra cười ha hả. 

Có khi học cùng nhóm, hai đứa lỡ mất tập trung, nói chuyện nhiều hơn một chút, ôi thôi thiên hạ liếc háy, tằng hắng nhắc nhở. Một bạn cùng lớp bảo nhìn Minh và Ngọc quen nhau thấy dễ thương quá nên... phá đám cho vui.

Câu nói bất ngờ của thầy

Nếu các bạn của Minh và Ngọc phát hiện trong lớp có cặp đôi nhờ ly nước thì các bạn lớp 9 trường X (huyện Hóc Môn) lại không quên câu hỏi của thầy trong giờ Toán. 

Chẳng là lúc chuyện trò với lớp, thầy hỏi vui vui một bạn nữ trong lớp: “Ủa, rồi em có bạn trai chưa?”. Không ngờ bạn nữ này chỉ tay về phía một bạn trai ngồi cuối lớp: “Dạ, bạn đó đó thầy”. Ôi, nữ chính thẳng thắn thật thà nhỉ! 

Mà thấy đứa ngồi đầu, đứa ngồi cuối tội nghiệp, vậy là những ngày đầu năm chưa ổn định chỗ ngồi, lớp trưởng tranh thủ “đẩy thuyền” cho hai bạn ngồi gần nhau. Nhẹ nhàng, chừng mực và giúp đỡ nhau cùng học tốt nên cả lớp like nè!

Khi "crush" học cùng lớp, bạn bè rần rần luôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giận vì 20k

Nhưng mà có “crush” học cùng lớp đôi khi cũng mệt lắm, đặc biệt những lúc giận nhau. Không thấy hai đứa nói chuyện, uống nước chung, đi học chung hoặc phát biểu mà hai đứa ý kiến trái chiều, lớp xì xầm “có biến, có biến”. 

Mà có biến thiệt. Một lần, Hải (lớp 9 trường H, quận 3) thấy “crush” tan học, trưa nắng đi bộ về nhà. Lo lắng, Hải lục cặp còn 20k. Bạn chạy lại, nhét vào tay “crush” kêu “book” xe đi cho đỡ mệt. “Crush” bảo đi chút tới nhà, đi xe ôm công nghệ chi phí tiền. Nói xong không nhận 20k của Hải. Vậy là Hải giận. Lần sau gặp lại, bạn im im không nói. Mà học cùng lớp ra vô chạm mặt nhau, giận mới chút đã thấy bứt rứt, khó chịu. Cuối cùng hai đứa cũng làm hòa.

Đầu năm học, có bạn nào lỡ loạn nhịp với một cô nàng, anh chàng cùng lớp, cùng khối chưa? Chứ mình hổm nay thấy nhiều bạn trong lớp đẹp trai quá nên tim đánh loạn xạ luôn nè! 

Khi có “crush” cùng lớp, bạn cần chú ý 4 điều sau:

1. Ý tứ thể hiện tình cảm, không nên có hành động thân thiết trước mặt bạn bè. Chướng mắt, bạn bè méc tùm lum sẽ hết vui nha!

2. Cần phân định rõ ràng việc nào ra việc nấy. Nếu đang tham gia các hoạt động tập thể như học nhóm, tập văn nghệ… thì cả hai tập trung làm việc cùng bạn bè chứ đừng tách lẻ, kỳ á!

3. Tụi mình còn là học sinh nên giữ tình cảm trong sáng, chừng mực. Mỗi ngày đến trường gặp nhau nhiều nè. Muốn đi đâu, làm gì cũng phải xin phép gia đình và nên đi chung nhóm bạn cho an toàn.

4. Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chẳng hạn, bạn nào giỏi môn gì thì nhắc nhở, kèm cặp bạn còn lại. Quen nhau mà cả hai cùng thụt lùi, gia đình biết sẽ không ổn đâu.

Ứng xử thế nào khi có bạn cùng lớp “crush” bạn nhưng bạn thì không?

- Người ta có bày tỏ thì đừng có đi kể lung tung. Hãy giữ kín nỗi lòng của người ta. Cách cư xử tế nhị của bạn sẽ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng.

- Không thích thì chớ nhận quà lung tung. Việc bạn nhận quà của đối phương hoài sẽ dẫn đến hiểu lầm bạn cũng có tình cảm với họ. Hoặc người đó có thể hiểu lầm bạn là người thực dụng.

- Từ chối nhẹ nhàng và kín đáo chứ đừng làm rần rần cho cả lớp biết. Chẳng hạn bạn có thể inbox nhắn tin, kiểu: “Mình rất cảm ơn khi bạn quan tâm mình. Tuy nhiên, mình nghĩ tụi mình làm bạn sẽ tốt hơn nha”.

- Mọi chuyện có thể thay đổi. Bạn không thích bạn ấy lúc này nhưng trong tương lai, bạn thích thì sao? Vì vậy, hãy giữ tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

Chuyện này nhạy cảm lắm! Cho nên bạn phải tinh tế ứng xử kẻo làm tổn thương người khác. Tình bạn sứt mẻ cũng mệt lắm đó.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: