Crush người ta, có cho người ta biết?

Thứ bảy, 15/02/2025 07:49 (GMT+7)

Khi crush ai đó, nhiều bạn không muốn cho mọi người biết mà chỉ giữ riêng trong lòng.

Crush người ta, có cho người ta biết?- Ảnh 1.

Nếu mình ngỏ lời, không biết bạn ấy trả lời thế nào nhỉ? - Tranh minh họa được thực hiện bằng AI

Chưa gì... cả lớp biết

“Nè, uống đi!” - cầm mấy hộp sữa trên tay, Quốc (TP.HCM) vừa nói vừa đưa cho Linh. Rồi Quốc hỏi cô bạn muốn ăn gì không để chạy ra căng tin mua. Linh chớp chớp mắt nũng nịu: “Thôi, mình đâu có quen uống mấy loại này. Bạn mang về đi”. Trong khi đó, Quốc lúng túng, cứ đứng bên năn nỉ lần sau sẽ mua đúng loại sữa Linh thích.

Cuộc trò chuyện của Quốc và Linh làm sao qua mặt được cả lớp. Mấy bạn nữ trêu: “Đang khát quá mà không được ai mời gì hết à”. Bạn khác cười hi hí bảo: “Vậy mà hỏi Quốc có thích ai không cứ im im”.

Trong giờ học, có khi bạn bè còn vô tình thấy Quốc đang lén nhìn Linh. Lúc chuyển tiết hoặc giờ chơi, Quốc lại qua chỗ Linh hỏi han, chuyện trò. Bạn cũng hay tặng quà, mua đồ ăn vặt cho Linh nữa chứ.

Chuyện này đâu phải bạn bè biết mà cô chủ nhiệm cũng nghi nghi. Một lần trò chuyện vui vui, cô hỏi lớp trưởng hình như trong lớp có hai bạn đang thích nhau. Rồi cô nêu tên bằng 2 chữ cái để dò hỏi xem đúng không. Nghe xong, lớp trưởng trúng ý, cười quá chừng.

Nỗi lòng ngỏ với... bạn thân

Crush người ta, có cho người ta biết?- Ảnh 2.

Mình có nên nói cho bạn ấy biết không? - Tranh minh họa được thực hiện bằng AI

Xem ra trường hợp này đang đúng với không ít bạn. Thích một nhỏ trong lớp nhưng Bảo (TP.HCM) chẳng biết mở lời thế nào. Mỗi lần nhìn nhỏ cười nói, Bảo lại thấy lâng lâng.

Trước khi đi du học, bạn chia sẻ chuyện này với một vài người bạn thân và dặn giữ kín. Lúc bạn bay ra nước ngoài xong, nỗi lòng của bạn bất ngờ được bạn bè... bật mí. Nhưng chuyện sau đó mới ngạc nhiên.

Đó là cô bạn mà Bảo crush nghe được tin. Bạn ấy mạnh dạn nhắn tin hỏi Bảo: “Có phải bạn từng thích mình?”. Bảo nhắn: “Đúng rồi”. Cô bạn hỏi thêm: “Còn giờ thì sao?”. Bảo đáp: “Bình thường lại rồi! Mình xem bạn như bạn thôi!”. Vậy là hai đứa làm bạn và thoải mái chuyện trò với nhau.

Tránh ra, Tránh ra cho người ta... “tỉnh tò”

“Ê, đánh cầu lông xong mấy bạn ra ngoài sân liền giùm tui nha!”, Tuấn (lớp 8, TP.HCM) nói với nhóm bạn thân. Thấy là lạ, nhóm bạn nháo nhào hỏi sao, có chuyện gì mà hôm nay hành động ngộ vậy. 

Thường ngày cả nhóm chơi đánh cầu xong ngồi lại chuyện trò rôm rả mà. Không giấu được, Tuấn đành bật mí bạn định chút nữa “tỉnh tò” với Thư - một bạn nữ trong nhóm. Ồ, thì ra là vậy.

Trong lớp, Thư học giỏi, vui tính. Bạn hay làm trò khiến cả lớp cười sảng khoái. Vào những ngày lễ, có khi bạn còn mang những món quà nhỏ tặng bạn bè như bịch đường, muối, bánh kẹo, chai nước tương… Chính vì vậy, Thư được nhiều bạn để ý. 

Lần trước, Tuấn định ngỏ lời với Thư nhưng có một bạn khác nói trước làm Tuấn buồn tiu nghỉu suốt mấy tuần. Sau nhiều tuần để ý, thấy Thư và bạn kia không có gì với nhau nên Tuấn nắm bắt thời cơ ngay.

Tuấn ngỏ lời xong, Thư mắc cỡ quá chạy ù ra làm cả nhóm bạn thân hóng hớt kết quả.

Rồi sao nữa? Kệ người ta đi. Người ta không nói sao mình biết kể tiếp cho các bạn. Mà thôi, chuyện riêng tư của các bạn để các bạn tự xử lý nha! Tò mò quá, người ta ngại, không chơi với tụi mình luôn ấy.

Nhắc nhỏ chuyện... bày tỏ

Đây là vài nhắc nhở nho nhỏ dành cho các bạn khi muốn bày tỏ.

• Chọn thời điểm và địa điểm phù hợp với cả hai bạn. Người ta đang quạu quọ, bực mình về kết quả học tập thấp, bị ba mẹ mắng, tâm trạng không tốt mà bạn lại ngỏ lời e rằng không đúng thời điểm. Hoặc crush là người kín đáo, tinh tế, thích sự riêng tư, bạn bày tỏ nơi đông người, nhiều người biết có thể khiến crush bối rối, xấu hổ, không thoải mái.

• Bày tỏ tình cảm của bạn một cách chân thành sẽ khiến đối phương dễ cảm động. Nếu bạn ngại nói, bạn có thể gửi tin nhắn, email, viết thiệp, tặng món quà nho nhỏ kèm những dòng tình cảm gửi crush. À, hay gửi một đoạn clip, một hình ảnh minh họa có cảnh bày tỏ tình cảm để nói hộ lòng bạn cũng hay nè!

• Chuẩn bị tinh thần dù kết quả có ra sao. Nếu crush đồng ý thì quá tuyệt vời, còn không - bạn cần chấp nhận và tôn trọng quyết định của người ta.

Có thể lời tỏ tình của bạn đột ngột, chưa đúng thời điểm nhưng sau một thời quan, crush thấy bạn kiên trì, tình cảm chân thành sẽ crush lại bạn thì sao nè! Hoặc đó chưa phải đối tượng phù hợp với bạn. Người tâm đầu ý hợp của bạn vẫn còn ẩn thân, chưa xuất hiện, chờ nha!

Trái tim U15 thật là “lạ lắm à nha”! Với lại ở tuổi chúng mình, crush một ai đó nhiều khi chỉ đơn giản vì bạn ấy xinh xắn, học giỏi, có nụ cười dễ thương… Đó có thể là những rung động nhất thời, chưa phải là tình yêu như bạn đang nghĩ. Vì vậy, nếu tình cảm của bạn không được đáp lại như bạn mong muốn, bạn đừng quá thất vọng nha!

Không chừng vài ngày, vài tuần sau, bạn thấy có người khác đẹp hơn, duyên dáng hơn lại chuyển sang thích người ta nhanh hơn bạn tưởng đấy

(tên nhân vật đã được thay đổi)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: